Bóng Đá Plus trên MXH

Messi, Argentina & bản tango cuối cùng... tiếp nối

11:16 ngày 11/10/2017
Bài ca tango của người Argentina tưởng chừng sẽ im tiếng sau bàn mở tỷ số ngay phút đầu tiên của Ecuador. Nhưng không, thứ thanh âm ấy vẫn tiếp nối nhờ người nhạc sĩ tài hoa Lionel Messi.
    Nhạc sĩ Vũ Thành An nổi tiếng với những ca khúc Không tên. Điều thú vị, bài Không tên đầu tiên ông viết là... Bài không tên cuối cùng. Nhạc phẩm này ra đời năm 1965, kể về chuyện tình tan vỡ với người tình Luật Khoa. Lúc ấy, Vũ Thành An mới chỉ là chàng sinh viên 21 tuổi đối diện tương lai mịt mùng.

    Nhìn lại những bàn thắng của Messi tại VL World Cup 2018
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Trong khi đó, bạn gái của ông lại là một tiểu thư đài các như ông viết trong hồi ký: "Gia đình Em rất khá giả, chính Em ngoài việc học còn đang phụ giúp gia đình điều hành một xưởng dệt. Gia đình Em ngoài một người anh đang đi du học ở nước ngoài, còn có một người chị và hai cô em gái nữa".

    Bởi sự đối nghịch gia cảnh ấy, gia đình nàng kịch liệt phản đối chuyện nàng qua lại với Vũ Thành An. Nàng nhiều lần hẹn thề dù thế nào đi nữa vẫn theo ông đến suốt cuộc đời. Nhưng, rốt cuộc cuộc tình tan vỡ, nàng chia tay ông để lên xe hoa về nhà chồng.

    Trong nỗi đớn đau vì bị người tình phụ, ông viết nên những lời nhạc đầy phẫn uất và chua chát của một người tình si: "Này em hỡi, con đường em đi đó, con đường em theo đó sẽ đưa em sang đâu. Mưa bên chồng có làm em khóc, có làm em nhớ những khi tình còn nồng. Này em hỡi, con đường em đi đó, con đường em theo đó, đúng hay sao em? Xa nhau rồi, thiên đường thôi lỡ, cho thần tiên chấp cánh, xót đau người tình si".

    Khoảnh khắc Romario Ibarra ghi bàn, Argentina chừng như sụp đổ
    Khoảnh khắc Romario Ibarra ghi bàn, Argentina chừng như sụp đổ
    Khoảnh khắc Romario Ibarra ghi bàn, Argentina chừng như sụp đổ

    Ngót nghét 30 năm sau, qua bao biến cố cuộc đời, Vũ Thành Anh gặp lại người tình năm xưa. Như để chuộc lỗi cho một thời trẻ trai nông nổi, ông sửa lời bài hát thành: "Này em hỡi con đường em đi đó, con đường em theo đó chắc qua bao lênh đênh, bao gập ghềnh có làm hiu hắt, có dập tắt mất nét tươi nhuận nụ cười. Này em hỡi con đường em đi đó, con đường em theo đó đúng đấy em ơi! Nếu chúng mình có thành đôi lứa chắc gì ta đã thoát ra đời khổ đau". Và bài hát thì được đổi tên thành Bài không tên cuối cùng tiếp nối.

    Sáng nay, bóng đá thế giới chứng kiến cuộc chuyển mình trong tư tưởng tương tự với Argentina. Trước chuyến hành quân đến Ecuador, Albiceleste xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ trước lượt trận cuối trong khi chỉ 4 đội có vé đi thẳng, đội xếp thứ 5 phải dự play-off.

    Theo thế cục, Argentina phải thắng mới có suất tranh vé vớt, và phải thắng trong khi Chile thua mới có vé đi thẳng. Ecuador vốn dĩ đã bị loại, lại chưa bao giờ ngang tầm đẳng cấp Argentina. Song một bộ phận không nhỏ người hâm mộ không tin Albiceleste sẽ thắng bởi phong độ kém cỏi trước đó. 

    Thậm chí trên trang nhất, tờ Mundo Deportivo còn miêu tả trận đấu giữa Argentina và Ecuador là Bản tango cuối cùng cho thầy trò Jorge Sampaoli. Nhưng, mọi chuyện đi theo đúng kịch bản có lợi nhất cho Argentina. Họ giành chiến thắng 3-1 và kết thúc vòng loại ở vị trí thứ 3 do Chile thua trước Brazil.

    Một mình Messi kéo Argentina thoát khỏi vũng lầy
    Một mình Messi kéo Argentina thoát khỏi vũng lầy
    Một mình Messi kéo Argentina thoát khỏi vũng lầy

    Một chiếc vé đồng nghĩa hy vọng bừng sáng. Ngược dòng lịch sử, vòng loại World Cup 1986, Argentina gặp Peru ở lượt trận cuối vòng bảng. Họ bị dẫn 2-1 tới tận phút 80, tỷ số đồng nghĩa bị loại. Gareca kịp thời gỡ hoà, Argentina có vé đến Mexico và tiến thẳng tới Cúp Vàng với màn trình diễn bùng nổ của Diego Maradona. Một thông tin thú vị khác, Gareca chính là HLV Ecuador hiện tại.

    Vòng loại World Cup 2002, Brazil đợi đến tận vòng đấu cuối cùng mới có vé dự vòng chung kết nhờ chiến thắng 3-0 trước Venezuela. Ở vòng áp chót, niềm tin tưởng chừng như đánh mất bởi Selecao đại bại 1-3 trước nhược tiểu Bolivia. Đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, bộ ba R (Ronaldo - Ronaldinho - Rivaldo), đặc biệt là Ronaldo thăng hoa để đưa Brazil bước lên đỉnh thế giới lần thứ năm.

    Bây giờ, 32 năm sau thế hệ Maradona, 16 năm sau thế hệ Ronaldo, Argentina cầm lấy tấm vé thông hành tới Nga mùa Hè sang năm một cách đầy nhọc nhằn. Không biết chu kỳ 16 năm có được tái hiện hay không nhưng rõ ràng những ca từ cay nghiệt của một nhạc phẩm chấm dứt cuộc tình được sửa đổi theo cái cách thật an yên và tràn trề hy vọng.

    Người sửa lời cho bài hát chẳng phải ai khác ngoài nhạc sĩ tài hoa Lionel Messi. Argentina để lọt lưới ngay ở giây 39 của trận đấu. Xuyên suốt lịch sử đội bóng hào hùng này chưa bao giờ thủng lưới sớm đến thế. Mọi thứ chừng như sụp đổ, Alcebileste cần ghi 2 bàn để đi tiếp trong khi 270 phút trước đó họ chỉ ghi được 1 bàn thắng.

    Hy vọng vô địch trở lại với người hâm mộ Argentina
    Hy vọng vô địch trở lại với người hâm mộ Argentina
    Hy vọng vô địch trở lại với người hâm mộ Argentina

    Mọi ánh mắt đổ dồn về Messi, người từng bị cả Argentina ruồng rẫy. Messi trả lời, không chỉ 2 mà là 3 bàn thắng. Một cú hat-trick siêu hạng chỉ trong vòng 50 phút. Chứng kiến những khoảnh khắc lóe sáng diệu vợi ấy, chính người Argentina hiểu hết chân giá trị của La Pulga. Rằng sau Maradona, họ đang sở hữu tài năng xuất chúng nhất của bóng đá thế giới.

    Argentina có Messi có thể chưa chạm tay vào danh hiệu. Tuy nhiên, 3 lần lọt vào chung kết tại 3 giải đấu lớn liên tiếp là cả một kỳ công. Còn Argentina không Messi có thể đã không vượt qua được vòng loại. Messi khiến đồng đội thui chột? Hãy bình tâm để suy xét.

    Liệu Aguero, Higuain và Icardi, những chân sút quen độc lập tác chiến có thể sát cánh cùng nhau. Liệu Di Maria và Dybala đủ sức cáng đáng khối lượng công việc khổng lồ Messi đang làm, nhất là khi phía sau là tuyến giữa thiếu sáng tạo. Thế nên, Argentina còn hy vọng khi và chỉ khi còn sự hiện diện của Messi trong đội hình.

    Hôm nay, bài tango đã được cất cao sau bao ngày im tiếng. Và tháng 6 tới, những điệu nhạc đầy hứng khởi và gợi tình đậm chất tango sẽ lại được cất lên trên sân cỏ nước Nga.
    Ngọc Trung • 11:16 ngày 11/10/2017

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    • fanfootball 11:28 ngày 11/10/2017

      Bóng đá đương đại ko ai đủ tầm để so sánh với messi!

    • duy 16:29 ngày 11/10/2017

      M10 chỉ còn cần mỗi mảnh ghép cuối cùng (WC2018) để ráp nốt vào cái đĩa bay để quay trở lại hành tinh của anh thôi. Come on!!!

    • LilQuyet 11:29 ngày 11/10/2017

      Argentina có Messi có thể chưa chạm tay vào danh hiệu. Tuy nhiên, 3 lần lọt vào chung kết tại 3 giải đấu lớn liên tiếp là cả một kỳ công. Còn Argentina không Messi có thể đã không vượt qua được vòng loại. Messi khiến đồng đội thui chột? Hãy bình tâm để suy xét. Liệu Aguero, Higuain và Icardi, những chân sút quen độc lập tác chiến có thể sát cánh cùng nhau. Liệu Di Maria và Dybala đủ sức cáng đáng khối lượng công việc khổng lồ Messi đang làm, nhất là khi phía sau là tuyến giữa thiếu sáng tạo.

      • Fan Ngoại hạng 13:48 ngày 11/10/2017

        Thật sự nên nghĩ lại về đóng góp của Messi. Kéo cả Arg. Đâu cần nhất thiết đóng góp là phải kể qua danh hiệu. Cháy hết mình trên sân là quá đủ. Guiza đóng góp đc bao nhiêu mà vẫn có WC?

    • Pen vạ đệm 15:46 ngày 11/10/2017

      Messi, cậu là ai ? Mà làm mấy việc thánh thần .

    • vuluc 16:12 ngày 11/10/2017

      Ko ai lam được nhu ah

    • Tuệ 14:52 ngày 11/10/2017

      =))) trời ơi hãy gọi messi là thánh kéo team nhá. Nếu ghi 1 bàn thì không sao nhưng cho nguyên cái hatrick thì a không kéo team thì ai kéo nữa

    • Quyền 15:38 ngày 11/10/2017

      1 mảnh ghép cuối cùng WC 2018, sẽ là bậc thang cuối cùng và cũng là quan trọng nhất để M10 trở thành cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại...

    • ba nguyễn 15:29 ngày 11/10/2017

      Không có Mec xi thì vôn cúp mất vui.

    • Auduong 15:58 ngày 11/10/2017

      Vòng loại worldcup khu vực nam Mỹ khó khăn hơn ở châu Âu nhiều : các ngôi sao phải di chuyển cả hàng chục nghìn km từ Châu Âu về thi đấu, phải chơi 18 trận đấu, phải thi đấu cả trên những svđ có độ cao hơn 2000 mét và nhất là các đội bóng đã quá hiểu nhau vì năm nào cũng phải gặp nhau cả! Ở nam Mỹ chẳng có đội nào ngang cơ Andorra cả ha ha. ..

    • Newfans PSG 16:05 ngày 11/10/2017

      Thật sự tôi không hiểu vì sao Argen lại trầy trật vòng loại như thế ! Tiền đạo Argen là mơ ước của các đội hàng đầu thế giới, quá nhiều, quá giỏi có lẽ xảy ra cạnh tranh không lành mạnh. Điều này cần xem lại HLV, đây chỉ ý kiến cá nhân, mong mọi người đàm luận.

      • Thinh 16:51 ngày 11/10/2017

        Tiền vệ và thủ cùn cũng vậy thôi ông a

      • Phạm Thanh Tùng 18:45 ngày 11/10/2017

        Đúng là hàng công khủng khiếp, nhưng hàng tiền vệ của họ không đủ chất lượng để cung cấp bóng cho tuyến trên, nhất là ở vị trí CM và CAM. Giờ mà có J. Riquelme thì Argen khác ngay :D

    • Rô nal bám 13:41 ngày 11/10/2017

      Đá vòng tròn tính điểm vòng loại khu vực Nam Mỹ khó hơn đá bảng khu vực châu Âu rất nhiều. Đá vòng tròn tính điểm sẽ rất công bằng, cũng từng ấy đội gặp nhau, ai mạnh sẽ vượt lên, còn đá chia bảng thì may rủi nhiều, như đội Bồ nào đấy bốc thăm ăn may chỉ phải gặp toàn đội chả nghe tên bao giờ

    • yêu bóng đá đẹp 13:41 ngày 11/10/2017

      Thế mà có những kẻ nói M10 là thánh bám. Đúng là những kẻ ko xem và không biết xem bóng đá.

    • Oneandone 13:40 ngày 11/10/2017

      Mình rất đồng tình với quan điểm của tác giả. 32 năm maradona,16 năm ronaldo, đưa argentina và brazil lên đỉnh thế giới và có chung kịch bản đến vòng đấu cuối cùng của vòng loại mới có vé đến wc,sau khi tưởng chừng ko thể đến wc,chu kì 16 năm, và người đưa argentina và brazil đến chiếc cúp vàng trong trận chung kết là 2 ngôi sao sáng nhất thế giới thời đó, liệu messi sẽ làm điều tương tự với argentina.

    • binh bong 13:10 ngày 11/10/2017

      Sang năm Messi và Argen vô địch WC..

    • Hung Nguyen 14:12 ngày 11/10/2017

      Mình cũng có cảm giác như tác giả, có cái gì đó hơi thiếu thực tế nhưng rất thật, có thể Arg. sẽ là No.1 W2018.

    • Koka 16:28 ngày 11/10/2017

      Nhờ truyền thông mà việc Argentina vượt qua vòng loại đc nổ k khác gì BĐN của 4 năm về trước khi họ vượt Thuy điển, đến VCK có thua sấp mặt như BĐN 4 năm trước cũng k có gì lạ, thùng rỗng kêu to.

      • U50 20:03 ngày 11/10/2017

        Một em bé mới xem bóng đá cho biết là Argentina thùng rỗng kêu to

      • ANHTUANFCB 22:31 ngày 11/10/2017

        BDN công thủ toàn diện hơn ARG cũng như MESSI công thủ, cầm trịch toàn diện hơn C7. C7 cơ bắp, thể hình nhưng thực tế dặt dẹo như chin em. Động cais là ăn vạ. Để ý những trận CK CL. C7 chỉ ghi bàn khi đập vào chán đối thủ hoaecj tự ngã khi đối mặt thủ môn.

      • Họ và Tên 23:21 ngày 11/10/2017

        Koka đọc comment đậm chất cay cú thì biết bạn là loại thùng đựng gì rồi

    • Nhân football 18:21 ngày 11/10/2017

      Thấy tôi nói chưa!? Năm sau Argentina lấy cúp.

    • Jumong 22:29 ngày 11/10/2017

      Quá hay.baiviet của một người nghệ Sỹ

    • nguyễn lương trí 18:59 ngày 11/10/2017

      Tác giả so ss giữa nhạc Vũ Thành An với tang go bóng đá Nam mỹ hay quá

    • Thanhdat 12:34 ngày 11/10/2017

      Đọc bài báo mà rơi nước mắt.phân tích cực chuẩn,Messi vừa tạo cơ hội cho đồng đội vừa tìm đủ mọi cách để có thể ghi bàn.một mình ba lần đưa argentina vào Chung kết.chính xác là chỉ có một mình Messi chứ không ai cả.tiếc nhất là cậu ấy thiếu may mắn vì các đồng đội ko chứng tỏ được tên tuổi của mình như ms,nếu không thì Messi sẽ có được một cúp lớn cùng đội tuyển rồi.mong là đến với wc lần này các đồng đội của ms sẽ làm tốt hơn nhiều như ms thì chắc chắn họ sẽ có cơ hội vđ thế giới đấy

    • Nguyễn Công Hài 14:37 ngày 11/10/2017

      Đúng là nếu HLV biết phát huy đúng tài năng của Messi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng hơn.

    • tu 17:29 ngày 11/10/2017

      Tại sao phải so sánh giữa CR7 va M10 hè

    • Le Dung 12:47 ngày 11/10/2017

      Bài viết hay, viết về một câu chuyện cũ rất hay và viết về một đội bóng, một con người mới tuyệt vời!

    • NVN 16:42 ngày 11/10/2017

      KỊCH BẢN NÀY CÓ THỂ XẨY RA: ARGENTINA CỦA M10 SẼ GẶP BỒ ĐÀO NHA CỦA CR7 TẠI CHUNG KẾT WC 2018 VÀ KHI ẤY CHÚNG TA SẼ BIẾT AI LÀ SỐ 1 QUẢ ĐẤT!!!

    • didi 09:09 ngày 12/10/2017

      Lần đầu tiên tôi đọc một bài viết có tâm và có cảm xúc,trong khi trước kia BDp chưa bao giờ có.

    • Nguyễn tố nga 05:45 ngày 12/10/2017

      Bài viết sâu sắc.hay wa.

    • Chuyên gia ăn vạ. 11:41 ngày 11/10/2017

      1 trận đấu bầm dập với Si, nhưng anh cũng là ngôi sao sáng nhất của trận này. Kỹ thuật xử lý bóng và cách mà anh đưa quả bóng vào lưới quả thật rất mãn nhãn, kỹ thuật rất đa dạng.

    • Duong Giap Dan 12:56 ngày 11/10/2017

      Brazil mà ko thắng Chile thì Messy bốc mắm mà ăn

    Tải app
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay