Sở dĩ chúng tôi phải đi sớm để đề phòng mọi bất trắc trên hành trình, đặc biệt là nạn tắc đường đang hoành hành ở Moscow. Hơn nữa, quãng đường có thể sử dụng metro chỉ chiếm khoảng 1/5 chặng đường. Chúng tôi buộc phải bắt taxi ngay tại khu vực gần điện Kremlin.
Nhưng mọi lo lắng của chúng tôi tan biến khi gặp một bác tài xế rất tốt bụng tên Alexandr. Trông ông khá giống với Alfred Riedl, cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam. Với kinh nghiệm của mình, tôi đoán Alexandr là người Moscow chính gốc và quả nhiên đúng.
Ở trên xe, giọng nói nhẹ nhàng, truyền cảm và rất lịch thiệp của người đàn ông 50 tuổi này đã làm hành trình hơn 100km của chúng tôi như ngắn lại. Thực tế bác tài không thích bóng đá nhưng khi biết chúng tôi đến từ Việt Nam, ông tỏ ra đầy thiện cảm và trải lòng về cuộc sống và công việc.
Alexandr dặn dò chúng tôi về những điều cần biết khi di chuyển tại Moscow nói riêng và nước Nga nói chung, đặc biệt là bằng taxi. Tương tự Việt Nam, đi taxi tại Nga cũng rất dễ gặp tình trạng chặt chém, đặc biệt với người nước ngoài. Họ cảnh báo không nên đi taxi dù để tránh nạn đi lòng vòng, chỉnh đồng hồ tính cước.
![Bác tài tốt bụng Alexandr đã đưa chúng tôi đến sân tập của ĐT Pháp](https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2018/06/13/26/tu-nuoc-nga1.jpg)
Bác tài tốt bụng Alexandr đã đưa chúng tôi đến sân tập của ĐT Pháp
Việt, Cầu và Trường là 3 sinh viên Việt Nam chúng tôi gặp bên ngoài sân tập của ĐT Pháp cũng chia sẻ điều này. Họ còn dặn dò thêm riêng Uber có 2 chế độ tính tiền: Theo quãng đường và theo thời gian. Nếu tài xế thấy đang tắc đường, họ chỉ cần gạt đồng hồ tính cước sang chế độ theo thời gian, hóa đơn tính cước sẽ cao chóng mặt.
Alexandr đã chờ đến tận 18h00, khi buổi tập của Les Bleus kết thúc để đưa chúng tôi về lại Moscow an toàn, chấm dứt chuyến đi được cảnh báo là đầy nguy hiểm trước khi khởi hành.