Claudio Bravo đang cảm thấy không hạnh phúc khi khó thích nghi với cuộc sống tại nước Anh. Thủ môn người Chile đã nghĩ đến khả năng quay trở lại Barca để cứu rỗi sự nghiệp của mình trước khi quá muộn, kể cả có phải làm dự bị suốt đời cho Ter Stegen.
Nếu Bravo ra đi, vị trí thủ môn của Man City sẽ thật sự lâm nguy khi người dự phòng Willy Caballero không phải một phương án hữu hiệu. Ngoài ra, Caballero cũng sẽ hết hạn hợp đồng vào tháng 6 năm sau và nhiều khả năng sẽ rời Man City.

Schmeichel trong màu áo Man City năm 2007
Do đó, BLĐ Man xanh đang nhắm đến người cũ Kasper Schmeichel cho trường hợp xấu nhất. Schmeichel là nhân tố chủ lực giúp Leicester tạo nên câu chuyện thần kỳ mùa trước và đang ở độ chín của sự nghiệp. Tuy nhiên, có một vấn đề nhỏ khi Schmeichel vừa ký hợp đồng mới với Leicester có thời hạn 5 năm vào tháng 8 vừa qua.
Dẫu vậy, mức lương 100.000 bảng/tuần và phí giải phóng hợp đồng khá cao của Schmeichel không phải là trở ngại với gã nhà giàu như Man City. Rất có thể The Citizens sẽ đón đứa con từng rời đi vào năm 2009 trở lại Etihad vào mùa Hè tới.