Chelsea: Tương lai nào cho thế hệ 2014?

VIỆT CƯỜNG
10:30 ngày 12-05-2015
Chelsea đang sở hữu một thế hệ trẻ tuyệt vời. Một trong những ngôi sao sáng nhất của thế hệ ấy, tiền vệ 19 tuổi Ruben Loftus-Cheek, vừa được HLV Jose Mourinho cho đá chính lần đầu trong trận đấu với Liverpool. Đó sẽ là phát súng mở màn cho một cuộc “tổng tấn công” của thế hệ 2014?
Chelsea: Tương lai nào cho thế hệ 2014?
MỘT THẾ HỆ TÀI NĂNG
Thế hệ 2014 là thế hệ của những Loftus-Cheek, Izzy Brown, Charlie Colkett, Charly Musonda, Dominic Solanke, Andreas Christensen... Đó là những người đã cùng nhau vô địch FA Cup trẻ (U18) trong năm 2014, đóng vai chính trong thành tích vô địch Premier League trẻ (U21) trong cùng năm, trước khi đạt tới đỉnh cao với chức vô địch Champions League trẻ (U19) vừa rồi. Về tiềm năng, họ xứng đáng được so sánh với thế hệ 1992 nổi tiếng của M.U; về thành tích, họ thậm chí còn đứng trên những Scholes, Beckham, Nicky Butt hay anh em nhà Neville một bậc.

Những gì các cầu thủ này thể hiện tất nhiên được báo cáo hàng tuần với Mourinho. Và HLV người Bồ cũng hơn một lần cho thấy ông đánh giá rất cao tiềm năng của họ. Thậm chí, Mourinho còn khẳng định những Izzy Brown, Dom Solanke và Lewis Baker (một tài năng trẻ đáng chú ý khác) sẽ là trụ cột của tuyển Anh trong tương lai, và nếu điều đó không xảy ra, thì ông là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm. Về Loftus-Cheek, Mou hứa hẹn anh sẽ được ở lại Chelsea, không chỉ là ở cho có, mà ở lại để chơi bóng. “Những tài năng như thế không xuất hiện thường xuyên”, ông nói.


Những gì Loftus-Cheek thể hiện trong trận đá chính đầu tiên cho The Blues là một tín hiệu tốt cho tương lai của chính anh và các đồng đội trẻ khác. Ở vị trí tiền vệ trung tâm nhiều áp lực, cầu thủ 19 tuổi này đã tỏ ra rất chững chạc. Anh là người duy nhất trên sân đạt tỉ lệ chuyền bóng chính xác tới 100%. Ngoài ra, Loftus-Cheek còn không một lần mất bóng và khi rời sân ở phút 60, anh là người có nhiều pha tắc bóng và cản phá nhất đội. Theo chuyên gia Gary Neville của Sky Sports, Loftus-Cheek thậm chí còn chơi ấn tượng hơn cả “đàn anh” Obi Mikel.

CHELSEA CÓ ÍT ĐẤT CHO NGƯỜI TRẺ
Tuy nhiên, dù luôn mong điều tốt đẹp nhất cho Loftus-Cheek và đồng đội, ngay cả các CĐV Chelsea cũng không dám hy vọng vào việc sẽ có nhiều cầu thủ trẻ có cơ hội thi đấu cho đội một Chelsea từ mùa tới. Lý do: Mourinho không có thói quen đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ. Ông luôn nói rằng một cầu thủ trẻ chắc chắn sẽ được thi đấu khi anh ta “sẵn sàng”, nhưng vấn đề là tiêu chí “sẵn sàng” của Mourinho khác xa các HLV khác. Trong sự nghiệp huấn luyện của Mou, số cầu thủ trẻ được cho ra mắt, và trở thành ngôi sao, chưa lấp hết số ngón của một bàn tay.

Cũng có thể lần này sẽ có khác biệt? Có thể Mourinho, với sự hậu thuẫn lớn chưa từng có từ ông chủ Abramovich, sẽ mạnh dạn hơn trong việc sử dụng các cầu thủ trẻ. Cũng có thể thế hệ 2014 quá tài năng, khiến HLV người Bồ Đào Nha không dám bỏ phí. Dù thế nào, thì để có câu trả lời, chúng ta nên xem những gì Mou làm trên TTCN mùa Hè này, chứ không nên nghe ông hứa hẹn, càng không nên nhìn vào những trận đấu vô thưởng vô phạt như trận gặp West Brom tới đây...

Thêm nhiều người ra mắt ở West Brom
Sau trận đấu với Liverpool, HLV Mourinho đã hứa rằng sẽ cho thêm nhiều cầu thủ trẻ khác vào đội hình xuất phát của Chelsea ở trận đấu trên sân của West Brom vòng sau. Ngoài Loftus-Cheek, tiền vệ 20 tuổi Nathan Ake và đội trưởng đội U19 Chelsea vô địch châu Âu Izzy Brown gần như chắc chắn sẽ được sử dụng. Ngoài ra, cơ hội cũng có thể sẽ đến với Christensen và Solanke.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Van Gaal không còn kế hoạch dành cho Van Persie Van Gaal không còn kế hoạch dành cho Van Persie

    Tiền đạo Robin Van Persie của M.U nhiều khả năng sẽ bị “thanh lý” trong mùa Hè 2015 sau khi anh không còn nhận được sự tín nhiệm từ HLV Louis van Gaal.

  • Gerrard và Terry: Sự đối nghịch của 2 tượng đài! Gerrard và Terry: Sự đối nghịch của 2 tượng đài!

    Họ cùng ghi bàn ở trận đấu lớn cuối trong mùa giải. Họ cùng dành những năm tháng đỉnh cao cho một CLB. Họ là 2 cây trường sinh hiếm hoi ở xứ sương mù. Nhưng nếu John Terry có tất cả với Chelsea, thì bộ sưu tập danh hiệu của Steven Gerrard quá khiêm tốn. Giữa 2 tượng đài là sự đối nghịch trời vực…

  • Steven Gerrard: “CĐV Chelsea chơi trò  mèo khóc chuột” Steven Gerrard: “CĐV Chelsea chơi trò mèo khóc chuột”

    Phát biểu sau trận đấu với Chelsea - trận đại chiến đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp lẫy lừng của Steven Gerrard tại Premier League, tiền vệ đội trưởng Liverpool lịch sự cảm ơn những tiếng vỗ tay từ các CĐV Chelsea. Không nhiều cầu thủ được chính các fan của đối thủ vỗ tay tiễn biệt, nhưng Gerrard lại có được vinh dự này.

  • Công nghệ goalline khiến Arsenal đứt mạch bất bại Công nghệ goalline khiến Arsenal đứt mạch bất bại

    Nhờ có công nghệ goalline, bàn thắng mập mờ mà tiền đạo Bafetimbi Gomis của Swansea City ghi vào lưới Arsenal vào đêm qua không gây ra nhiều tranh cãi.

  • HLV Wenger ngán ngẩm trước màn trình diễn của cầu thủ Arsenal HLV Wenger ngán ngẩm trước màn trình diễn của cầu thủ Arsenal

    Dù được đánh giá cao hơn hẳn Swansea, Arsenal lại gây thất vọng tràn trề khi để thua đội bóng này với tỷ số tối thiểu trên sân nhà vào đêm qua. Theo HLV Arsene Wenger bên phía đội chủ nhà thì thất bại cay đắng nói trên hoàn toàn có thể lý giải được.

  • Arsenal 0-1 Swansea: Tan mộng á quân Arsenal 0-1 Swansea: Tan mộng á quân

    Tung ra tới... 21 pha dứt điểm, ép sân từ đầu đến cuối nhưng không ghi nổi bàn thắng nào, Arsenal dính đòn hồi mã thương cũng vì sự chủ quan. Mộng á quân của Pháo thủ đứng trước nguy cơ tan vỡ.

  • Arsenal và Chelsea áp đảo đề cử danh hiệu do CĐV bầu chọn Arsenal và Chelsea áp đảo đề cử danh hiệu do CĐV bầu chọn

    Danh sách 10 đề cử cho danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất năm” của Premier League do CĐV bầu chọn vừa được công bố, trong đó có tới 6 gương mặt thuộc về 2 đội bóng London, Chelsea và Arsenal.

  • Wilshere còn 4 trận để khẳng định vị trí ở Arsenal Wilshere còn 4 trận để khẳng định vị trí ở Arsenal

    Phút 68 trận đấu giữa Hull và Arsenal, Wilshere được tung vào sân thay Aaron Ramsey. Đó là khoảnh khắc mà các CĐV Arsenal đã chờ đợi từ rất lâu, khoảnh khắc mà tài năng trẻ xuất sắc nhất của lò đào tạo Arsenal, kể từ sau thời Cesc Fabregas, trở lại sân cỏ sau 6 tháng dưỡng thương.

  • Mổ xẻ tầm quan trọng của hàng thủ Chelsea ở mùa giải 2014/15 Mổ xẻ tầm quan trọng của hàng thủ Chelsea ở mùa giải 2014/15

    Không phủ nhận đóng góp của những Eden Hazard, Diego Costa hay Cesc Fabregas trong chiến dịch giúp Chelsea đăng quang ngôi vô địch Premier League. Tuy nhiên, vai trò của bộ tứ vệ John Terry, Gary Cahill, Branislav Ivanovic và Cesar Azpilicueta cũng hết sức nổi bật.

  • Tiền đạo của Leicester City sắp được gọi vào ĐT Anh Tiền đạo của Leicester City sắp được gọi vào ĐT Anh

    Nhờ thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo Leicester City, tiền đạo Jamie Vardy đang đứng trước cơ hội được HLV Roy Hodgson triệu tập vào ĐT Anh.

  • Premier League là kẻ thù của bóng đá Anh Premier League là kẻ thù của bóng đá Anh

    Bóng đá Anh đang trải qua một mùa giải thất bát khi tất cả các đại diện của họ đều dừng bước trước vòng tứ kết Champions League cũng như Europa League. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến thực trạng đáng buồn này?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x