Dù bị Nhật Bản dẫn 2-0 cho tới phút 52 nhưng rốt cuộc Bỉ cũng có được chiến thắng nhờ bàn thắng muộn của Nacer Chadli. Quá hạnh phúc, HLV Martinez chia sẻ sau trận đấu:
"Đây là bài kiểm tra khó khăn và nó cho thấy cá tính của chúng tôi. Chúng tôi đã sống sót và đi qua những thời khắc quan trọng nhất. Không có gì là tiêu cực, tất cả chỉ đơn thuần là chiến thắng. Tôi rất tự hào về các cầu thủ. Hãy luôn đặt niềm tin vào Bỉ".
"Hãy chúc mừng Nhật Bản, họ đã chơi một trận gần như hoàn hảo. Họ rất sắc sảo trong những pha phản công. Tuy nhiên như tôi đã nói, đây là bài kiểm tra về bản lĩnh và bạn nhìn thấy những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị đã thay đổi trận đấu. Nó cho bạn thấy mọi điều về đội bóng này".

Bỉ đã lội ngược dòng ngoạn mục
Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, HLV Akira Nishino đã thừa nhận phải khuyên các học trò đi tắm trong phòng thay đồ: "Chúng tôi bắt đầu trận đấu rất tốt. Nhưng vào phút cuối, để thua một bàn như vậy thật không chấp nhận được. Tôi đã phải bảo các cầu thủ đi tắm trong phòng thay đồ bởi họ cứ đứng im như vừa bị chấn động mạnh vậy. Tôi sẽ nói chuyện lại với học trò sau khi trở về khách sạn".
"Khi chúng tôi dẫn 2-0, tôi thực sự muốn ghi thêm một bàn nữa. Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu nhưng đúng vào thời điểm đó, Bỉ vùng lên như họ buộc phải thế. Chúng tôi đã có mọi cơ hội để đánh bại một tuyển Bỉ mạnh nhất nhưng rốt cuộc lại không làm được", Nishino tiếc nuối.
Bỉ 3-2 Nhật Bản |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |