Kỳ quan kiến trúc ở World Cup 2022: Bức bích họa mang tên 'Sân bóng'

Đinh Hinh (Từ Doha, Qatar)
Từ 10:55 ngày 12-12-2022
World Cup 2022 sắp đi đến hồi kết, nhưng người hâm mộ toàn cầu vẫn chưa thực sự hết choáng ngợp với sự kỳ vĩ mà nước chủ nhà Qatar tạo ra. Từ một chiếc lều sa mạc đến một chiếc bát vàng, những đấu trường ngoạn mục mà Qatar dựng lên tạo nên một bức bích họa có một không hai trong lịch sử bóng đá.

Tôi may mắn đến Sân 974 trong ngày trận đấu đầu tiên và trận đấu cuối cùng diễn ra ở đây. Nếu có một biểu tượng nào cho sự hoành tráng đến điên rồ mà Qatar thể hiện thông qua World Cup 2022, thì đó chắc chắn là sân vận động được tạo thành từ 974 container này.

Số container khổng lồ khiến người ta thường bỏ quên mất một chi tiết quan trọng: 974 cũng là mã vùng quốc tế của Qatar. Việc sắp xếp sân vận động này một cách chính xác như vậy là một nghệ thuật thực sự, về mọi mặt, từ ý tưởng cho đến thực hiện. 

Ấn tượng ban đầu của bạn khi đến sân bóng này là một cảm giác lạ lùng. Sân 974 không hoa mỹ hào nhoáng như các sân vận động khác, nhưng khiến người hâm mộ không khỏi liên tưởng đến các kỳ quan của thế giới: Tại sao họ lại làm được như vậy? Tại sao Qatar có thể xây dựng một sân vận động như vậy? Chính vì thế, Sân 974 trở thành địa điểm check-in yêu thích của các cổ động viên bất chấp vẻ bề ngoài có phần thô ráp.

Từ SVĐ 974 được ghép bằng container, cho đến sân Al Bayt mang tính nghệ thuật... đã tạo nên dấu ấn đậm nét cho nước chủ nhà Qatar

Nhưng Sân 974 chỉ là một nét chấm phá trong bức bích họa mà người Qatar vẽ nên tại World Cup 2022. 7 sân bóng còn lại trải đều ở Doha và các khu vực xung quanh đều khiến người ta phải ngỡ ngàng. Đáng kể nhất là Sân Al Bayt, một chiếc lều cách điệu khổng lồ được trang trí bằng các sọc đen.

Những gì liên quan đến Sân Al Bayt đều mang ẩn ý nghệ thuật cực cao. Đây là sân đấu được thiết kế nhằm tôn vinh lịch sử lâu đời của người Qatar, những người dân du mục trên sa mạc. Nó mọc lên như thể từ hư không, mang vẻ đẹp vừa hiện thực, vừa vô lý, ngoạn mục và khác thường, giống như một ốc đảo trên sa mạc: một ảo ảnh có thật.

Theo báo cáo, Qatar đã chi 220 tỷ USD để chuẩn bị cho giải đấu, xây dựng các tòa nhà mới, khu dân cư mới và thậm chí là một thành phố hoàn toàn mới. Qatar những ngày này là một nơi giống như chỉ tồn tại trong những giấc mơ hoang đường: một nơi mà mọi thứ đều mới hơn và tốt hơn, và đẹp.

Sân vận động Thành phố Giáo dục ở Al Rayyan có sức chứa 40.000 người, thấp thoáng như một con tàu vũ trụ từ một nền văn minh khác, nơi mà cư dân mê mẩn sự lấp lánh. Vào ban ngày, nó thay đổi màu sắc khi mặt trời di chuyển trên bầu trời; vào ban đêm, những vệt sáng kiểu vũ trường chạy dọc theo nó, được cung cấp năng lượng bởi hàng nghìn đi-ốt. Sau World Cup, 20.000 ghế ngồi sẽ được chuyển đi. Sân vận động này sẽ sống đúng với tên của nó, khi được dùng phục vụ thể thao cộng đồng và tầng trên cùng trở thành lớp học cho các trường đại học lân cận.

Trong khi đó, sân Al Janoub có những mái nhà nhấp nhô nhẹ nhàng màu hồng nhạt nhằm gợi lên “những cánh buồm căng gió của những chiếc thuyền Dhow truyền thống của Qatar”. Sân vận động Lusail Iconic lại hiện như một chiếc bát vàng khổng lồ, một “báu vật” truyền thống khác của người dân du mục. Với sức chứa 88.000 chỗ ngồi, đây là sân lớn nhất Qatar và là nơi diễn ra trận chung kết World Cup 2022 vào ngày 18/12 sắp tới.

Sân Ahmad Bin Ali ở Umm Al Afaei lại được thiết kế nhấp nhô như các đụn cát của sa mạc, với mặt tiền được bao phủ bởi dải ánh sáng màu xanh hoàng gia rực rỡ vào buổi tối. Sân này còn được gọi là Cổng vào Sa mạc vì cảnh quan cằn cỗi trải dài xung quanh nó.

Cuối cùng, sân Al Thumama ở Al Thumama cách điệu từ gahfiya, loại mũ truyền thống ở Trung Đông. Sân vận động quốc tế Khalifa ở Aspire là sân duy nhất được cải tạo, không phải xây mới, nhưng nó vẫn tạo ra ấn tượng đặc biệt với mái vòm kép lượn sóng tưởng như chỉ có trong trò chơi điện tử.

Dạo chơi 8 sân vận động chỉ trong vòng 1 ngày
Vào những ngày diễn ra trận đấu, người hâm mộ chỉ mất khoảng một giờ đi xe buýt để đến Al Bayt. Bạn có thể dễ dàng đến tất cả các sân vận động khác bằng hệ thống tàu điện ngầm hoặc chịu khó đi chậm hơn với xe buýt miễn phí, dành cho những khán giả có vé vào sân. World Cup 2022 khiến cánh phóng viên liên tưởng đến một kỳ đại hội Olympics nhiều hơn, bởi lẽ họ có khả năng đi từ sân này sang sân khác tác nghiệp vào giữa thời điểm hai trận đấu diễn ra. Tại Nga 4 năm trước, các sân đấu thường cách nhau cả nghìn dặm. Ở Brazil 2014, khoảng cách còn xa hơn. Ở Qatar, bạn có thể thăm quan tất cả các sân vận động trong vòng 1 ngày.

Sofiane Boufal khiêu vũ cùng mẹ khi thắng Bồ Đào Nha

Ngay sau khi khép lại trận Morocco thắng Bồ Đào Nha ở tứ kết, tuyển thủ Sofiane Boufal đã mời mẹ xuống sân nhảy múa ăn mừng rất giàu cảm xúc. “Mẹ tôi đã hy sinh cả cuộc đời cho tôi. Thắng lợi này tôi xin dành tặng cho mẹ”, Boufal đã hào hứng phát biểu trên kênh truyền hình CBS.

Fan Fest tại Doha đón hơn 1 triệu lượt fan

Fan Fest đặt tại công viên Al Bidda ở Doha, Qatar đã đón hơn 1 triệu lượt người kể từ khi World Cup 2022 khởi tranh. Anh chàng người Ai Cập, Haytham Mokhtar là người thứ 1 triệu tới Fan Fest. Nhằm ghi dấu mốc này, BTC World Cup 2022 đã tặng Mokhtar và bạn gái Sara một cặp vé xem trận chung kết diễn ra vào ngày 18/12 tới trên sân Lusail.

Fan nhí trải nghiệm bóng đá tại bảo tàng ở Doha

Một loạt CĐV nhí đã có dịp trải nghiệm chương trình bóng đá cho trường học (FIFA Football for Schools) tại bảo tàng thể thao ở Doha, Qatar. Các buổi học tại đây được hướng dẫn bởi hai cựu danh thủ người Thụy Sỹ, Valon Behrami và Alain Sutter. Đây là một phần hoạt động hợp tác giữa FIFA và nước chủ nhà Qatar trong thời gian diễn ra World Cup 2022. 

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x