Khi Kane khiến Messi lẫn Ronaldo phải lu mờ...

Chiêu Văn
13:34 ngày 13-02-2015
Ai nghĩ rằng trong tháng 1 vừa qua, Harry Kane sẽ ghi được nhiều bàn thắng hơn Cristiano Ronaldo? Vào đầu mùa, ai nghĩ rằng tài năng trẻ của Tottenham sẽ là tiền đạo người Anh sáng giá nhất của mùa giải?
Khi Kane khiến Messi lẫn Ronaldo phải lu mờ...
Lựa chọn mới của HLV Roy Hodgson cho hàng công tuyển Anh giờ đã được đề cử cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 1, bên cạnh Emre Can của Liverpool và tiền vệ kiến tạo người Brazil của Chelsea - Oscar. Nhưng rõ ràng Can và Oscar quá mờ nhạt khi đặt cạnh Kane.

Kane và Spurs đã bắt đầu năm mới cực kỳ ấn tượng khi bất ngờ đánh bại Chelsea của Jose Mourinho trong chiến thắng kịch tính 5-3 mà Kane lập một cú đúp. Chân sút 21 tuổi này cũng hoàn tất 82% các đường chuyền của anh ở trận đó, bao gồm một đường kiến tạo cho Nacer Chadli. Ấn tượng hơn nữa, Kane có tỉ lệ chuyển hóa cơ hội đạt 41,7%, rất cao so với một tiền đạo cắm.

Trước Chelsea, trong khi tỉ lệ chiến thắng trong các pha không chiến của anh là không cao, chỉ 9%, việc có tới 11 lần tranh chấp bóng bổng đã giúp Kane gây ra rất nhiều rắc rối cho hàng thủ Chelsea. Nhưng phong độ của Spurs không được đều đặn như của Kane. Sau trận thắng đội đầu bảng Premier League là thất bại ngạc nhiên 1-2 trước Crystal Palace dù Kane ghi bàn mở tỉ số trong hiệp 2.



Tiền đạo U21 Anh có 3 cú sút trong trận đó, mang tới một bàn thắng và 2 lần kia buộc thủ thành Palace Julian Speroni phải trổ tài. Kane tiếp tục là một mục tiêu bóng bổng quan trọng của Spurs với 8 pha không chiến và 2 lần chiến thắng. Anh cũng có tỷ lệ chuyền bóng thành công 77%, cao thứ 3 trong tất cả các tiền đạo ra sân cuối tuần đó.

Spurs trở lại với những chiến thắng quen thuộc trước Sunderland một tuần sau đó, mà Kane không ghi bàn sau khi buộc phải chơi tiền đạo lùi sau Roberto Soldado. Kane có 54 đường chuyền thành công trong trận đó, nhiều thứ 2 trong các tiền đạo cuối tuần đó, và chỉ kém 9 lần so với đồng đội tương lai của anh ở ĐT Anh Wayne Rooney, người vốn thật ra đá tiền vệ.

Một tuần sau, không có gì ngạc nhiên khi Kane tìm lại thói quen ghi bàn trước West Brom, lập một cú đúp khi anh cùng Christian Eriksen giúp Spurs vượt qua đội bóng của HLV Tony Pulis bằng chiến thắng 3-0 dễ dàng. Kane có 6 cú sút trong trận này, bao gồm 3 lần trúng đích, hoàn tất 70% các đường chuyền và 5 lần đi bóng qua người.

Sau một khởi đầu xuất sắc năm 2015, Kane bắt đầu được HLV John Carver của Newcastle so sánh với huyền thoại của Premier League Alan Shearer. Giờ anh là người xứng đáng nhất cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 1. Trong khi ở giai đoạn đó, Santi Cazorla đã chơi rất hay cho Arsenal, có 232 đường chuyền và tạo ra 10 cơ hội, bao gồm 3 kiến tạo, Arsenal còn có các cầu thủ quan trọng không kém là Alexis Sanchez và Olivier Giroud. Spurs trong khi đó dựa cả vào Kane để có 9 điểm trong 4 trận ở tháng 1.



Oscar của Chelsea cũng chơi rất hay trong tháng đầu năm mới, ghi 3 bàn, kiến tạo 2 bàn và có 17 pha tắc bóng, nhưng giống như Cazorla, Oscar chơi trong một đội bóng rất mạnh với những đồng đội xuất sắc như Diego Costa, Eden Hazard và nhiều người khác giúp The Blues ngự trị ở đỉnh cao Premier League.

Can của Liverpool, một đề cử khác, cũng chơi rất hay trong tháng 1, với tỷ lệ thành công 60% trong tổng số 15 pha tắc bóng, chiến thắng 56% trong 18 pha đánh đầu và có 29 pha phá bóng khi đội bóng của HLV Brendan Rodgers bất bại trong tháng 1/2015.

Nhưng Kane vẫn là người có ảnh hưởng lớn hơn hẳn ở Tottenham. Đầu tháng 12, Spurs còn đang xếp thứ 9 và mới ghi được 18 bàn, nhưng tới cuối tháng 1, họ đã vươn lên thứ 5 và ghi được 35 bàn. Trong khi tháng 11 và 12, Kane chỉ mới bắt đầu khẳng định vị thế của mình khi được đẩy lên từ đội trẻ, thì vào tháng Giêng năm mới, anh đã là một người hùng tại White Hart Lane, nhanh chóng vượt qua Emmanuel Adebayor và Roberto Soldado.

Đã rất lâu rồi người Anh mới lại thấy một tiền đạo có đủ khả năng nối tiếp những Alan Shearer, Teddy Sheringham và Gary Lineker. Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 1 cho Kane có thể chỉ là khởi đầu cho rất nhiều vinh quang còn chờ anh phía trước.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Lucas & Gerrard chấn thương: The Kop “thủng” tuyến giữa Lucas & Gerrard chấn thương: The Kop “thủng” tuyến giữa

    Niềm vui từ thắng lợi 3-2 vừa qua trước Tottenham không thực sự trọn vẹn với BHL Liverpool cũng như đông đảo fan của đội bóng này.

  • Chelsea: Nghệ thuật chiến thắng Chelsea: Nghệ thuật chiến thắng

    Thực dụng, chắc chắn đến mức xấu xí,… những “mỹ từ” ấy được sinh ra để dành riêng cho Chelsea – Mourinho. “Thay da đổi thịt: đáng kể trong nhiều năm qua, song ít nhất đến thời điểm này, Chelsea vẫn đang thống trị Premier League bằng sự thực dụng “độc quyền” của Người đặc biệt

  • M.U ổn định ở mức... cực thấp! M.U ổn định ở mức... cực thấp!

    Sau cả chặng đường dài, sau khi đã thử nghiệm gần chục sơ đồ, và không biết bao nhiêu phương án lắp ghép nhân sự, HLV Louis van Gaal có vẻ đã tìm được một đội hình “ưng ý” cho Man United ở chiến thắng 3-1 trước Burnley rạng sáng qua. Vấn đề là trừ ông ra, chẳng ai “ưng” nổi đội hình ấy.

  • Chelsea khó đá khi... giữ bóng nhiều Chelsea khó đá khi... giữ bóng nhiều

    Nhiều người bình luận: Thật khó hiểu vì sao Chelsea lại phải đợi đến phút 89 mới ghi được bàn duy nhất để lấy trọn 3 điểm trước Everton?!

  • Smalling: Người hùng bất đắc dĩ Smalling: Người hùng bất đắc dĩ

    Có lẽ những CĐV lạc quan nhất của Man United cũng không nghĩ một hậu vệ như Chris Smalling lại có thể lập cú đúp. Đơn giản bởi kể từ khi bắt đầu sự nghiệp tới trước mùa giải 2014/15, trung vệ cao lớn này mới chỉ có 2 bàn thắng ở đấu trường Premier League.

  • Milner phá kỷ lục chạy trong 1 trận tại Premier League mùa này Milner phá kỷ lục chạy trong 1 trận tại Premier League mùa này

    Với việc chạy 13,56 km trong trận đấu với Stoke đêm thứ Tư vừa qua, tiền vệ James Milner của Man City đã lập kỷ lục chạy nhiều nhất trong 1 trận đấu tại Premier League mùa giải này.

  • Hazard bị "chặt chém" nhiều nhất Premier League Hazard bị "chặt chém" nhiều nhất Premier League

    Thống kê từ Opta, tiền vệ Eden Hazard của Chelsea chính là cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất ở Premier League 2014/15.

  • Mềm dẻo như Mourinho! Mềm dẻo như Mourinho!

    Trận thứ 3 liên tiếp vắng cặp Cesc Fabregas - Diego Costa, Chelsea vẫn hoàn thành tối đa các mục tiêu, dù hiệu quả thẩm mỹ chỉ là tối thiểu. Sự mềm dẻo của Mourinho chính là yếu tố quan trọng làm sáng hơn hy vọng vô địch Premier League vốn đã nằm trong tay Chelsea.

  • Man City: Quyết không buông xuôi! Man City: Quyết không buông xuôi!

    Man City đã có chiến thắng đầu tiên trên sân của Stoke trong kỷ nguyên Premier League. Dù khoảng cách với đội đầu bảng Chelsea vẫn là 7 điểm, nhưng quan trọng là chiến thắng này chứng tỏ, thầy trò Manuel Pellegrini quyết không buông xuôi trong cuộc đua vô địch.

  • Aguero trở lại, lợi hại gấp trăm! Aguero trở lại, lợi hại gấp trăm!

    Rốt cuộc thì Sergio Aguero cũng ghi bàn trở lại sau 7 trận liên tiếp tịt ngòi. Trên sân của Stoke rạng sáng qua, lâu lắm rồi chúng ta mới được chứng kiến một El Kun mạnh mẽ, xông xáo, sắc bén hay thậm chí còn đầy… tiểu xảo đến thế.

  • M.U lỗ nặng vì mất Champions League M.U lỗ nặng vì mất Champions League

    Tổng nợ của M.U đã vọt lên mức 380,5 triệu bảng, đó là con số thống kê quý của CLB mới được công bố.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x