Chấm điểm màn khởi đầu của 20 CLB Premier League

THIÊN MINH
09:18 ngày 14-11-2014
Gần 1/3 chặng đường của Premier League đã trôi qua. Bên cạnh nhiều đội bóng đã có khởi đầu thuận lợi, vẫn còn những CLB thi đấu dưới mức kỳ vọng dù được đầu tư mạnh mẽ ở kỳ chuyển nhượng trước giải đấu.
Chấm điểm màn khởi đầu của 20 CLB Premier League
1. Chelsea
Đoàn quân của HLV Jose Mourinho đang băng băng tới ngôi vô địch Premier League mùa này. Sau 11 vòng đấu, Chelsea hiện đang chễm trệ ở vị trí số 1 với mạch trận toàn thắng và hòa. Những khoản đầu tư ở chợ hè như Cesc Fabregas, Diego Costa đã phát huy được giá trị cao.

Costa là bản hợp đồng thành công của Chelsea mùa hè vừa qua

Nếu The Blues tiếp tục thể hiện phong độ như hiện tại, khả năng họ đăng quang ngôi vô địch sớm là rất có thể xảy ra. 

Chấm điểm: A+ 

2. Southampton
Những tưởng việc mất HLV Mauricio Pochettino cùng nhiều trụ cột trong đội hình sẽ khiến đội chủ sân St Mary’s chao đảo ở mùa giải này. Song với tài năng huấn luyện và sự mua sắm khôn ngoan trên thị trường chuyển nhượng, tân HLV Ronald Koeman đã giúp Southampton vượt qua 1/3 chặng đường Premier League với kết quả vô cùng mỹ mãn.

Southampton đang thẳng hoa trong phần đầu mùa giải năm nay 

Hiện Southampton đang đứng vị trí thứ 2, với 4 điểm kém hơn so với đội đầu bảng Chelsea. Tuy nhiên, nếu không cẩn trọng, họ sẽ bị trượt dốc ở những trận đấu tới. Bởi các ông lớn bắt đầu đề phòng nghiêm túc Southampton như một đối thủ tiềm năng đe dọa suất dự Champions League của họ. 

Chấm điểm: A+

3. Manchester City
Trận hòa tai hại trước QPR khiến Man City bị Chelsea bỏ xa tới 8 điểm. Thầy trò HLV Manuel Pellegrini chỉ giành vỏn vẹn 1 chiến thắng trong 7 trận gần đây. 

Phong độ của nhiều trụ cột đã xuống dốc trầm trọng ở mùa này, đặc biệt là Yaya Toure. Hình ảnh con tàu tốc hành không thể ngăn cản ở những mùa giải trước đã trở thành dĩ vãng đối với cầu thủ Bờ Biển Ngà, thay vào đó là những màn trình diễn vật vờ và tệ hại mùa này.

Chỉ dựa vào mỗi Aguero là không đủ 

Điểm sáng duy nhất của Man City lúc này chỉ còn là Sergio Aguero. Tiền đạo người Argentina đã đóng góp một nửa tổng số bàn thắng của đội chủ sân Etihad tại Premier League (12/22 bàn). Nhưng một mình anh là không đủ để chống đỡ cả một tập thể đang trên đà xuống dốc. 

Nếu không cải thiện phong độ, khả năng bị Chelsea tiếp tục bỏ xa trên BXH là hoàn toàn có thể xảy ra. 

Chấm điểm: D+ 

4. West Ham
HLV Sam Allardyce đang trải qua kỳ trăng mật ngọt ngào với West Ham khi đưa đội bóng này đứng vững ở vị trí thứ 4 sau 11 vòng đấu đầu tiên, thậm chí còn xuất sắc đánh bại nhà ĐKVĐ giải Ngoại Anh – Man City. 

Alex Song là minh chứng cho sự khôn ngoan trên thị trường chuyển nhượng của West Ham

Bên cạnh đó, những tân binh mùa này như Alex Song, Diafra Sakho hay Enner Valencia cũng nhanh chóng chứng minh được giá trị, góp phần không nhỏ vào thành công của The Hammer. 

Chấm điểm: A+

5. Swansea City 
HLV Garry Monk tiếp tục giữ truyền thống chơi nhanh, press quyết liệt và thi đấu với tinh thần máu lửa. Điều đó giúp Swansea giành được những kết quả tốt ở 11 trận đấu đầu tiên; đáng chú ý là chiến thắng trước M.U ngay trong ngày đầu khai mạc và màn lội ngược dòng vượt qua Arsenal cuối tuần trước.

Bafetimbi Gomis ghi bàn giúp Swansea thắng ngược Arsenal 

Vị trí thứ 5 thời điểm này là xứng đáng cho những gì mà Swansea đã thể hiện. 

Chấm điểm: A

6. Arsenal
Việc liên tục đánh rơi điểm mùa này khiến Arsenal chỉ đứng ở vị trí thứ 6 sau 1/3 chặng đường ở Premier League. Nhiều CĐV đã không thể giữ được sự bình tĩnh khi chứng kiến thứ hạng của đội bóng hiện tại; đặc biệt sau phát biểu có phần nhu nhược của HLV Arsene Wenger khi cho rằng không một đội bóng nào có thể cản được Chelsea lúc này.

Arsenal đang quá phụ thuộc vào Alexis Sanchez

Với Wenger, viễn cảnh trước mắt ông là “Pháo thủ” chỉ kém 1 điểm so với đội đang xếp thứ 4, do đó cơ hội giành 1 suất dự Champions League vẫn có thể trở thành hiện thực. Nhưng với các CĐV, Arsenal hiện đã kém 12 điểm so với vị trí có thể giành ngôi vô địch Premier League. 

Chấm điểm: D

7. Manchester United
HLV Louis van Gaal vẫn chưa thể định hình sức mạnh cho M.U, dẫu rằng đã đổ vào thị trường chuyển nhượng mùa hè tới hơn 155 triệu bảng. Cơn bão chấn thương đã khiến Quỷ đỏ không có được lực lượng mạnh nhất. Kết quả, họ đang trải qua khởi đầu tệ nhất trong 28 năm qua. 

Van Gaal vẫn loay hoay định hình lối chơi cho M.U

Tuy vậy, tinh thần của ông thầy người Hà Lan cùng các học trò vẫn rất lạc quan. Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Crystal Palace giúp Quỷ đỏ chỉ còn kém đội thứ 4 hiện tại là West Ham có 2 điểm. Cơ hội trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu với M.U là vẫn khả thi. 

Chấm điểm: C-

8. Newcastle
Có thể ví HLV Alan Pardew như một cậu học trò cá biệt nhưng bất ngờ biết sửa sai đúng lúc. Những trận đấu đầu tiên với Newcastle thực sự vô cùng tồi tệ và Pardew đã phải đối mặt với nguy cơ bị chủ tịch Mike Ashley sa thải thẳng tay.

Newcastle đang trên đà hồi sinh 

Thế nhưng sau đó “Chích chòe” bất ngờ hồi sinh trở lại. Họ đã giành 5 chiến thắng liên tiếp gần nhất (4 trận ở Premier League và 1 ở Cúp Liên đoàn). Đáng kể, những bại binh dưới tay họ có Tottenham, Liverpool và Man City.

Chấm điểm: B

9. Stoke City
Phong độ phập phù lúc cao lúc thấp của các cầu thủ khiến Stoke trải qua chuỗi trận thắng thua đan xen không nhất quán. Tuy nhiên, trước các ông lớn, thầy trò HLV Mark Hughes luôn cho thấy sự khó chịu và lỳ lợm trong lối chơi. Bằng chứng họ đã đánh bại cả Man City lẫn Tottenham trong giai đoạn đầu mùa giải. 

Stoke luôn là đối thủ khó chịu của các ông lớn 

Mục tiêu của Stoke có lẽ sẽ là giữ vững thứ hạng hiện tại. Mùa trước, họ đã cán mốc vị trí thứ 9, thành tích tốt nhất trong lịch sử CLB tại Premier League. 

Chấm điểm: B+

10. Everton
Mùa giải thứ 2 của HLV Roberto Martinez với Everton đã không còn suôn sẻ. Vị trí thứ 5 mùa trước khiến The Toffees chịu nhiều áp lực, đồng thời khiến các đối thủ đề phòng họ kỹ lưỡng hơn.

Vậy nên, dễ hiểu vì sao Everton không thể giành kết quả ưng ý trong những vòng đấu đầu tiên. Tuy vậy, họ đang trên đà trở lại khi bất bại trong 6 trận đấu gần đây trên khắp các mặt trận.

Everton chưa thể tái hiện phong độ chói sáng của mùa giải năm ngoái 

Vị trí thứ 10 lúc này sẽ không giúp Everton giành vé tham dự Europa League. Thầy trò Martinez cần nỗ lực hơn nữa ở những trận đấu tiếp theo. 

Chấm điểm: C+ 

11. Liverpool
The Kop chính là đội bóng gây thất vọng nhất Premier League. Những khoản đầu tư lên đến gần trăm triệu mùa hè đã không chứng tỏ được giá trị. Tiền đạo Mario Balotelli có thể được xem như canh bạc thất bại của HLV Brendan Rodgers.

Balotelli là tân binh thất vọng nhất của Liverpool 

Khó có thể tin Á quân Premier League mùa trước lại đang xếp ở nửa sau BXH thời điểm này 

Chấm điểm: F-

12. Tottenham
Quyết định chia tay bờ biển phía Nam lộng gió (Southampton) để chuyển lên vùng Bắc London lạnh giá là một bước đi sai lầm của HLV Pochettino. Từ vị thế có thể trở thành một trong những HLV hay nhất châu Âu, ông thầy người Argentina bỗng dưng rơi vào cảnh khốn cùng ở Tottenham hiện tại.

Tham vọng lớn nhưng Tottenham cũng gây thất vọng nhiều 

Áp lực của đội bóng đặt mục tiêu dự Champions League thực sự là quá lớn với Pochettino. Chắc hẳn, ông đang tiếc nuối khi đã chia tay Southampton một cách vội vàng. Đau lòng hơn, đội bóng cũ của Pochettino đang hơn Tottenham mà ông dẫn dắt tới 11 điểm. 

Chấm điểm: D -

13. West Brom
Mục tiêu của West Brom mùa này đơn giản chỉ là trụ hạng. Vì vậy, việc đứng ở vị trí thứ 11 và đánh bại những đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Burnley hay Leicester được coi là thành công với thầy trò Alan Irvine.

West Brom đã khởi đầu thành công, đặc biệt là với Berahino 

Chấm điểm: B - 

14. Sunderland
Thất bại 0-8 trước Southampton (một trong những trận thua đậm nhất trong lịch sử Premier League) biến khởi đầu của Sunderland từ tồi tệ chuyển xuống thành thảm họa.

HLV Gus Poyet còn phải làm rất nhiều nếu muốn Sunderland trụ hạng thành công 

Rất may, trong 2 trận đấu gần đây, họ đã thắng Crystal Palace và thủ hòa Everton. HLV Gus Poyet hẳn nhiên muốn các học trò tiếp tục phong độ như thế trong những vòng đấu tới. 

Chấm điểm: D

15. Hull City
“Những chú hổ” đang thể hiện phong độ thất thường trong chuỗi trận đầu mùa. Họ có thể thi đấu cực máu lửa trước Liverpool, Arsenal hay Man City; nhưng lại để thua đáng tiếc trước Burnley hay West Brom.

Hull City rất hay mất điểm trước những đối thủ ở nhóm dưới BXH

Nếu tiếp tục thất bại trước những đối thủ trực tiếp cạnh tranh một suất trụ hạng, nguy cơ rơi xuống nhóm “cầm đèn đỏ” (3 đội cuối bảng) là có thể xảy ra với thầy trò HLV Steve Bruce.

Chấm điểm: C-

16. Aston Villa
Đội chủ sân Villa Park là một sự đối lập so với Newcastle mùa này. Trái ngược với “Chích chòe”, Aston Villa đã có khởi đầu rất ấn tượng. Thậm chí nhờ có đó mà HLV Paul Lambert được gia hạn hợp đồng 4 năm. Thế nhưng, ngay sau khi ông thầy người Bắc Ireland đặt bút ký, mọi thứ với Aston Villa thay đổi 180 độ.

Aston Villa rơi vào cảnh "đầu voi đuôi chuột" 

Họ thua liên tục 6 trận trước khi thủ hòa West Ham ở vòng đấu vừa qua. Kết quả, Aston Villa rơi xuống vị trí thứ 16. 

Chấm điểm: D+

17. Crystal Palace
5 trận gần nhất, Crystal Palace đã thua tới 4 và hòa 1. Đội chủ sân Selhurst Park đã tụt xuống vị trí thứ 17, chỉ hơn Burnley – đội đang đứng chót BXH vỏn vẹn 2 điểm.

Báo động đỏ cho Crystal Palace

Nếu không cẩn thận ở vòng đấu tới, việc rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ tất yếu sẽ xảy ra đối với đoàn quân của HLV Neil Warnock. 

Chấm điểm: C – 

18. Leicester City
Leicester đã chiến thắng trong 2/11 trận đấu vừa qua. Trong đó có màn ngược dòng 5-3 trước M.U gây nên một tiếng vang lớn. Thế nhưng chừng ý là không đủ để giúp The Fox thoát ra khỏi nhóm xuống hạng thời điểm này. 

Leicester ngụp lặn ở nhóm 3 đội cuối bảng 

Chấm điểm: C

19. QPR
Không bất ngờ khi QPR đứng ở vị trí thứ 19. Đoàn quân của HLV Harry Redknapp đã thua 7/11 trận vừa qua. 

Tinh thần thi đấu của QPR trước Chelsea và Man City là đáng khen 

Dẫu sao, ở những cuộc chạm trán với các đội bóng lớn như Liverpool hay Chelsea, các cầu thủ QPR đã chơi với sự quyết tâm cao độ. Thậm chí suýt chút nữa họ đã đánh bại được Man City, nếu tiền đạo Sergio Aguero không tỏa sáng kịp thời. 

Chấm điểm: C- 

20. Burnley
HLV Sean Dyche đã xuất sắc đưa Burnley lện chơi ở giải đấu cao nhất nước Anh. Nhưng Premier League thật sự quá khắc nghiệt. Những tân binh chiêu mộ mùa hè không giúp họ có được kết quả thuận lợi. 

Burnley cần phải thắng nhiều hơn nữa nếu muốn trụ hạng thành công 

Tuy vậy, chiến thắng trước Hull City cuối tuần trước cũng nhen nhóm tia hy vọng trụ hạng cho Burnley. 

Chấm điểm: C
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Arsenal đón tin vui: Giroud trở lại tập luyện Arsenal đón tin vui: Giroud trở lại tập luyện

    Chấn thương mắt cá của tiền đạo Olivier Giroud đã hoàn toàn bình phục. Chân sút người Pháp mới đây đã có buổi tập đầu tiên tại trung tâm huấn luyện của Arsenal.

  • Fabregas sẽ sớm trở lại thi đấu cho Chelsea vào tuần tới Fabregas sẽ sớm trở lại thi đấu cho Chelsea vào tuần tới

    Tiền vệ Cesc Fabregas đã buộc phải rời ĐT Tây Ban Nha trở lại London để điều trị chấn thương gân khoeo, song BLĐ Chelsea vẫn kỳ vọng cầu thủ này sẽ kịp bình phục sau khi loạt trận quốc tế kết thúc.

  • 5 tiền đạo gây thất vọng nhất từ đầu mùa 5 tiền đạo gây thất vọng nhất từ đầu mùa

    BONGDAPLUS điểm mặt 5 chân sút thất vọng nhất từ đầu mùa giải Premier League.

  • M.U sẽ sai lầm nếu bán Mata! M.U sẽ sai lầm nếu bán Mata!

    Tương lai của Juan Mata tại sân Old Trafford đang ngày càng trở nên khó đoán. Trước đó, Quỷ đỏ từng có ý định bán tiền vệ sáng tạo này để đưa về một cầu thủ đánh chặn. Nhưng liệu đây có phải là giải pháp hợp lý khi Mata vẫn còn hữu dụng với sân Old Trafford.

  • Cú sốc cho Arsenal: Diaby nghỉ thêm 3 tháng Cú sốc cho Arsenal: Diaby nghỉ thêm 3 tháng

    Giới truyền thông Anh cho hay, tiền vệ Abou Diaby đã bị rách cơ trong buổi tập mới đây của Arsenal. Với chấn thương trên, cầu thủ 28 tuổi người Pháp này có thể phải rời xa sân cỏ 3 tháng.

  • Rodgers, Pochettino và Martinez: Những lượng vàng sợ lửa Rodgers, Pochettino và Martinez: Những lượng vàng sợ lửa

    Brendan Rodgers, Mauricio Pochettino, Roberto Martinez – Họ là những cái tên được nạm vàng trước khi mùa bóng này bắt đầu. Nhưng khi ngọn lửa cạnh tranh của Premier League tăng cường độ, có vẻ như những lượng vàng này đang bị nung chảy.

  • 50 tiền đạo xuất sắc nhất Premier League mọi thời (phần 1) 50 tiền đạo xuất sắc nhất Premier League mọi thời (phần 1)

    Tiền đạo cắm: người dẫn dắt hàng công, số 9, tâm điểm của đội bóng, tay săn bàn và nhiều nội hàm khác. Từ năm 1992, Premier League đã chứng kiến những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới tỏa sáng, dù là các cầu thủ bản địa như Shearer và Cole, hay các món hàng nhập khẩu như Yeboah và Henry. Cùng BONGDAPLUS điểm lại 50 chân sút xuất sắc nhất giải đấu.

  • Van Gaal đã mang "yếu tố sợ hãi" trở lại Old Trafford Van Gaal đã mang "yếu tố sợ hãi" trở lại Old Trafford

    Chắc chắn M.U chưa trở lại với bộ mặt của đội bóng giành nhiều chức vô địch quốc gia nhất xứ sương mù, nhưng chí ít, họ cũng đã khôi phục lại phần nào "yếu tố sợ hãi" ở “Nhà hát những giấc mơ”.

  • Chelsea: Chuyên môn hay, làm kinh tế giỏi Chelsea: Chuyên môn hay, làm kinh tế giỏi

    Sắp tới đây, Chelsea sẽ công bố một tin vui liên quan tới tài chính: Đó là khoản lãi kỷ lục lên tới 20 triệu bảng trong năm qua, cho phép Jose Mourinho tiếp tục mạnh tay mua sắm ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

  • Từ siêu sao đến tệ hơn Welbeck: Chuyện gì xảy ra với Van Persie? Từ siêu sao đến tệ hơn Welbeck: Chuyện gì xảy ra với Van Persie?

    Tiền đạo người Hà Lan đã vật lộn với các chấn thương và phong độ sa sút kể từ sau thời Sir Alex Ferguson, nhưng anh không có dấu hiệu gì sẽ làm tốt hơn ở triều đại Louis van Gaal tại Premier League.

  • Tiền đạo nào phí tiền của nhất Premier League? Tiền đạo nào phí tiền của nhất Premier League?

    Các CLB Premier League đã chi ra tới hơn 220 triệu bảng cho các tiền đạo mới trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, với những kết quả khác nhau.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x