Phút 90+3 ở trận Hàn Quốc gặp Bồ Đào Nha, Son Heung-min đã có pha kiến tạo xuất sắc để Hwang Hee-chan ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho Hàn Quốc trước nhà vô địch châu Âu năm 2016. Nhưng cả Son lẫn Hwang đều biết rằng, thế là chưa đủ. Dù thời điểm ấy Hàn Quốc đã vượt lên trên Uruguay trên xếp hạng của bảng H, nhưng chỉ cần các đồng đội của Luis Suarez ghi thêm được 1 bàn thắng nữa trước Ghana thì chính họ mới là những người sẽ đối đầu với Brazil ở vòng 16 đội.
Đó cũng là lý do Son và tất cả các CĐV của Hàn Quốc đã phải trải qua 6 phút căng thẳng nhất của cuộc đời, khi tất cả cùng dõi theo những diễn biến cuối cùng của trận đấu giữa Uruguay và Ghana qua smart phone. Tuy nhiên, ngay từ thời khắc ấy, Son đã thể hiện được tố chất thủ lĩnh của mình. Anh tập hợp các đồng đội lại thành một vòng tròn và nói với họ rằng, dù có xảy ra điều gì, họ cũng đã mang tới vinh quang cho đất nước. “Đó là 6 phút dài nhất trong đời tôi,” Son nói, “nhưng khi tập trung thành vòng tròn với nhau, chúng tôi đã rất tích cực”.
“Các cầu thủ nói với nhau rằng ‘chúng ta xứng đáng với điều này’. Rồi tôi nói, ‘nghe này các bạn, dù cho xảy ra bất kỳ chuyện gì, ngay cả khi Uruguay ghi thêm 1 bàn thắng nữa, thì tôi vẫn *** (nói bậy) cực kỳ tự hào về đội bóng này, và tôi rất vui khi chúng ta đã nỗ lực hết sức có thể. Cứ chờ xem điều gì sẽ xảy ra thôi’. Và tất cả mọi người đều chờ. Nhưng nói thật, đó là những phút dài nhất trong cuộc đời tôi”.
Và rồi sự chờ đợi cũng kết thúc. Hàn Quốc chính thức có vé vào vòng 1/8 sau khi Uruguay không thể ghi thêm được bất kỳ bàn thắng nào. Trên sân và trên khán đài, các cầu thủ và CĐV của Hàn Quốc ăn mừng như điên dại. Bản thân Son cũng không ngăn được mình bật khóc. Cũng là khóc, nhưng khác với cách đây 4 năm ở Nga, khi Hàn Quốc vẫn bị loại dù đánh bại Đức trong trận đấu cuối cùng, lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc.
“Có nhiều điểm tương đồng. (4 năm trước) chúng tôi đánh bại Đức 2-0 và nếu Mexico giành chiến thắng trận đấu còn lại, chúng tôi sẽ đi tiếp. Điều đó đã không xảy ra nhưng lần này thì khác. Tôi không biết nói gì để diễn tả niềm vui và tự hào của mình. Nói gì được? Chỉ có thể nói là tôi đã rất hạnh phúc và rất tự hào thôi”.
Trận đấu với Bồ Đào Nha, vai trò thủ lĩnh của Son càng trở nên quan trọng hơn khi HLV Paulo Bento bị treo quyền chỉ đạo sau khi phải nhận thẻ đỏ sau trận đấu với Uruguay ở lượt trước. Nhưng ngôi sao của Tottenham nói rằng chính việc ông Bento phải chỉ đạo từ khán đài là một trong những động lực quan trọng với anh và đồng đội. “HLV quan trọng lắm,” Son nói, “chúng tôi không muốn trận đấu cuối cùng của ông ấy lại là trận đấu trên khán đài. Bởi vậy mỗi cầu thủ đều tự nhủ rằng mình phải nỗ lực tối qua. Ông ấy tin tưởng vào chúng tôi và ban huấn luyện”.
Khi được hỏi liệu HLV người Bồ Đào Nha có nói gì về Cristiano Ronaldo và đồng đội hay không, Son cho biết: “Có gì bí mật ở đây đâu? Chúng tôi biết họ, tất cả đều là những siêu sao, những cầu thủ đẳng cấp thế giới, thế nên HLV chẳng cần phải nói thêm gì cả. Cả đội đã xem đủ các clip về họ và hiểu họ rất rõ, và thực sự là chúng tôi đã làm rất tốt công việc của mình”.
Thân hơn cả bạn thân
Sau trận đấu, Son đã tới ôm động viên từng cầu thủ một, ngay cả những người không ra sân thi đấu. Theo ngôi sao của Tottenham, một tháng tập trung cùng nhau đã khiến tình cảm giữa các cầu thủ trở nên bền chặt. “Chúng tôi ở bên nhau còn nhiều hơn với bạn bè hay người thân,” Son nói, “tôi rất biết ơn khi những cầu thủ không được ra sân dù chắc chắn là rất buồn nhưng không bao giờ để lộ ra sự thất vọng”.