CHELSEA ĐÁNH BẠI ASTON VILLA 2-1

Chelsea: Hào nhoáng, nhưng chưa hoàn hảo

Minh Việt
13:30 ngày 23-08-2013
Hạ gục Aston Villa 2-1 vào rạng sáng qua, Chelsea đã leo lên ngôi đầu BXH Premier League 2013/14, một khởi đầu tuyệt vời cho The Blues. Tuy nhiên, chiến thắng của Chelsea sẽ hoàn hảo hơn nếu họ không lộ ra một chút trục trặc nơi hàng thủ. Hóa ra, người khổng lồ The Blues cũng có điểm yếu.
Chelsea: Hào nhoáng, nhưng chưa hoàn hảo
VẪN LÀ MỘT CHELSEA HÀO NHOÁNG...
Cỗ máy hủy diệt Chelsea của Mourinho vừa sưu tập thêm được một nạn nhân nữa khi đánh bại Aston Villa 2-1. Tỷ số không được đẹp như chiến thắng 2-0 trước Hull City trước đó, nhưng màn trình diễn của The Blues thậm chí còn hào nhoáng hơn. Bằng chứng, trước Aston Villa, Chelsea cầm bóng 69,2%, cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ cầm bóng 51,4% trận gặp Hull City. Chưa hết, rạng sáng qua, đội quân của Mourinho tung ra tổng cộng 677 đường chuyền với tỷ lệ chính xác lên tới 87,7%. Nên nhớ, trước Hull City thì Chelsea chỉ có tổng cộng 552 đường chuyền, tỷ lệ chính xác là 85,5%. Nói vậy để thấy, dù không hủy diệt được đối thủ như yêu cầu của Mourinho trước trận đấu, nhưng Chelsea vẫn trình diễn được bộ mặt sáng sủa. 

Điều quan trọng nhất, 3 điểm giành được trước Aston Villa đã giúp The Blues leo lên ngôi đầu BXH. Đây là cú hích tinh thần cực lớn cho Chelsea, giúp họ tự tin hơn trong chuyến hành quân đến sân Old Trafford gặp M.U 3 ngày nữa. Bên cạnh đó, cần biết những đội bóng do Mourinho dẫn dắt một khi đã chiếm được lợi thế trong giai đoạn đầu mùa, gần như họ chẳng bao giờ bỏ lỡ cơ hội vô địch vào cuối mùa giải. Ai cũng thấy Real khởi đầu mùa 2011/12 tốt đến thế nào. Và đến cuối mùa giải đó, họ vô địch với điểm số kỷ lục tại La Liga, 100 điểm, bỏ xa đội nhì bảng Barca đến 9 điểm.

... NHƯNG KHÔNG HOÀN HẢO
Chiến thắng của Chelsea trước Aston Villa hào nhoáng nhưng không hoàn hảo. Những CĐV không ưa The Blues sẽ có lý do để phàn nàn về tình huống Ivanovic lẽ ra đã phải nhận thẻ đỏ sau cú thúc tay vào mặt Benteke ở phút 75. Nếu phải chơi kém người khi trận đấu vẫn còn 15 phút nữa, biết đâu Chelsea đã không bảo vệ được chiến thắng. Chưa hết, trọng tài Kevin Friend còn không cho Aston Villa được hưởng quả penalty mười mươi khi bóng chạm tay Terry trong vòng cấm ở phút bù giờ thứ 3. Đó là những điểm xù xì trong thắng lợi của của The Blues.

Còn nữa, tuyến phòng ngự của Chelsea thực ra không vững chắc như mọi người lầm tưởng. Bộ đôi trung vệ Cahill – Terry gặp rất nhiều khó khăn trước một tiền đạo khỏe, nhanh và dứt điểm tốt như Benteke. Ở bàn thua duy nhất trong cả trận, Terry để Benteke có quá nhiều khoảng trống để anh dứt điểm tung lưới Cech. Phút 86, lẽ ra Chelsea cũng phải thủng lưới sau cú dứt điểm của Weimann nếu Cech không có phản xạ xuất thần để cản phá. Tình huống đó, không ai thấy cặp trung vệ Cahill – Terry đâu cả. Sau trận, cả Cahill và Terry đều bị chấm 5 điểm, chỉ khá hơn mỗi Demba Ba (4). Thực ra, điểm yếu hàng phòng ngự của Chelsea đã bị lộ ra từ chuyến du đấu mùa Hè. Trận thua Real 1-3, bộ đôi trung vệ của Chelsea cũng bỉ chỉ trích khá nhiều, đặc biệt là vị trí của Cahill. Hóa ra, người khổng lồ Chelsea cũng có điểm yếu và nó chỉ lộ ra khi The Blues phải gặp những đối thủ cứng cựa. 

Dù sao, vẫn còn nhiều thời gian để Mourinho khắc phục, nhất là khi David Luiz sắp trở lại. 

Ferdinand khinh Chelsea


Trận thư hùng giữa Man Utd và Chelsea (27/8) đã được hâm nóng bởi những lời lẽ gây chiến của Rio Ferdinand. “Chelsea không phải đối thủ tạo phấn khích nhiều nhất cho tôi. Có những đối thủ mà khi đánh bại được họ, bạn luôn xem đó là những chiến thắng vĩ đại. Với M.U, chỉ có Liverpool và Man City tạo cảm xúc như thế”, trung vệ 34 tuổi của M.U phát biểu vào ngày hôm qua. Rio Ferdinand rõ ràng không coi Chelsea là đối thủ tương xứng với đội chủ sân Old Trafford. 

CON SỐ
1  Benteke ghi bàn vào lưới Chelsea bằng đúng cú sút trúng đích duy nhất của anh trong cả trận đấu.
4 Ivanovic đã ghi 4 bàn vào lưới Aston Villa, nhiều nhất trong số những đội ở Premier League.
17 Benteke có tổng cộng 17 bàn ở Premier League trong năm 2013, nhiều nhất giải đấu này.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
35
-3
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
36
-9
41
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x