Conte giờ chỉ đua với… chính mình

Kinh Thi
09:14 ngày 21-12-2016
Vài ngày nữa, sẽ lại xuất hiện kiểu thống kê thường thấy ở Premier League, kết nối đội dẫn đầu trong ngày Giáng sinh với đội vô địch chung cuộc. Nhưng với Chelsea mùa này, câu chuyện phải khác…
Conte giờ chỉ đua với… chính mình

Chelsea đang dẫn đầu với khoảng cách 6 điểm trước Liverpool và 7 điểm trước Man City, chứ không hề dẫn đầu “một cách chung chung”, theo kiểu chỉ hơn đội nhì bảng 1-2 điểm. Khoảng cách an toàn của Chelsea còn có thể tăng cao hơn nữa trong thời điểm giữa mùa, bởi 2 đối thủ tiếp theo của họ chỉ là Bournemouth và Stoke.

Cũng vậy, Chelsea dẫn đầu bằng chuỗi 11 trận thắng liên tục, chứ không phải thắng rồi lại thua theo kiểu “phong độ nhất thời”. Chuỗi trận ấy còn có thể kéo dài hơn nữa, thậm chí phải nói là đang đe dọa kỷ lục thắng 13 trận liên tiếp của Arsenal.

Kỷ lục về số trận thắng liên tiếp và khoảng cách với đội nhì bảng ở thời điểm giữa giải đang là động lực vô cùng quan trọng để các cầu thủ Chelsea tập trung tinh thần quyết thắng trong các vòng đấu sắp tới. Đây là khác biệt đáng kể, ngay trong cuộc đua giành ngôi vô địch Premier League vốn chỉ còn 3 ứng cử viên ở thời điểm này. 

Khác biệt ấy là: bản thân Chelsea còn có mục tiêu riêng, thách thức riêng cho chính họ. Nếu chinh phục được các kỷ lục vừa nêu thì phần thưởng tuyệt vời cho đội bóng của HLV Antonio Conte là ngôi đầu bảng Premier League sẽ càng trở nên vững chắc.


Hồi Jose Mourinho vô địch Premier League ngay trong lần đầu tiên cầm quân ở giải đấu này, ông giúp Chelsea làm nên kỷ lục phòng ngự đáng nể: chỉ thủng lưới 15 bàn, trong suốt mùa bóng. Hồi Carlo Ancelotti vô địch Premier League, cũng ngay trong lần đầu tiên xuất hiện ở giải đấu này, ông giúp Chelsea lập nên kỷ lục... tấn công. Đấy là đội đầu tiên xô ngã cột mốc ghi 100 bàn ở Premier League. Lịch sử bóng đá dĩ nhiên là ghi nhận những kỷ lục ấy. Nhưng cần nói thêm: dòng trôi lịch sử sau này sẽ hằn lên bởi những vết khắc sâu đậm như vậy. Chứ danh hiệu vô địch Premier League thì Leicester City hoặc Blackburn Rovers cũng có.

Bây giờ, Conte đang đứng trước cơ hội quá lớn. Ông sẽ trở nên vĩ đại nếu lập tức xô ngã kỷ lục thắng 13 trận liên tiếp của Arsenal ngay trong mùa bóng đầu tiên hành nghề ở Premier League. Nhưng tất nhiên, chẳng có vinh quang nào là dễ. 

Chỉ cần một lần sẩy chân (hòa chứ chưa nói chuyện thua) trong 3 vòng đấu sắp tới, Chelsea sẽ để vuột khỏi tay một kỷ lục rất đáng tôn trọng. Toàn bộ công sức trong suốt 11 vòng đầu vừa qua sẽ lập tức sụp đổ (trong cuộc chinh phục kỷ lục). Thế mới khắc nghiệt. Chứ ở cuộc đua giành chức vô địch thì quá đơn giản, khi luôn còn đấy cơ hội “sửa sai” sau một trận thua.

Trong hoàn cảnh cụ thể hiện nay, trong điều kiện cụ thể hiện nay, và cả trong tình thế cụ thể hiện nay, việc khó nhất của Chelsea nói chung hoặc Conte nói riêng hóa ra không phải là cuộc đua với Liverpool và Man City. Hoàn thành kỷ lục thắng 16 trận liên tiếp mới là điều quan trọng hơn, khó hơn, và cũng... hấp dẫn hơn. 

Việc khó ấy mà hoàn thành thì, coi như chắc chắn, chẳng còn gì để phải tranh cãi đề tài đội nào vô địch Premier League mùa này nữa. Pep Guardiola và Juergen Klopp cứ việc chạy đua với nhau trong khi Antonio Conte hiện chỉ cần đua với chính mình!

Nếu cho rằng xác suất chiến thắng trong một trận đấu bất kỳ, giữa hai đội bóng bất kỳ, là 1/3 hay 33%, thì xác suất để có 14 trận thắng liên tiếp đã hơn xác suất trúng số độc đắc rồi. Cụ thể là 1 trong 4.782.969 trường hợp. Tất nhiên, khả năng Chelsea thắng bao giờ cũng cao hơn so với điều kiện “bất kỳ”. Nhưng hãy nhìn vào con số ấy để hình dung về cái vinh quang mà Conte có thể đạt được sau 3 vòng tới!

VIDEO: Thầy trò Conte chúc mừng Giáng sinh ấm áp

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Arsenal ráo riết săn hậu vệ trái Arsenal ráo riết săn hậu vệ trái

    Tờ Daily Mail khẳng định, Arsenal nhiều khả năng sẽ đặt mục tiêu mua một hậu vệ trái vào “phiên chợ” tháng 1 tới. Nhu cầu tăng cường hậu vệ trái có lẽ xuất phát từ phong độ có phần trung bình khá của Nacho Monreal. Cầu thủ người Tây Ban Nha này mới chỉ dừng ở ngưỡng thi đấu tròn vai, chứ chưa tạo ra bất kỳ đột phá nào.

  • Hướng tới TTCN mùa Đông tháng 1/2017: M.U đẩy Fellaini, đón Lindelof Hướng tới TTCN mùa Đông tháng 1/2017: M.U đẩy Fellaini, đón Lindelof

    Phiên chợ mùa Đông vẫn chưa mở cửa, nhưng các hoạt động để kiện toàn bộ máy đã được Man United thực hiện ngay từ bây giờ. Marouane Fellaini chắc chắn ra đi, trong khi 90% khả năng Victor Lindelof sẽ là hợp đồng đầu tiên của Quỷ đỏ trong tháng 1 tới.

  • Mọi con đường đều dẫn Chelsea lên ngôi Mọi con đường đều dẫn Chelsea lên ngôi

    Lịch thi đấu nhẹ nhất, được nghỉ ngơi nhiều nhất, sở hữu đội hình mạnh nhất, đang có phong độ cao nhất, mọi yếu tố đều đang ủng hộ Chelsea trở thành nhà vô địch lượt đi của Premier League. Và xa hơn, sau khi kết thúc giai đoạn Giáng sinh và năm mới, The Blues nhiều khả năng đã cao chạy xa bay so với phần còn lại.

  • Kháng cáo bất thành, Vardy vẫn bị treo giò 3 trận Kháng cáo bất thành, Vardy vẫn bị treo giò 3 trận

    Leicester cho rằng thẻ đỏ mà Jamie Vardy nhận trong trận đấu với Stoke City cuối tuần qua là oan uổng, nhưng FA không nghĩ vậy và họ vẫn duy trì án treo giò 3 trận với tiền đạo này.

  • Tin giờ chót 20/12: Griezmann bất ngờ nói về giấc mơ Mỹ Tin giờ chót 20/12: Griezmann bất ngờ nói về giấc mơ Mỹ

    Griezmann muốn giải nghệ trong màu áo đội bóng do Beckham đầu tư, Arsenal nhắm Reus đề phòng Oezil hoặc Sanchez ra đi... là những tin tức bóng đá đáng chú ý cuối ngày 20/12.

  • Thần đồng 13 tuổi Dembele ra mắt đội U15 Anh Thần đồng 13 tuổi Dembele ra mắt đội U15 Anh

    Hơn 1 tháng sau khi ra mắt tại đội 16 Scotland, Dembele đã có màn ra mắt trong màu áo đội tuyển... U15 Anh.

  • Azpilicueta và Ivanovic có thể đá tiền đạo thay Costa Azpilicueta và Ivanovic có thể đá tiền đạo thay Costa

    Cựu danh thủ Chelsea Pat Nevin đánh giá Antonio Conte có khá nhiều phương án để thay thế Diego Costa, trong đó có cả hai hậu vệ Azpilicueta và Ivanovic.

  • Nhìn lại những bất ngờ lớn nhất năm 2016 Nhìn lại những bất ngờ lớn nhất năm 2016

    Một trong những yếu tố làm nên vẻ đẹp của bóng đá là môn thể thao này luôn có chỗ dành cho sự bất ngờ. Dưới đây là những câu chuyện khó tin, nhưng đã xảy ra trong năm 2016.

  • Pep độc tài & luôn to hơn đội bóng Pep độc tài & luôn to hơn đội bóng

    Một cầu thủ (giấu tên) của Manchester City từng tiết lộ: anh... không hiểu Pep Guardiola nói gì, trong một bài thuyết giảng của HLV này hồi đầu mùa. Bấy nhiêu có lẽ vẫn chưa là gì so với Raheem Sterling trong hiệp 1 của trận gặp Arsenal cuối tuần qua.

  • Oezil chưa phải siêu sao để có quyền đòi hỏi Arsenal Oezil chưa phải siêu sao để có quyền đòi hỏi Arsenal

    Trong lần đàm phán gia hạn với Arsenal, Mesut Oezil yêu cầu mức lương hơn gấp đôi mức đãi ngộ đang hưởng. Nhưng với những gì đã thể hiện, tiền vệ người Đức liệu có xứng đáng đòi hỏi?

  • Arsenal, vì đâu nên cơn khủng hoảng? Arsenal, vì đâu nên cơn khủng hoảng?

    Thắng thua là chuyện thường tình trong bóng đá nhưng thất bại đến 3 trong 6 trận gần nhất thì không ai có thể biện minh cho sự xuống dốc của Arsenal.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x