NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY |
Liverpool mất oan một quả penalty
Được đánh giá cao hơn Southampton, nhưng Liverpool lại bất lực trong việc xuyên thủng mành lưới đội khách trong 45 phút đầu tiên của trận đấu diễn ra tại Anfield. Công bằng mà nói thì đây là kết quả có phần bất công với đội chủ nhà, bởi đáng ra họ phải được hưởng một quả đá 11 m.
Đó là tình huống diễn ra ở phút 32, khi tiền đạo Daniel Sturridge của đội bóng áo đỏ có bóng bên cánh phải và thực hiện pha đột phá khó chịu trong vòng cấm đối phương. Dù phải đối mặt với 2 hậu vệ Southampton, Sturridge vẫn tỏ ra rất tự tin vào kỹ thuật của mình khi tìm cách đưa bóng đến vị trí thuận lợi để dứt điểm.
Để ngăn chặn cựu tiền đạo Chelsea, hậu vệ mang áo số 5 của Southampton là Dejan Lovren đã buộc phải can thiệp khiến Sturridge vấp ngã. Pha quay chậm cho thấy đây là một pha phạm lỗi khá rõ ràng, và đương nhiên Liverpool xứng đáng được hưởng một quả penalty. Tuy nhiên, thật bất ngờ là đã chẳng có tiếng còi nào được vang lên, dù trọng tài Neil Swarbrick đứng ngay gần đó và không hề bị khuất tầm nhìn. Quyết định của ông vua áo đen vấp khiến Sturridge và các CĐV Liverpool rất bức xúc, nhưng tất cả chẳng thể làm gì vì trên sân Neil Swarbrick là người có nhiều quyền lực nhất.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn