Khách quan mà nói thì trận đấu với Mexico, De Paul cũng không chơi tốt hơn là bao. Nhất là trong hiệp một. Tuy nhiên, có một thực tế khách quan là trong đội hình của Argentina lúc này không có ai có khả năng làm tốt hơn De Paul ở vị trí của anh. Ngoài ra, cầu thủ 28 tuổi cũng đã nỗ lực hết khả năng của mình. Đôi khi, việc anh không thể hiện được như mong đợi còn xuất phát từ sự yếu kém của cả đội, chứ không chỉ có cá nhân anh.
Chính De Paul, trong tâm trạng bức xúc, cũng đã nói rằng “người ta sẵn sàng vứt đi 3 năm tuyệt vời chỉ vì 30 phút không như ý”. Ý của De Paul muốn nói rằng, những gì mà anh và các đồng đội đã làm được trong 3 năm qua rốt lại chẳng có chút giá trị gì trong mắt các CĐV chỉ vì hơn 30 phút mà họ chơi không tốt trước Saudi Arabia. Điều, thực ra, hoàn toàn… bình thường trong bóng đá.
Thực tế, 11/11 cầu thủ Argentina đá chính trước Saudi Arabia đều không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng sở dĩ De Paul bị chỉ trích nhiều nhất là bởi anh đang có một cô bạn gái vạn người mê. Tini Stoessel, người cũng đã có mặt trên khán đài trong trận đấu với Mexico vừa qua, là một diễn viên và ca sỹ đang rất nổi tiếng ở Argentina. Xét về độ hút các CĐV thì đôi khi cô còn hơn cả bạn trai của mình.
Thế nên, câu hỏi mà tất cả đàn ông Argentina đặt ra ở đây không phải là De Paul đã làm gì để xứng đáng với màu áo của đội tuyển, mà anh đã làm gì để xứng đáng với… Tini.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn