Bóng đá Colombia đã tìm ra được một Carlos Valderrama mới. Chính Valderrama đã phát biểu như vậy. Nhận xét của Valderrama không hẳn không có cơ sở nếu nhìn vào những màn trình diễn tuyệt đỉnh của tiền vệ 22 tuổi này tại World Cup 2014.
Colombia đã xuất sắc giành quyền vào vòng 1/8 và là một trong 2 đội có hàng công mạnh nhất ở Brazil với 9 lần sút tung lưới đối phương (chỉ kém 1 bàn so với Hà Lan). Thành tích này có sự đóng góp vô cùng lớn của James Rodriguez. Tại World Cup 2014, Colombia thường đá với sơ đồ 4-2-3-1, trong đó James Rodriguez đóng vai trò hộ công. Có không ít “số 10” đã tỏa sáng ở Brazil như Lionel Messi hay Neymar. Tuy nhiên, chỉ có James Rodriguez mới đúng nghĩa là “số 10” nhất và là nhà kiến tạo tốt nhất tại World Cup 2014.

James Rodriguez đã có sự khởi đầu như mơ trong trận ra quân gặp Hy Lạp. Anh chính là người khởi xướng 2 bàn thắng đầu tiên cho Colombia, đồng thời còn ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 ở những phút bù giờ. Có thể khẳng định, James Rodriguez đang được xem là phát hiện thú vị nhất tại World Cup 2014. Sau màn trình diễn xuất sắc trước Hy Lạp, anh tiếp tục tỏa sáng ở trận gặp Bờ Biển Ngà. Vẫn là James Rodriguez ghi bàn mở tỉ số trước khi có đường chuyền quyết định giúp Juan Quintero ghi bàn thứ hai giúp đội nhà giành thắng lợi 2-1.
James Rodriguez tiếp tục trở thành linh hồn của Colombia khi có 2 đường chuyền trực tiếp thành bàn, đồng thời đích thân ghi bàn ấn định chiến thắng 4-1 cho đội nhà trước Nhật Bản ở loạt trận cuối cùng của vòng bảng. Theo thống kê, James Rodriguez cứ trung bình 45 phút lại ghi được 1 bàn thắng hoặc kiến tạo 1 bàn thắng cho Colombia. Những con số ấy nói lên một điều rằng, “số 10” hiện tại của Colombia thậm chí còn xuất sắc hơn cả đàn anh Valderrama.