U23 Việt Nam: Thua để tỉnh táo và chiến thắng

Hưng Quốc
10:28 ngày 11-06-2015
Trận cầu đáng chú ý giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan kết thúc với phần thắng 3-1 nghiêng về các cầu thủ Thái. Dù thua ở trận đấu thủ tục này nhưng là bài học quý giá cho thầy trò ông Miura ở những mục tiêu tiếp theo ở bán kết gặp Myanmar và mục tiêu cao hơn ở trận chung kết.
U23 Việt Nam: Thua để tỉnh táo và chiến thắng
* Tường thuật chi tiết

Điều dễ nhận thấy rằng trước khi trận cầu diễn ra, U23 Thái Lan đã đặt mục tiêu giành chiến thắng trước đội tuyển U23 Việt Nam, có lẽ bởi họ muốn giành chiến thắng, một chiến thắng ở trận đấu đối đầu trực tiếp ở vòng bảng, mang lại ngôi đầu bảng từ U23 Việt Nam, chiến thắng để thúc đẩy tinh thần thi đấu của họ, chiến thắng để thể hiện sức mạnh là đội tuyển sáng giá cho chức vô địch môn bóng đá SEA Games. Và cũng còn một lý do nữa, người Thái muốn giành chiến thắng bởi lịch sử những trận đối đầu với Việt Nam họ cần chiến thắng như các thế hệ đàn anh họ đã làm được. Có lẽ vì danh dự, vì tinh thần dân tộc chăng? Vậy nên, họ đặt ra mục tiêu phải chiến thắng, dẫu biết rằng đội hình ra sân của U23 Thái Lan chưa phải là mạnh nhất, và cũng giống như “mưu mô” của ông thầy Miura, thuyền trưởng U23 Việt Nam.


Chiến thắng không nhiều ý nghĩa của U23 Thái Lan. Ảnh: Đức Cường

Cũng như lần đối đầu mới đây nhất đội tuyển U23 Việt Nam cũng thua trước đội tuyển U23 Thái Lan với cùng tỷ số 1-3, nhưng trận thua lần này ở đấu trường SEA Games có nhiều điều đáng để các cầu thủ U23 của chúng ta suy nghĩ. Với đội hình ra sân của đội tuyển U23 Việt Nam trong trận đấu vòng bảng với U23 Thái Lan, ai cũng có thể hiểu, ông thầy người Nhật Bản muốn bảo toàn lực lượng trước những cầu thủ bị chấn thương, những cầu thủ bị dính thẻ vàng và cũng vì giấu những “màn”, “miếng đánh” của những mũi tiến công lợi hại của U23 Việt Nam. Chúng ta mong chờ một trận đấu có điểm trước người Thái, hoặc nếu thua trong trận đấu này là kết quả có thể chấp nhận được. Song nhìn cái cách mà các cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu trước trong trận đấu này, chúng ta đều nhận thấy áp lực thi đấu trước người Thái mà cầu thủ Việt Nam vẫn thường mắc phải, dù quyết tâm thi đấu của các cầu thủ không hề lùi bước kể cả khi bị dẫn trước với tỷ số đậm. Và còn đó những thua kém về hàng thủ thi đấu chưa thật sự ổn định ở những giây quyết định, còn đó những pha tranh chấp chưa thực sự hiệu quả ở tuyến tiền vệ, và khi không có sự có mặt của những chủ công đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu thiếu sắc nét. Những pha phối hợp tấn công bị bắt bài, và những pha bóng quyết định cần sự sắc sảo, tận dụng tối đa thời cơ của hàng tiền đạo, đội tuyển U23 Việt Nam chưa làm được trước người Thái.


Công Phượng và các đồng đội rất giỏi "giấu bài". Ảnh: Đức Cường

Các yếu tố chấp nhận được của U23 Việt Nam trong trận đấu này có thể nhận thấy là: tinh thần chiến đấu kiên cường, những pha bóng đạt được ý đồ của HLV Miura đặt ra cho các cầu thủ, những pha bóng đôi công của hàng tiền vệ và bàn thắng tuy muộn nhưng nó có ý nghĩa về mặt tâm lý hết sức quan trọng. U23 Việt Nam đã giữ được lực lượng không bị chấn thương, chỉ để phạm lỗi mà trọng tài phạt thẻ vàng trong trận đấu, và hơn hết là các cầu thủ có sự thử nghiệm có tới 5 cầu thủ hậu vệ ở hiệp đấu thứ nhất và đổi đội hình và có những phút giây thăng hoa với việc đổi đội hình ở hiệp 2 của trận đấu.

Có thể hiểu rằng những bàn thắng của U23 Thái Lan vào lưới U23 Việt Nam là những bài học lớn cho đội tuyển của chúng ta. Đừng vội chê trách hàng thủ U23 Việt Nam trước các chân sút Thái Lan, đừng mất hy vọng vào niềm tin chiến thắng đang ở phía trước. Bởi lẽ đích đến mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games của môn bóng đá nam đang ở phía trước chỉ còn lại 2 trận cầu quan trọng, trước đó U23 Việt Nam đã làm nức lòng người hâm mộ với những chiến thắng đậm trước các đối thủ ở bảng B. Một trận thua về mặt chiến thuật cho chúng ta có cơ hội được sửa chữa, được củng cố đội hình. Một trận thua giúp cho các cầu thủ U23 Việt Nam giữ được cái đầu lạnh và bầu máu nóng. Một trận thua để các cầu thủ Việt Nam không “ngủ quên trên chiến thắng”, và điều đặc biệt nữa là trận thua này giúp cho các cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam có được sự tỉnh táo “thắng không kiêu, bại không nản”.


Thanh Bình ghi bàn thắng đẹp ở cuối trận. Ảnh: Đức Cường

Còn đó cơ hội cho giấc mơ vàng SEA Games, ai trong chúng ta mong rằng những kịch bản đội tuyển U23 Việt Nam thắng U23 Thái Lan ở vòng bảng và thua ở những trận chung kết sẽ không lặp lại ở kỳ SEA Games lần này mà sẽ đổi chiều ngược lại. Những trái tim yêu mến nhiệt thành bóng đá Việt Nam luôn cổ vũ hết mình cho đội nhà và mong chờ điều kỳ diệu như đội tuyển bóng đá Việt Nam đã làm được cách đây 7 năm trước người Thái.

VIDEO: U23 Việt Nam 1-3 U23 Thái Lan


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • U23 Việt Nam: Thua là điều cần thiết U23 Việt Nam: Thua là điều cần thiết

    Chúng ta phải tự cảm thấy may mắn khi nằm chung bảng đấu với U23 Thái Lan, may mắn khi trận đấu vừa qua không phải là ở vòng knock-out.

  • Từ Juventus, Pirlo đến Calcio: Câu chuyện của ngày mai Từ Juventus, Pirlo đến Calcio: Câu chuyện của ngày mai

    “Khi một cánh cửa vừa khép lại trước mắt bạn, lập tức có một cách cửa mới mở ra” – câu ngạn ngữ chẳng rõ đến từ bao giờ, truyền bá ra sao, do ai sáng tác. Duy chỉ có tính đúng đắn của nó là không thể hoài nghi, và Juventus đang mải miết kiếm tìm “cánh cửa mới” đó hơn lúc nào hết.

  • Barca, hãy đến Việt Nam! Barca, hãy đến Việt Nam!

    “Barca - Come to Vietnam next year” là nội dung tấm băng-rôn mà hơn 30 CĐV Việt Nam trực tiếp mang đến sân cổ vũ khi Barcelona đến Bangkok (Thái Lan) trong chương trình du đấu châu Á mùa Hè 2013. Giờ đây, giấc mơ đó đã rất gần và Hội CĐV Barca tại Việt Nam (FCBVN) muốn biến nó thành hiện thực.

  • BLV Anh Quân (K+1): “Juve có thể tạo cú sốc” BLV Anh Quân (K+1): “Juve có thể tạo cú sốc”

    Tôi thật may mắn và vinh dự khi lần thứ hai liên tiếp được bình luận trực tiếp trận chung kết Champions League. Ở lần thứ hai này, cảm xúc của tôi thậm chí còn mạnh mẽ hơn nhiều, bởi góp mặt trong trận đấu đặc biệt này là đội bóng mà tôi yêu: Juventus.

  • Bẻ gai hoa hồng... Bẻ gai hoa hồng...

    Không quá khi nói Barclona là CLB có lối chơi quyến rũ nhất hành tinh. Phong cách Tiqui-Taca của họ dù biến ảo theo thời gian nhưng luôn sẵn sàng gieo rắc sự "chết chóc" cho mọi đối thủ. Đặc biệt với mùa giải 2014–2015, khi đội bóng xứ Catalunya đang hướng đến cú ăn 3 lịch sử.

  • Phượng đã 'nở' Phượng đã 'nở'

    Tháng 5. Tháng hoa phượng tươi đẹp, đỏ thắm rực cả trời hè. Và trên sân bóng cũng có một "Phượng" đỏ thắm và chói lọi trong đội hình U23 Việt Nam.

  • Ảnh chế chủ tịch Blatter từ chức... vì Công Phượng Ảnh chế chủ tịch Blatter từ chức... vì Công Phượng

    Nhân sự kiện ông Sepp Blatter từ chức chủ tịch FIFA, cộng đồng mạng đã đưa ra một loạt ảnh chế lý do người đàn ông 79 tuổi này bất ngờ "buông súng".

  • Real cần thay đổi, nhưng quá khó Real cần thay đổi, nhưng quá khó

    Mùa giải đã kết thúc với Real Madrid. Giờ là lúc BLĐ đội bóng và HLV Carlo Ancelotti cần ngồi lại với nhau để tìm ra nguyên nhân và phương hướng phát triển ở mùa tiếp theo.

  • Pep Guardiola: Sai lầm nối tiếp sai lầm Pep Guardiola: Sai lầm nối tiếp sai lầm

    Chỉ chưa đầy 2 mùa giải sau cuộc hôn phối giữa Pep Guardiola và Bayern Munich, người ta đã phải tự hỏi liệu ông thầy người Tây Ban Nha có thực sự tài giỏi như những gì giới chuyên môn ca tụng.

  • Một cuộc ngược dòng lịch sử cho Bayern, liệu có thể? Một cuộc ngược dòng lịch sử cho Bayern, liệu có thể?

    Hẳn sẽ có 9 phần 10 độc giả bật cười khi đọc tiêu đề trên, 1 phần còn lại tò mò muốn biết lập luận bài viết này ngớ ngẩn ra sao. Song như giới bóng đá thường nói "không gì là không thể", Bayern Munich sẽ tạo kỳ tích nếu...

  • Chelsea: Chỉ đơn giản là yêu Chelsea: Chỉ đơn giản là yêu

    Sáng sớm ở Anh quốc, quán nước ngoại ô London lác đác những vị khách đầu tiên. Một chàng trai trẻ tuổi hứng khởi gọi ly sữa tươi ngọt lịm. Ở góc bên kia, người đàn ông đạo mạo nhấp môi chút café đắng nhẹ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x