Phóng viên Việt Nam & tình đồng nghiệp mùa World Cup

NGỌC BẢO (từ Moscow, Nga)
Từ 10:22 ngày 02-07-2018
Hôm từ Kazan trở về Moscow, tôi nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ: “Anh à, em Quốc Huy bên VTC đây! Anh về Mat chưa? Cứu em với!”. Tôi trả lời: “Sao em có số của anh bên này? Mà có việc gì thế? Em đang ở đâu?”.

Sau một hồi trao đổi qua lại, hai anh em mới biết đang là hàng xóm của nhau, chỉ cách 5 cầu thang và ở cùng một tòa nhà. Kể cũng lạ, Moscow rộng mênh mông thế mà chúng tôi mở địa chỉ trên bản đồ thì hai chấm đỏ nằm gần như trùng nhau.

Sau khoảng 10 phút, Huy và đồng nghiệp trẻ Anh Quang đã có mặt ở phòng tôi. Họ bảo: “Mừng gặp nhau một thì mừng không phải ngủ ngoài đường mười, anh ạ”. Thấy tôi ngạc nhiên, hai người kể: “Bọn em sang đây thuê nhà, mấy ngày đầu suôn sẻ nhưng nay đang gặp trục trặc với chủ nhà. Thể nào anh chẳng giúp bọn em, không lo ngủ ngoài đường rồi!”. Thế là phóng viên báo Bóng đá đóng vai “đại gia” bất đắc dĩ, giúp hai đồng nghiệp xử lý ca khó để họ tiếp tục có phòng nghỉ.

Quả thực, mùa World Cup cũng đủ kiểu kinh doanh. Phòng trọ thì đắt như tôm tươi, chủ nhà chỉ việc ngồi đếm tiền. Các phóng viên cắn răng thuê để lấy chỗ để đồ, có khi đi hai ba ngày mới về ngủ. Nhưng không có phòng thì cũng chết dở. Mọi việc rồi cũng đâu vào đó và mấy anh em chúng tôi cùng ăn bữa tối đầu tiên với nhau ở nước Nga, chuyện nổ vang trời.

Tác giả (phải) và hai phóng viên của VTC tại Moscow
Tác giả (phải) và hai phóng viên của VTC tại Moscow

Hôm sau, hai người dựng tôi dậy rõ sớm: “Bọn em nghĩ rồi, hôm nay anh làm khách mời của bọn em đi. Đã từng ở Nga, anh hiểu biết về đất nước và con người ở đây. Rồi anh giải thích tại sao người Việt ở đây cứ gọi Moscow là Mat, Ulianovsk là Uli, St Petersburg là Len... Anh nhận xét về công tác tổ chức World Cup của nước chủ nhà năm nay nữa”. Và chỉ 30 phút sau, Quốc Huy và Anh Quang đã làm xong phóng sự để gửi về nhà đài phát ngay chiều tối hôm đó. Hai bạn cũng hồ hởi thông báo: “BLV Quang Huy, sếp của tụi em, hôm nay sang. Cứ có dịp là anh em mình ngồi tâm sự và giúp nhau cả trong tác nghiệp lẫn sinh hoạt, anh nhé”. Thực sự khi ở đất khách quê người, xa nhà hàng chục ngàn km, gặp được đồng hương đã quý, gặp đồng nghiệp niềm vui còn tăng lên nhiều lần.

Từ hôm đó, hai phóng viên VTC và hai phóng viên báo Bóng đá thường xuyên gặp nhau, giúp đỡ nhau. Hôm qua, họ gọi từ Kazan xin số điện thoại của bố mẹ một cầu thủ thiếu niên đang tập ở đội trẻ Rubin mà tôi đã làm phóng sự trước đó không lâu. Rồi tới đây sẽ là phóng sự về cầu thủ Việt kiều U17 đang là trụ cột của đội trẻ Torpedo Moscow... Vừa vinh dự, vừa tự hào là cầu nối cho các đồng nghiệp tác nghiệp!

Trong chuyến công tác lần này, ngoài hai đồng nghiệp ở VTC nói trên, chúng tôi còn gặp, liên lạc và hỗ trợ lẫn nhau với một số đồng nghiệp khác. Nhớ hôm ở Kazan, tôi nhận được điện thoại của phóng viên Vĩnh Xuân bên báo Tiền Phong. Anh này đơn phương độc lập tác chiến và cũng khá chịu khó đi. Lúc thì anh gọi tôi hỏi đường bằng tiếng Nga qua điện thoại, khi thì hỏi mối “đối tác” để làm phóng sự gửi về tòa soạn. Nói chung, khi ở Việt Nam chúng tôi liên hệ không nhiều, nhưng sang đây thường xuyên gọi điện cho nhau, đôi lúc chỉ là chia sẻ về sức khỏe và động viên nhau tác nghiệp thật tốt khi xa nhà.

Một kỳ World Cup rất đáng nhớ của những phóng viên chiến trường!
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x