
Đại diện của Adams cùng người giám hộ đã xác nhận sự việc. Trong khi đó, CLB Mamelodi Sundowns chưa đưa ra thông báo chính thức và chỉ đề nghị truyền thông cũng như người hâm mộ tôn trọng quyền riêng tư của gia đình tiền vệ xấu số.
Sự ra đi của Adams càng khiến nhiều người xót xa bởi anh vừa trở về sau kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp. Tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ, tiền vệ 25 tuổi góp mặt trong cả 3 trận vòng bảng của Nam Phi, đá chính trước Mexico và CH Séc trước khi vào sân từ ghế dự bị ở chiến thắng trước Hàn Quốc. Nam Phi sau đó vượt qua vòng bảng nhưng dừng bước ở vòng 1/16 sau thất bại 0-1 trước Canada, trận đấu mà Adams không được ra sân.
Theo Brendine Johnson, cố vấn của Adams, gia đình vẫn chưa thể chấp nhận cú sốc quá lớn. Ông tiết lộ mình vẫn trò chuyện với cầu thủ này vào ngày 9/7 và Adams khi đó rất hào hứng chuẩn bị trở lại tập luyện cùng Mamelodi Sundowns sau quãng nghỉ hậu World Cup. Đội bóng Nam Phi dự kiến sẽ sang Áo tập huấn trong tuần tới để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Jayden Adams trưởng thành từ lò đào tạo Stellenbosch trước khi chuyển đến Mamelodi Sundowns vào đầu năm 2025. Chỉ trong thời gian ngắn, anh đã cùng đội bóng giành chức vô địch giải VĐQG Nam Phi và CAF Champions League. Ở cấp độ đội tuyển, Adams có 9 lần khoác áo Nam Phi, góp công giúp đội tuyển giành HCĐ CAN 2024 trước khi lần đầu góp mặt ở World Cup.
Ít ai biết rằng World Cup 2026 cũng là giải đấu đầy mất mát với Adams. Tiền vệ này vẫn nén đau thi đấu dù bà ngoại qua đời chỉ một ngày trước trận gặp CH Séc ở vòng bảng.
Sự ra đi đột ngột của Jayden Adams đã để lại niềm tiếc thương lớn với bóng đá Nam Phi. Nhiều lời chia buồn từ các cầu thủ, HLV và người hâm mộ đang tiếp tục được gửi tới gia đình tiền vệ tài năng bạc mệnh.










