Trong một cuộc phỏng vấn cởi mở và trung thực sau thất bại trước Croatia ở vòng 1/8 World Cup, hậu vệ của Arsenal cũng nói rằng anh "không thể tự hào" về thành tích của Nhật Bản tại giải đấu năm nay bất chấp những chiến thắng gây sốc trước Đức và Tây Ban Nha ở vòng bảng.
Hậu vệ phải người Nhật Bản lần đầu được đá chính tại World Cup trong trận đấu với Croatia. Đội bóng của anh đã dẫn trước trong hiệp một nhờ bàn thắng của Daizen Maeda. Tuy nhiên, Ivan Perisic đã tỏa sáng đúng lúc với tình huống đánh đầu đẳng cấp gỡ hoà cho Croatia.
Kết quả 1-1 được giữ nguyên sau 120 phút buộc hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu cân não. Trên chấm sút phạt 11, có tới 3 cầu thủ Nhật Bản thực hiện hỏng ăn là Minamino, Mitoma và Yoshida khiến đội bóng châu Á dừng chân trước ngưỡng cửa tứ kết.
Chia sẻ sau trận đấu, hậu vệ Tomiyasu cho biết: "Tất nhiên chúng tôi rất thất vọng với kết quả này. Màn trình diễn của tôi hôm nay là một thảm họa nên tôi xin lỗi cả đội. Tôi đáng lẽ phải chơi tốt hơn để giúp đỡ đội bóng. Màn trình diễn đó là chưa đủ và đối với toàn đội, chúng tôi không xứng đáng giành chiến thắng".
Hậu vệ phải người Nhật Bản cho biết đội bóng của anh đã "rất gần" mục tiêu đề ra, nhưng họ không "xứng đáng" đánh bại đội chơi hay hơn là Croatia. "Tôi không thể tự hào. Tôi không hài lòng về những gì đã xảy ra. Đây là bóng đá và chúng ta cần phải chơi tốt hơn để giành chiến thắng trước một đội mạnh hơn", Tomiyasu thừa nhận.
Khi được hỏi liệu có đến thành phố của UAE để hội quân cùng CLB Arsenal hay không, Tomiyasu nói: "Tôi không biết. Hy vọng rằng tôi có thể được nghỉ ngơi một chút. Tôi cần thời gian để quên đi bóng đá. Tôi cần một chút thời gian".