Tiền đạo cắm: người dẫn dắt hàng công, số 9, tâm điểm của đội bóng, tay săn bàn và nhiều nội hàm khác. Từ năm 1992, Premier League đã chứng kiến những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới tỏa sáng, dù là các cầu thủ bản địa như Shearer và Cole, hay các món hàng nhập khẩu như Yeboah và Henry... Cùng BONGDAPLUS điểm lại 50 chân sút xuất sắc nhất giải đấu.
30. Emile Heskey (Leicester City, Liverpool, Birmingham City, Wigan Athletic, Aston Villa)
Heskey trở thành một chân sút bị chế giễu nhiều ở giai đoạn sau của sự nghiệp, nhưng thành tích ghi bàn của anh là rất ấn tượng. Tiền đạo giàu sức mạnh này đã có 110 bàn ở Premier League, phần lớn trong màu áo Leicester City và Liverpool. Mùa giải hay nhất của anh là 2000/01, khi Heskey ghi 22 bàn trong 56 trận giúp Liverpool giành cú ăn 3 Cúp FA, League Cup và Cúp UEFA.
29. Robbie Keane (Coventry City, Leeds United, Tottenham, Liverpool, West Ham, Aston Villa)
"Cỗ máy ghi bàn" người CH Ireland có được 194 bàn ở Anh, phần lớn là tại Premier League. Anh gây ấn tượng khi còn chơi cho Wolves và được bán cho Coventry với giá 6 triệu bảng khi chưa tới tuổi 20. 20 bàn của anh ở Premier League đã thuyết phục được Inter Milan đưa Keane về, nhưng cuộc phiêu lưu tại Italia thất bại và ngắn ngủi. Keane trở lại Anh, chơi cho Leeds United, rồi Tottenham, nơi anh ghi phần lớn bàn thắng của mình tại Premier League. Anh ghi được hơn 10 bàn trong 5 mùa liên tiếp và giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Spurs trong 3 năm liên tiếp. Keane sau đó chuyển tới Liverpool với giá 19 triệu bảng và lại gây thất vọng, nên anh quay về bắc London. Tổng cộng, anh đã ghi 126 bàn ở Premier League.
28. Kevin Phillips (Sunderland, Southampton, Aston Villa, Birmingham, Crystal Palace)
Phillips nổi lên như một chân sút cự phách tại Sunderland, đưa họ trở lại Premier League năm 1999 với 23 bàn trong 26 trận và sau đó tạo thành bộ đôi cực kỳ lợi hại với Niall Quinn. Anh giành ngôi Vua phá lưới giải Ngoại hạng mùa 1999/00 với 30 bàn và Sunderland cán đích ở vị trí thứ 7, cao nhất trong lịch sử tham dự Premier League. Năm 2002, Philipps ghi bàn cực kỳ quan trọng vào ngày cuối cùng mùa giải giúp Derby trụ hạng, nhưng chuyển sang Southampton khi đội này rớt hạng năm sau đó. Phillips tiếp tục ghi bàn đều đặn cho The Saints, với 22 bàn trong 2 mùa và kéo dài sự nghiệp ở West Brom, Birmingham và Blackpool.
27. Chris Sutton (Norwich, Blackburn, Chelsea, Birmingham, Aston Villa)
Ít có tiền đạo nào hòa nhập với Premier League nhanh chóng như Sutton hồi năm 1992. Anh đưa Norwich lên vị trí thứ 3 và ngay mùa sau đó tiếp tục ghi 25 bàn. Sutton trở thành cầu thủ đắt giá nhất nước Anh khi chuyển sang Blackburn năm 1994 với giá 5 triệu bảng và chứng tỏ giá trị của mình khi tạo thành bộ đôi cực kỳ lợi hại với Alan Shearer giúp Rovers giành danh hiệu vô địch Premier League bất ngờ nhất trong lịch sử giải. Sutton đã ghi 15 bàn và Shearer 34 bàn trong mùa giải đáng nhớ đó. Sutton sau đó không còn tìm thấy phong độ đỉnh cao nữa, nhưng vẫn là đồng Vua phá lưới với 18 bàn mùa 1997/98. Anh gây thất vọng tại Chelsea sau khi chia tay Blackburn, rớt hạng năm 1999, nhưng trở về Scotland và tìm lại cảm giác ghi bàn với 86 lần lập công cho Celtic.
26. Juergen Klinsmann (Tottenham Hotspur)
Klinsmann chỉ chơi ở Premier League một khoản thời gian ngắn, nhưng đã tạo ra ảnh hưởng vô cùng lớn. Ngôi sao người Đức ban đầu là mục tiêu dè bỉu khi anh bất ngờ cập bến Tottenham năm 1994. Anh bị coi là kẻ chuyên ăn vạ và là người đã làm tan nát con tim các CĐV Anh ở World Cup 1990. Nhưng tất cả những điều đó nhanh chóng được lãng quên khi Klinsmann ghi 20 bàn cho Spurs, kèm theo một số pha ăn mừng theo kiểu ngã vờ nổi tiếng. Lần thứ 2 anh tới White Hart Lane, mùa 1997/98, Klinsi đã giúp họ thoát rớt hạng.
25. Fernando Torres (Liverpool, Chelsea)
Hãy tạm quên đi thời gian khốn khổ của anh ở Chelsea, với cái giá choáng ngợp 50 triệu bảng, mà hãy nhớ lại những gì Torres làm được ở Liverpool. Ngôi sao người TBN ghi 65 bàn trong 102 trận cho The Reds, nơi anh được tôn thờ như một vị thần. Anh tới Anfield từ Atletico Madrid với giá 20 triệu bảng năm 2007 và ghi bàn đầu tiên của mình ở Anh vào lưới chính Chelsea. Tổng kết thành tích ghi bàn của anh ở Anfield qua 3 mùa rưỡi là 24, 14, 18 và 9 (nửa mùa). Anh cũng là ngôi sao của những trận đấu lớn, khi ghi bàn vào lưới Chelsea và Manchester United, cũng như 12 bàn trong 3 mùa Liverpool thi đấu ở Champions League.
24. Paolo Di Canio (Sheffield Wednesday, West Ham, Charlton Athletic)
Ai cũng biết tính tình lập dị của Di Canio, nhưng anh còn được nhớ đến bởi những bàn thắng tuyệt đẹp ở giải Ngoại hạng. Chân sút người Italia tới Sheffield Wednesday với giá 4,2 triệu bảng và ghi 14 bàn trong mùa ra mắt và nhanh chóng trở thành một người hùng của đội bóng (và anh cũng nổi tiếng bởi pha đẩy ngã trọng tài Paul Alcock). Di Canio ghi 48 bàn ở Premier League trong 5 mùa với West Ham, bao gồm bàn thắng được bình chọn là đẹp nhất mùa giải mùa 1999/00, một cú vô-lê ở tư thế chơi cầu mây vào lưới Wimbledon, cho tới giờ vẫn là 1 trong 10 bàn đẹp nhất ở Premier League mọi thời. Manchester United từng muốn đưa anh về năm 2001, nhưng bất thành. Rốt cuộc, năm 2003, West Ham rớt hạng và Di Canio chuyển sang Charlton.
23. Jimmy Floyd Hasselbaink (Leeds United, Chelsea, Middlesbrough, Charlton Athletic)
Chắc chắn là một trong những chữ ký thành công nhất lịch sử Premier League, chân sút lợi hại người Hà Lan Hasselbaink được HLV George Graham đưa về Leeds United với giá chỉ 2 triệu bảng. Graham nhanh chóng được đền đáp với 34 bàn trong 2 mùa trước khi bán Hasselbaink cho Atletico Madrid với giá 12 triệu bảng. Anh trở lại Anh với Chelsea chỉ 1 năm sau đó với giá kỷ lục của The Blues lúc bấy giờ là 15 triệu bảng và nhanh chóng chứng tỏ giá trị của mình. 23 bàn của anh mùa 2000/01, bao gồm cú vô-lê đáng nhớ vào lưới Man United, giúp Hasselbaink giành chiếc giày bạc. Kết hợp với Eidur Gudjohnsen thành một bộ đôi ăn ý, anh còn giúp Chelsea vào chung kết Cúp FA mùa đó, rồi tiếp tục ghi 22 bàn cho Middlesbrough trong 2 năm ở Riverside.
22. Robin van Persie (Arsenal, Manchester United)
Tiền đạo người Hà Lan chỉ nổi lên ở giai đoạn sau sự nghiệp vì thời kỳ đầu của anh ở Arsenal liên tục bị gián đoạn bởi những chấn thương. Anh ghi 96 bàn trong 194 trận cho Arsenal từ năm 2004 tới 2012, bao gồm cú vô-lê trên không đẹp mắt vào lưới Chelsea năm 2006 mà HLV Arsene Wenger ca ngợi là “bàn thắng của cả một đời người”. Mùa hay nhất của anh với Arsenal là mùa cuối cùng anh khoác áo Pháo thủ, 30 bàn trong 38 trận, khiến Man Untied chấp nhận bỏ ra 22 triệu bảng cho Van Persie. 26 bàn nữa trong mùa ra mắt ở Old Trafford, RVP một tay đưa về chức vô địch Premier League cho Quỷ đỏ.
21. Nicolas Anelka (Arsenal, Liverpool, Manchester City, Bolton Wanderers, Chelsea, West Brom)
Chơi bóng tinh tế và rất thông minh, Anelka đã là một trong những cầu thủ được mến mộ nhất ở Premier League. Anh có bước đột phá ở Arsenal khi mới 17 tuổi, góp sức vào cú đúp đầu tiên của họ năm 1998 và là chân sút số 1 ở đội trước khi chuyển sang Real Madrid theo hợp đồng bom tấn. Sau thời gian ở Real và một hợp đồng cho mượn tại Liverpool, Anelka đã thuyết phục được HLV Kevin Keegan phá kỷ lục chuyển nhượng ở Man City, lúc đó mới là 13 triệu bảng, để đưa anh về năm 2002. Anelka ghi 37 bàn cho Man City ở Premier League, chơi thêm 2 mùa cho Bolton, chuyển sang Fenerbahce, rồi lại quay về Chelsea, mà vẫn có giá tới 15 triệu bảng, nơi anh giành 1 Premier League và 2 Cúp FA nữa.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Manchester United vừa phải nhận tin không vui liên quan đến thủ môn David de Gea. Cụ thể, người gác đền của họ sẽ phải nghỉ thi đấu 4 tuần vì chấn thương ở ngón tay trong lúc tập luyện trên tuyển.
Với Nathaniel Clyne và Kieran Gibbs trẻ trung, tốc độ góp phần không nhỏ vào chiến thắng trước Slovenia, ĐT Anh đang sở hữu những hậu vệ biên đầy hứa hẹn.
Liverpool muốn “thòng” một điều khoản đặc biệt vào hợp đồng sắp ký với Raheem Sterling, cho phép các CLB nước ngoài sở hữu ngôi sao trẻ này với một khoản phí “khủng”, nhưng không được áp dụng với các đội bóng Anh.
Pha kiến tạo cho Danny Welbeck nâng tỉ số lên 3-1 ở phút 72 là điểm sáng duy nhất trong một ngày thi đấu tương đối chật vật của tài năng trẻ Raheem Sterling.
Tiền đạo Wayne Rooney đã có trận đấu thứ 100 khoác áo ĐT Anh vô cùng đáng nhớ, khi anh góp sức vào chiến thắng của đội nhà bằng một pha lập công vào lưới Slovenia.
HLV Roy Hodgson của ĐT Anh đã khen ngợi Slovenia khi đối thủ này đã thi đấu rất hay và khiến các học trò của ông phải chật vật mới giành chiến thắng 3-1 trong lượt trận vừa qua tại vòng loại EURO 2016.
Với việc Michael Carrick và Leighton Baines rút lui vì lí do thể lực, ĐT Anh nhiều khả năng sẽ tiếp tục trình làng một bộ mặt trẻ trung ở trận đấu đêm nay.
Wayne Rooney sẽ có trận đấu thứ 100 cho ĐT Anh vào rạng sáng mai gặp Slovenia. Thế nhưng anh không thể có được thành tích này nếu quyết định treo giầy năm 14 tuổi.
Có nhiều hài hướng liên quan tới tên họ của các tuyển thủ Anh. Matthew Upson thì không bao giờ bay cao (up) được. Chris Smalling thì đúng là mãi không lớn.
Một vài cầu thủ không nằm trong kế hoạch của Louis van Gaal hồi mùa Hè và bị đẩy sang các CLB khác theo dạng mượn, trớ trêu thay lại đang cùng nhau tỏa sáng.
Trong một bài viết đinh trên tờ Daily Mail vào tháng 3/2014, cây bút lừng danh Martin Samuel tuyên bố rằng cách quản lý của những HLV kiểu Alex Ferguson là của ‘hai thập kỷ trước’.
Sau 18 năm mất tích, cuối cùng người ta cũng tìm thấy Jean-Francois Hernandez, người cha bí ẩn của anh em Lucas và Theo Hernandez. Cựu cầu thủ Atletico Madrid đã bỏ rơi hai con trai từ nhỏ để chọn cho mình một cuộc sống ẩn dật tại Thái Lan. Năm 2020, ông đã quay về Pháp trong sự ghẻ lạnh của anh em nhà Hernandez…
Thắng Thanh Hoá 2-0 ở vòng 17 đã khiến tinh thần thầy trò HLV Phùng Thanh Phương của CLB TP.HCM rất phấn khích, qua đó giúp họ thêm vững tin ở cuộc đua tranh sắp tới.
“Ông vua C1” Real Madrid đã toàn thắng 2 trận chung kết Cúp C1/Champions League trước đó với các đội bóng Đức. Frankfurt và Leverkusen đã phải nhìn Los Blancos nâng cao chức vô địch. Dortmund sẽ trở thành “nạn nhân người Đức” tiếp theo của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha?
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn