Modric 'hồi xuân' nhờ lời gan ruột của HLV Dalic

THANH THỦY
Từ 13:51 ngày 16-11-2021
Không nhiều HLV “dám” đưa ra yêu sách với biểu tượng của quốc gia như Zlatko Dalic. Sau World Cup 2018, chiến lược gia 55 tuổi này đã nói hết lời gan ruột với Luka Modric và yêu cầu anh thay đổi lối chơi để tiếp tục phục vụ tuyển Croatia.

Ai cũng nghĩ rằng Dalic liều lĩnh và có phần quá đáng, nhưng thời gian chứng minh ông đã đúng và Modric cần cảm ơn người thầy của mình khi vẫn giữ được phong độ đỉnh cao ở tuổi 36.

Một mình gánh Croatia

Khi Croatia lọt vào chung kết World Cup 2018, giới mộ điệu thay nhau tung hô Luka Modric. Tất cả đều tin rằng tiền vệ của Real Madrid đã một mình kéo Croatia - với một đội hình già nua và có nhiều vấn đề vào đến trận chung kết thế giới đầu tiên trong lịch sử. Giải Quả bóng vàng và The Best sau đó như khẳng định điều này.

Thực tế, các con số thống kê cho thấy Modric quả thực đã kéo cả đội Croatia trong hành trình vinh quang tại Nga - theo đúng nghĩa đen. Theo dữ liệu thu thập từ Champions League, một cầu thủ trung bình đứng hoặc đi bộ 58% tổng thời gian trên sân và 30% khác anh ta chạy với cường độ thấp - tốc độ dưới 14 km/h. Chạy ở cường độ cao - tức là trên 20 km/h chỉ chiếm 3%, trong khi chạy nước rút chỉ chiếm 1%.

Tại World Cup 2018, Modric chiếm cả hai vị trí chạy cường độ cao nhiều nhất giải đấu, ở các trận đấu với Nigeria và Argentina. Kết quả của anh ở các trận đấu này lần lượt cao hơn 28% và 22% so với người đứng thứ 3, và gấp đôi mức trung bình. Modric rõ ràng đã chạy ra chiến thuật và kéo Croatia tiến sâu vào giải.

Tuy nhiên, không phải ngẫu nhiên mà các cầu thủ thông thường chỉ có 3% thời gian trên sân chạy với cường độ cao. Ví dụ như Joshua Kimmich, người đã chạy 13,81 km sau 98 phút thi đấu (bao gồm cả thời gian bù giờ) - kỷ lục của mùa giải trước. Con số này thực sự ấn tượng, nhưng bạn chỉ cần đi bộ với tốc độ trung bình, bạn cũng sẽ di chuyển được nhiều hơn ngôi sao người Đức.

Vậy, vấn đề ở đây là gì? Đơn giản là sự phân phối sức lực. Không ai có thể chạy với cường độ cao suốt trận đấu, và từ trận này sang trận khác. Với những cầu thủ có biệt danh “người không phổi” như Modric cũng vậy.

HLV Zlatko Dalic ăn mừng cùng Luka Modric tại VCK World Cup 2018

Cách chơi kém thông minh

Bản thân Modric đã chứng minh cách chơi bóng nói trên không bền về lâu dài. Ngay tại World Cup 2018, tiền vệ này đã có những dấu hiệu hụt hơi và sa sút sau khi nỗ lực quá mức trước Nigeria và Argentina.

Thông số chạy của Modric trước Iceland và Đan Mạch đã ở mức trung bình, trong khi trước Nga, Anh và Pháp thậm chí còn dưới mức trung bình một chút và thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn của anh ấy. Khi Croatia tiến sâu vào giải, Ivan Rakitic đã gánh vác nhiều hơn và bù đắp cho sự sa sút của Modric. 

Đáng chú ý, ngay từ khi bắt đầu giải đấu, Modric đã xác định bản thân phải trở thành ngọn đuốc sáng chỉ đường cho tuyển Croatia. Anh đã biến câu nói “cống hiến 120% của bản thân” trở thành sự thật. Trước Nigeria và Argentina, Modric thực tế đã chơi với 200% khả năng khi chạy gấp đôi mức bình thường ở khoảng cường độ cao và nước rút.

Tuy nhiên, cách chơi bóng của Modric có thể phản tác dụng nếu Croatia không có những con người thay thế đúng lúc. Xa hơn, đội tuyển áo kẻ ca-rô sẽ gặp vấn đề lớn nếu Modric chơi 10 trận thì hụt hơi đến 8. Điều này đã xảy ra với Real Madrid ở mùa giải ngay sau World Cup - và buồn thay, người phải trả giá lại là các HLV Julen Lopetegui và Santiago Solari.

Tâm sự của Dalic

Dalic có thể đã chung số phận với Lopetegui và Solari nếu cứ phụ thuộc vào Modric. Sau chiến công tại Nga, HLV này gây sốc khi tuyên bố ông sẽ ngồi lại với Modric để thảo luận về tương lai của tiền vệ này tại tuyển Croatia.

Đó được xem là hành động liều lĩnh, điên rồ và có phần kệch cỡm của Dalic. Không HLV nào dám nghi ngờ về vai trò của Ronaldo tại Bồ Đào Nha hay của Messi tại Argentina. Modric ở Croatia có vị thế tương tự, là biểu tượng không thể đụng đến của cả dân tộc này.

Cuối cùng, Dalic chứng minh ông đã đúng. Ông dũng cảm khi cắt bớt một phần trách nhiệm của Modric và chỉ giao cho người đội trưởng những gì anh có thể làm tốt nhất. 

Chính những lời gan ruột và sự điều chỉnh quyết đoán của Dalic đã giúp Modric “hồi xuân”, trực tiếp góp công đưa Croatia đến hai giải đấu lớn khác. Sau EURO 2020 là World Cup 2022.

Dalic từng ở phòng trọ tồi tàn trong lúc chờ xin việc

Có rất nhiều giai thoại thú vị về Zlatko Dalic, một trong những HLV Croatia hiếm hoi quyết định rời đất nước cũng như các giải đấu châu Âu để sang châu Á làm việc khi còn trẻ. Đáng chú ý nhất là việc ông chỉ thuê khách sạn giá rẻ, chỉ 30 USD/đêm như chia sẻ với tờ Telesport trong lúc chờ phỏng vấn làm HLV trưởng ĐT Croatia. Thậm chí theo tiết lộ của Dalic, ông là ứng viên cuối cùng trong danh sách phỏng vấn 6 ứng viên của LĐBĐ Croatia. 

Phát ngôn kinh điển của Dalic 

Dalic gây bất ngờ khi phủ nhận những phát ngôn giáo điều trong bóng đá - ví như không có cầu thủ nào quan trọng hơn cầu thủ nào. Ông thẳng thắn khẳng định Croatia là đội bóng của Modric trong bài trả lời phỏng vấn CNN năm 2019. Tất cả phải phục vụ Modric. HLV này không ngần ngại loại bỏ các phần tử bất mãn hoặc có ý định nổi loạn trong phòng thay đồ, như Nikola Kalinic hay Ante Rebic.

5 - Luka Modric “bị” gạch tên 5 lần trong đội hình xuất phát kể từ khi Dalic nhậm chức, trong đó có 2 lần liên tiếp vào tháng 9 vừa qua. Lần gần nhất Modric phải ngồi ngoài hai trận chính thức liên tiếp xảy ra từ năm 2016.


 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x