Cú tắc bóng tóm gọn Morocco ở World Cup 2022

Đỗ Trung
Từ 12:15 ngày 15-12-2022
Khi Kylian Mbappe tăng tốc đột phá dũng mãnh từ cánh trái xuống khu cấm địa, anh đã đụng phải Sofyan Amrabat. "Bùm", ngôi sao người Pháp nằm sân, còn cầu thủ số 4 phía Morocco đoạt lại được bóng...

Nếu có một khoảnh khắc tổng hợp được lòng dũng cảm, sự quyết tâm và khát khao của đội tuyển Morocco tuyệt vời này, thì đó chính là pha lùi về truy cản "máy chạy" Mbappe của Amrabat. Khi Mbappe thoát khỏi cú xoạc bóng dũng mãnh từ Achraf Dari, mọi thứ tưởng chừng đã kết thúc với việc ngôi sao số 10 "một mình một ngựa". Nhưng không. Đằng sau Mbappe vẫn còn một Amrabat hừng hực khí thế. 

Tiền vệ 26 tuổi như dốc hết sức bình sinh, cố gắng đuổi theo Mbappe xuống sát đường biên ngang và nỗ lực phi thường của anh đã được đền đáp. Pha tắc bóng sau đó là tuyệt vời, khiến Mbappe nằm "một đống" trên sân và Amrabat giành lại quyền kiểm soát bóng cho Morocco. Trên các khán đài, các cổ động viên áo đỏ reo hò tán thưởng cho màn rượt đuổi đáng khen ngợi từ Amrabat. Anh đơn là không chấp nhận bỏ cuộc.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Amrabat là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2022. Anh được ví như "chiến binh" của Morocco, người làm nhiệm vụ càn quét khắp mặt sân để đảm bảo an toàn cho cầu môn đội nhà. Chẳng có gì ngạc nhiên khi tiền vệ thuộc biên chế Fiorentina này đang được hàng loạt CLB tại Premier League đưa vào tầm ngắm. Đối với Morocco, Amrabat như một động cơ vĩnh cửu. Anh đã khiến Kevin de Bruyne của Bỉ, Pedri của Tây Ban Nha và Bruno Fernandes của Bồ Đào Nha câm lặng. Một mình anh cáng đáng công việc khóa chặt Antoine Griezmann của tuyển Pháp ở trận bán kết. 

Nỗ lực phi thường của Amrabat là hình ảnh của Morocco ở World Cup 2022

Để vào được đến vòng đấu của 4 đội mạnh nhất, Morocco đã phải chiến đấu với ý chí và sức mạnh quật cường thay vì chỉ trông chờ vào nền tảng thể chất. Nhìn những bước chạy của Amrabat, nhiều người cho rằng các cầu thủ Morocco không có gì ngoài sức. Điều này không đúng bởi họ đã bị vắt kiệt sức sau những trận đấu quả cảm. Trung vệ Romain Saiss sớm phải tập tễnh rời sân trước Pháp vì chấn thương, trong khi Nayef Aguerd cũng phải rút lui sau khi khởi động vì vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên, Amrabat chính xác là hình ảnh biểu trưng của Morocco ở World Cup 2022. Anh nỗ lực, dũng mãnh và sở hữu khát khao cháy bỏng.

Số liệu thống kê về Amrabat thật đáng kinh ngạc. Trước Tây Ban Nha, anh đã chạy 14,66 km và có 7 lần thắng trong các pha tranh chấp tay đôi. Tương tự là ở trận gặp Bồ Đào Nha và Pháp. Bước vào trận bán kết, tiền vệ 26 tuổi đã có 41 lần thu hồi bóng, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác ở World Cup 2022. Chưa hết, trước trận tứ kết với Bồ Đào Nha, các chuyên gia vật lý trị liệu của Morocco đã phải làm việc đến 3 giờ sáng để cố gắng làm dịu cơn đau lưng và cơ bắp căng cứng của Amrabat. "Họ hỏi tôi liệu có thể ra sân không. Tôi không thể để đội tuyển và đất nước thất vọng", Amrabat nói sau chiến thắng trước Bồ Đào Nha.

Không một ai có thể chê trách Morocco hay HLV Walid Regragui ngay cả khi họ bị Pháp chọc thủng lưới ngay phút thứ 5. Trong 450 phút thi đấu trước cuộc so tài này, đại diện châu Phi chưa bao giờ bỏ cuộc. Ở bàn thắng thứ 2, Mbappe đã vượt qua một Amrabat đã đuối sức. Dù vậy, vào những phút bù giờ, Amrabat vẫn nỗ lực chạy nước rút để thực hiện một quả tạt bóng song bằng một cách nào đó, Morocco không thể thành công. Họ đã có cơ hội cho mình, và lẽ ra phải được hưởng 1 quả penalty trong hiệp khi Theo Hernandez phạm lỗi với Sofiane Boufal. Morocco tấn công và tấn công. Tinh thần của họ thật tuyệt vời cho đến khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc.

Morocco đã dừng bước nhưng đây thực sự là một kỳ World Cup đáng nhớ. Pha bứt tốc và tắc bóng máu lửa đó của Amrabat, cùng sự quyết tâm cao ngút hiện diện trong đó, sẽ là một trong những hình ảnh đáng nhớ tại Qatar năm nay.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x