Nỗi lo của cầu thủ đồng tính “độc nhất vô nhị”
Josh Cavallo, 22 tuổi, đang chơi cho Adelaide United ở giải A-League của Australia, đã nhận được làn sóng ủng hộ từ người hâm mộ bóng đá và giới cầu thủ khi công khai giới tính thật vào tháng 10 vừa qua. Cựu tuyển thủ U20 Australia thừa nhận anh đã trải qua 6 năm đau khổ khi cố gắng che giấu giới tính thật của mình và cảm thấy không thể chịu đựng lâu hơn.
Khác với sự “phổ biến” của giới tính thứ ba trong bóng đá nữ, các cầu thủ đồng tính khép mình hơn trong thế giới bóng đá nam. Josh Cavallo chính là nam cầu thủ chuyên nghiệp đầu tiên và duy nhất công khai đồng tính đang còn thi đấu hiện nay. Có nhiều lý do để họ che giấu bản thân, bao gồm sự lo sợ với các quốc gia kỳ thị người đồng tính, những nơi có khả năng tổ chức các giải đấu lớn trên thế giới.
Trong đó, đương nhiên phải kể đến Qatar - nước chủ nhà của World Cup 2022. Tại Qatar, đồng tính luyến ái là phạm tội. Những người đồng tính có nguy cơ bị kết tội, nhẹ là phạt đòn roi, nặng là kết án tù, và thậm chí xử tử. Trong cuốn cẩm nang cho các du khách LGBT do cặp vợ chồng người Mỹ, Asher và Lyric Fergusson nghiên cứu vào năm 2019, “Qatar là quốc gia nguy hiểm thứ hai thế giới với người đồng tính”.
Chia sẻ với tờ The Guardian (Anh), Josh Cavallo thừa nhận anh cảm thấy lo sợ cho sự an toàn của bản thân nếu có cơ hội dự World Cup 2022. “Tôi biết tại Qatar, người ta có thể kết án tử hình với người đồng tính. Điều đó khiến tôi rất sợ và không muốn đến Qatar. Cũng vì thế, tôi cảm thấy rất buồn khi World Cup diễn ra tại đây”, Josh Cavallo nói.
“Mọi cầu thủ trên thế giới đều muốn đại diện cho quốc gia của mình thi đấu tại World Cup. Nhưng khi nó diễn ra tại Qatar, các cầu thủ đồng tính sẽ không dám đến đó. Ngay cả các cổ động viên đồng tính, họ cũng gặp nhiều nguy hiểm nếu theo chân đội tuyển”.
David Beckham giữa hai dòng nước
Tranh cãi về Qatar và World Cup 2022 dường như không bao giờ kết thúc. Trong lúc những người đồng tính như Josh Cavallo lo lắng về sự an toàn của bản thân nếu đến Qatar thì quốc gia này như “đổ thêm dầu vào lửa” khi chọn David Beckham làm đại sứ cho giải đấu.
Tất cả đều biết David Beckham là biểu tượng của giới đồng tính nam. Cựu ngôi sao Man Utd và đội tuyển Anh từng tuyên bố anh cảm thấy tự hào khi trở thành thần tượng của người đồng tính. Vốn là cầu thủ quyến rũ bậc nhất hành tinh, Beckham không chỉ thiêu đốt các cô nàng mới lớn, mà còn làm tan chảy trái tim của những người đồng tính nam. Ngoài Beckham, Victoria “Posh” Beckham cũng luôn luôn công khai ủng hộ cộng đồng LGBT và biến họ trở thành một gia đình đầy “quyền lực” trong thế giới này.
Chuyện sẽ không có gì đáng bàn nếu Qatar không đưa ra đề nghị trị giá 10 triệu bảng (17,8 triệu USD) để mời Beckham quảng bá cho World Cup 2022. Đây là mức giá không thể hấp dẫn hơn với một cựu cầu thủ đã treo giày từ lâu. Tuy nhiên, khi nhận lời làm đại sứ cho World Cup 2022 tại Qatar, Beckham có thể sẽ tự đạp đổ hình ảnh của mình trong thế giới thứ ba.
Beckham ủ mưu với giới siêu giàu tại Qatar
Nguồn tin của tờ The Athletic cho biết Beckham chấp nhận đánh đổi hình ảnh bản thân trong giới LGBT để kết thân với giới siêu giàu tại Qatar. Mục đích chính của Beckham là mời gọi các tỷ phú Qatar đầu tư vào đội bóng của anh tại Mỹ, Inter Miami. Sau cùng, Beckham cũng là biểu tượng của giới cầu thủ về khả năng kiếm tiền và máu kinh doanh có lẽ là điều không thể thay đổi ở cựu ngôi sao này.