
Thống kê cho thấy Argentina không có bất kỳ lần bắn phá nào về phía Tây Ban Nha. Ngược lại, La Roja lại sở hữu tới 19 pha dứt điểm, trong đó có 11 lần bóng đi trúng đích.
Dù vậy, đến lần dứt điểm thứ 20 đến ở hiệp phụ thứ hai, Tây Ban Nha đã tìm được bàn mở tỷ số sau cú đá uy lực của Ferran Torres trong vòng cấm. Đây là phần thưởng xứng đáng cho đại diện châu Âu sau quãng thời gian dài dồn ép liên tục.
Thực tế, Argentina đã hoàn toàn lép vế trước Tây Ban Nha từ đầu trận. Khả năng kiểm soát bóng và pressing quá tốt của thầy trò Luis de la Fuente khiến nhà ĐKVĐ gần như không thể lên bóng.

Niềm hi vọng lớn nhất của Argentina là Lionel Messi hoàn toàn bị phong tỏa trong bối cảnh Tây Ban Nha không để đối thủ cầm bóng. Mọi chuyện càng trở nên khó khăn hơn với Albiceleste phải chơi thiếu người vì tấm thẻ đỏ của Enzo Fernandez.
Phải đến gần cuối hiệp phụ thứ hai, Argentina mới có cho mình cú dứt điểm đầu tiên về cầu môn Tây Ban Nha và nó thuộc về Messi. Đáng tiếc là bóng cũng không đi trúng đích.
Nhìn chung, Tây Ban Nha đã cho thấy họ đang ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với phần còn lại, ngay cả đó là Argentina đầy xuất sắc của Messi.
Argentina khép lại hành trình bảo vệ ngôi vương bằng một thống kê đáng quên. Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, một đội tuyển kết thúc trận chung kết mà không thực hiện được bất kỳ cú sút trúng đích nào.






_m.jpg)




