Việc Muriqi chơi cho Lazio cũng nói lên tầm vóc của anh. Đội bóng của Italia đã phải chi tới 20 triệu euro để đưa anh về từ Fenerbahce. Trước đó, Muriqi đã có những năm tháng rực rỡ trên đất Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi ghi 17 bàn và có 8 pha kiến tạo cho Caykur Rizespor ở giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ, anh được Fenerbahce mua về với giá 4 triệu euro vào đầu mùa giải trước. Nhưng Muriqi cũng chỉ Fenerbahce được 1 năm. Phong độ ấn tượng - thể hiện qua con số 15 bàn, 6 kiến tạo sau 32 trận - đã khiến Lazio phải thọc sâu vào túi trong nỗ lực tăng cường sức mạnh cho hàng công sẽ dự Champions League.
Cho tới nay, có thể nói là Muriqi đã khiến Lazio thất vọng. Anh chỉ ghi được có 1 bàn sau 22 trận ở Serie A và Champions League. Tuy nhiên, chân sút số 1 trong lịch sử (non trẻ) của đội tuyển Kosovo (với 10 bàn) không vì thế mà thiếu người theo đuổi. Nhiều đội bóng Anh vẫn còn nhớ những màn trình diễn của Muriqi trên đất Thổ Nhĩ Kỳ, và tin rằng thể hình, thể lực và lối chơi toàn diện của anh sẽ phù hợp hơn với bóng đá Anh.
Nhưng trước khi nói tới nước Anh, Muriqi sẽ có cơ hội thể hiện khả năng của mình trên đất Tây Ban Nha. Một màn trình diễn ấn tượng ở Seville, biết đâu, sẽ đưa anh tới La Liga...