Chúng tôi rẽ vào một sạp báo nhỏ, loại chúng tôi thường thấy cách đây 40 năm khi còn đi học tại Liên Xô. Ngày đó, những sạp báo kiểu này có đủ loại báo viết về kinh tế, thể thao như Sovietskiy Sport, Football-Hockey… Nhưng nay, gạt bỏ nhiều bụi bặm, chủ quầy báo mới tìm được cho tôi một tờ có liên quan tới bóng đá, với hình ảnh Cristiano Ronaldo ở trang bìa.
Bà Lebiedeva Valentina, chủ sạp báo than thở với tôi: “Bây giờ, tụi trẻ có chịu đọc báo đâu. Nếu có thì chúng cũng dùng điện thoại thông minh nên sách báo của tôi bán chậm lắm. Tôi tiếp tục duy trì sạp báo này chủ yếu vì yêu nghề. Rất vui được gặp các phóng viên Việt Nam. Tôi đã 61 tuổi, yêu Việt Nam lắm nhưng tiếc rằng đội bóng của các bạn lại không có mặt ở VCK World Cup. Giá mà Việt Nam được dự World Cup thì tôi được gặp lại khá nhiều bạn bè của mình trước đây. Giữ gìn sức khỏe nhé, các bạn Việt Nam của tôi”.
Trên cây cầu gần quảng trường Châu Âu bắc qua sông Moscow, gần nhà ga Kiev, chúng tôi gặp một sinh viên. Khi được hỏi về sự kiện thể thao lớn sắp sửa diễn ra, cô gái rất xinh đẹp Marina Petrova đã vui vẻ trả lời: “Tôi và đa số người dân Moscow đều rất háo hức chờ đón World Cup 2018, cũng như dành nhiều tình cảm sâu đậm cho đội tuyển Nga. Đội bóng của chúng tôi năm nay không mạnh, nhưng tôi hy vọng đội Nga thi đấu tốt và có thể đứng nhất bảng”.
Khi tôi hỏi về cầu thủ yêu thích nhất, nét mặt kiêu sa của Marina sáng bừng lên: “Tôi thích nhất Akinfeev, mà tôi tin anh ấy là thần tượng của nhiều CĐV Nga bây giờ. Còn ở giải này, cầu thủ mà tôi thích nhất là Cristiano Ronaldo”.