'Không cần nói nhiều, Messi hay nhất thế giới'

H.Long
Từ 09:07 ngày 15-12-2022
Đó là lời của HLV Zlatko Dalic sau khi chứng kiến Croatia bị Messi “nghiền nát”. Nhận xét ấy có sức nặng hơn cả ngàn câu khen ngợi khác. Đó là sự tâm phục khẩu phục mà đối thủ muốn dành cho El Pulga.

Phút 69 trận đấu với Croatia, Messi thực hiện cú xoay xở khéo léo ở sát đường biên ngang. Chỉ bằng vài pha vặn người đơn giản, siêu sao số 10 đã loại bỏ Josko Gvardiol, trung vệ trẻ hơn anh tới… 15 tuổi. Chi tiết ấy có sức mạnh đặc tả hơn cả ngàn lời khen. 

Gvardiol nhận được nhiều lời khen về sự chắc chắn ra sao ở World Cup 2022, có lẽ không cần đề cập tới. Nhưng cầu thủ trẻ này cũng trở thành nạn nhân của “ông lão” đã bước sang tuổi 35. Nó càng khắc họa vĩ đại hình ảnh của Messi. Đồng đội sẵn sàng chạy với 200% năng lượng để Messi đi bộ. Tất cả cũng vì họ muốn thấy được khoảnh khắc thiên tài như vậy.

Suy cho cùng, Gvardiol chỉ là nạn nhân tội nghiệp khi chưa từng “nếm mùi đời” đối đầu với đôi chân thiên tài của Messi. Với một người từng trải như HLV Zlatko Dalic, ông chỉ tóm gọn trong một câu: “Không cần phải nói quá nhiều, Messi hay nhất thế giới. Đó chính là cầu thủ mà chúng ta kỳ vọng muốn chứng kiến”.

Croatia đã thể hiện sự gai góc từ đầu giải, nhưng lại trở nên non nớt trước đôi chân của Messi. Chính vì lẽ đó, việc những kỷ lục “đầu hàng” siêu sao số 10 là chuyện hết sức thường tình. Cách đây khoảng 1 tuần, cựu danh thủ Gabriel Batistuta tự hào tuyên bố: “Tôi rất muốn chứng kiến Messi phá kỷ lục của mình”. Giờ đây, “Vua sư tử” đã được toại nguyện. Với 11 bàn thắng, Messi vượt qua Batigol để trở thành chân sút vĩ đại nhất ĐT Argentina ở World Cup.

Messi đi bóng trước sự theo sát của trung vệ Gvardiol bên phía Croatia

Ở góc nào đó trên thiên đàng, Diego Maradona cũng có thể mỉm cười bởi kỷ lục về số đường kiến tạo thành bàn của ông (8 lần) cũng đang nằm trong túi của Messi. Nhưng điều đó đâu có ý nghĩa gì. Cùng như Batigol, người hâm mộ Argentina luôn hy vọng Messi có thể phá thêm kỷ lục. Bởi đó là dấu hiệu cho thấy đôi chân và khối óc của siêu sao số 10 được giải phóng.

Không chỉ “xâm chiếm” kỷ lục ở Argentina. Messi còn vươn ra tầm thế giới. Anh cân bằng kỷ lục ra sân nhiều lần nhất ở World Cup của Lothar Matthaus (25 trận). Chỉ cần thi đấu thêm 24 phút trong trận chung kết World Cup 2022, ngôi sao của PSG sẽ phá kỷ lục ra sân nhiều nhất ở giải bóng đá lớn nhất hành tinh của Paolo Maldini (2.217 phút).

Nhưng trên hết, Messi đâu có quan tâm nhiều tới kỷ lục. Thậm chí, anh sẵn sàng đánh đổi toàn bộ “gia tài” ấy vì chức vô địch World Cup. Năm 2014, Messi từng ở rất gần giấc mơ ấy nhưng lại tan vỡ sau khi Argentina để thua Đức ở chung kết.

Giờ đây, Messi đang bước trên chính con đường như anh từng bước tại Brazil 8 năm trước. Nhưng lần này tại Qatar, anh không muốn là kẻ thất bại.

Messi được ví là “người Sao Hỏa”
Báo chí thế giới đã viết cạn giấy mực để tôn vinh Messi. Tờ AS giật tít: “Một người Sao Hỏa” để nói về sự xuất sắc vượt tầm Trái đất của El Pulga. Tờ Sky Sports gọi màn trình diễn của Messi là “ma thuật”; tờ FourFourTwo mong chờ “cái kết có hậu” trong câu chuyện cổ tích của siêu sao số 10. Ngay những tờ báo Brazil như Lance! và Globo Esporte cũng dành lời khen ngợi cho Messi.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x