Pedri: 'Tôi muốn đổi áo với Messi trong trận chung kết'

Pedri đang có những trải nghiệm khó quên tại kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp. Và trước thềm trận Tây Ban Nha gặp Morocco, tiền vệ trẻ này đã dành cho tờ Diario Sport một cuộc phỏng vấn thú vị về trận thua sốc của đội nhà trước Nhật Bản, về đối thủ sắp tới cũng như tham vọng của La Roja tại giải đấu...

- Phóng viên: Đầu tiên, cảm giác của anh sau trận thua Nhật Bản là như thế nào?

- Pedri: Đó là một trận đấu khó khăn, nhưng chúng tôi đang tạm quên nó để hướng tới trận đấu ở vòng 1/8 của World Cup, điều mà không phải lúc nào bạn cũng được trải nghiệm.

- HLV Luis Enrique đã nói gì với các anh trong những ngày trước trận gặp Morocco?

- Ông ấy luôn ủng hộ chúng tôi. Chúng tôi đã muốn có ngôi đầu bảng, và không hề chờ đợi một thất bại trước Nhật Bản. Nhưng thử nghĩ lại xem, chúng tôi đã vượt qua một bảng đấu khó để có mặt ở vòng 1/8.

- Thất bại bất ngờ ấy có đem lại điều gì tích cực?

- Nó giúp chúng tôi nhận ra rằng mỗi trận đấu đều là một cuộc đấu sinh tử. May mắn là chúng tôi vẫn có cơ hội đi tiếp nhưng nếu tiếp tục “mất sóng” trong 10 phút, tất cả sẽ phải về nhà.

- Tức là các anh coi đó là một lời cảnh báo?

- Ở những trận đấu kiểu như vậy, bạn sẽ thủng lưới chỉ vì vài phút lơ là. Nhưng giờ, chúng tôi đang hướng đến cuộc chạm trán với Morocco, một trận đấu chắn chắn sẽ không dễ dàng.

Pedri luôn thần tượng đàn anh Messi khi cả hai còn khoác áo Barca

- Anh có để ý diễn biến của trận Đức - Costa Rica khi đang thi đấu với Nhật Bản không?

- Có một lúc tôi nhìn lên bảng tỷ số và thấy Costa Rica đang đứng thứ 2 trên BXH và chúng tôi bị loại. Lúc đó, tôi chỉ cố gắng khích lệ các đồng đội tìm kiếm thêm bàn thắng.

- Các anh hẳn đã thở phào khi biết Đức lội ngược dòng?

- Thành thực mà nói, tôi không biết khi nào Đức ngược dòng và chúng tôi trở lại vị trí nhì bảng. Cuối trận tôi mới hỏi các đồng đội và họ nói rằng, Đức đã thắng. Đó là tin vui duy nhất trong ngày chúng tôi thua trận!

- Anh nghĩ sao về Morocco?

- Đó là một đối thủ khó chịu, và đặc biệt mạnh về thể lực. Morocco cũng đang chơi rất tốt và bạn cần tôn trọng họ.

- Anh đã có cơ hội trò chuyện với Ez Abde chưa?

- Chưa, nhưng chắc chắn tôi sẽ buôn chuyện với Ez Abde vì chúng tôi khá thân nhau khi anh ấy còn khoác áo Barca. Dù không phải là một đội bóng nổi tiếng nhưng Morocco đang có những cầu thủ rất giàu tiềm năng.

- Ngoài ra, anh còn có ấn tượng gì về Morocco?

- Thường thì 1 hoặc 2 ngày trước trận, chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ hơn về đối thủ. HLV sẽ nói với chúng tôi điểm mạnh và điểm yếu của họ. Nhưng tất cả đều theo dõi các trận đấu ở World Cup, và biết Morocco chơi như thế nào.

- Anh có vẻ khá vất vả khi luôn bị đối thủ kèm sát?

- Thực ra không chỉ tôi, mà các tiền vệ của Tây Ban Nha đều vậy. Chúng tôi thích cầm bóng và sẽ không thoải mái khi bị lấy mất nó.

- Nhưng làm thế nào anh có thể chơi theo kiểu của mình với một rừng chân ở xung quanh?

- Tôi luôn cố gắng làm vậy, dù rất khó vì đối thủ thường không để cho chúng tôi khoảng trống nào cả.

- Cảm giác chơi bóng ở một kỳ World Cup như thế nào?

- Đây là giải đấu thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Một bàn thắng hay một pha bóng thường có được sự chú ý gấp ba lần so với ở La Liga hay Champions League. Như anh thấy đấy, ai cũng quan tâm đến từng trận đấu của ĐTQG.

- Anh có sốt ruột muốn ghi bàn thắng đầu tiên cho La Roja không?

- Có chứ. Hy vọng tôi có thể ghi bàn đầu tiên của mình cho ĐTQG ở đây, tại một kỳ World Cup.

- HLV Xavi của Barca đang có mặt ở Qatar. Anh có nói chuyện với ông ấy không?

- Dù không gặp trực tiếp, nhưng Xavi luôn gửi tin nhắn chúc may mắn cho chúng tôi trước mỗi trận đấu.

- ĐT Argentina của Messi đã có mặt ở tứ kết, anh có xem trận đấu giữa họ và Australia không?

- Có, Argentina đang sở hữu một dàn cầu thủ chất lượng. Họ cũng có cầu thủ hay nhất thế giới, người xuất sắc nhất mà tôi từng thấy trong đời là Messi. Hãy nhìn bàn thắng của anh ấy vào lưới Australia xem, Leo luôn tạo ra sự khác biệt!

- Anh từng đổi áo với đối thủ nào chưa?

- Có, nếu tính đến David Raya. Với đội khác thì chưa, nhưng tôi sẽ đổi áo với Messi nếu chúng tôi gặp nhau ở trận chung kết.

- Nhưng trước mặt vẫn còn một chặng đường dài. Đây có vẻ là một kỳ World Cup rất cân bằng?

- Đúng vậy, chúng ta đã thấy Nhật Bản hay Hàn Quốc giành vé đi tiếp, dù không nhiều người đặt niềm tin vào họ.

- Khi được Iniesta ghé thăm, anh có hồi hộp lúc gặp anh ấy không?

- Có, một chút. Tôi thậm chí chẳng biết nói gì với anh ấy, nhưng Iniesta là một người rất bình dị. Tôi rất tự hào khi được gặp thần tượng của mình một cách trực tiếp, dù chúng tôi từng trò chuyện qua điện thoại.

- Anh ấy là người ghi bàn quyết định trong trận chung kết World Cup 2010 nhỉ?

- Lúc đó tôi mới 8 tuổi và đang đi nghỉ mát ở Tenerife cùng gia đình. Khi Iniesta ghi bàn, tất cả như phát điên.

- Iniesta có dành cho anh lời khuyên nào không?

- Có, anh ấy nói tôi hãy cứ tận hưởng từng trận đấu. Vì World Cup phải 4 năm mới có một lần và bạn luôn phải chơi ở trình độ cao nhất nếu muốn góp mặt.

- Anh có mơ đến ngôi sao thứ 2 trên ngực áo cùng ĐT Tây Ban Nha không?

- Vẫn còn 4 trận ở phía trước, và hy vọng điều đó sẽ xảy ra. Sẽ rất tuyệt nếu giành thêm một ngôi sao về cho đất nước.

- Nhiều người cho rằng, giờ Tây Ban Nha đang ở nhánh dễ hơn?

- Tôi không nghĩ vậy. Đúng là ở nhánh kia có Brazil và Argentina, những ứng cử viên hàng đầu, nhưng tất cả các đội đã đi đến đây đều rất mạnh. Và đừng quên là nhiều đội đã dừng bước, dù được coi là ứng cử viên.

- Cảm ơn và chúc anh thành công!
 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x