HLV Roberto Martinez của Everton vừa bày tỏ sự tức giận trước những động thái chèo kéo mang tính “xúc phạm” dành cho bộ đôi Leighton Baines và Marouane Fellaini từ phía David Moyes.
Cựu HLV Wigan đặt nghi vấn về thái độ nghiêm túc của Moyes trong những nỗ lực mua bộ đôi ngôi sao của Everton. Ông mô tả mức giá “Quỷ Đỏ” gửi tới Everton (28 triệu bảng) “chẳng đáng được xem như một lời đề nghị”.
Martinez tiếp tục chỉ trích người tiền nhiệm David Moyes, khi khẳng định cách làm việc trên thị trường chuyển nhượng của vị HLV 50 tuổi là kém xa so với Sir Alex, và không giống chút nào cách làm truyền thống của M.U.
“Chẳng biết đây có phải một sự sáng tạo của Moyes hay không, nhưng tôi chưa từng thấy M.U làm việc với thái độ thiếu nghiêm túc như vậy trước đây”, Martinez chế giễu. “Khi mua một cầu thủ, bạn sẽ âm thầm thương lượng và hoàn tất nó. Chỉ vậy thôi.”
“Tôi hy vọng không nhận được thêm một đề nghị nào nữa. Thật ra những gì họ gửi tới chúng tôi mới đây không đáng được xem là nghiêm túc, bởi mức giá quá thấp họ đưa ra. Họ cần phải hiểu, giá trị của các cầu thủ trên thị trường là rất rõ ràng. Hơn nữa, đó lại là những cầu thủ được đưa về với mức giá rất cao, và là trụ cột của chúng tôi hiện tại.”
Tương lai Fellaini và Baines vẫn chưa rõ ràng
Everton đã cảm thấy bị xúc phạm trước lời đề nghị trị giá 28 triệu bảng cho bộ đôi trụ cột của họ. Trong đó, Fellaini được phía “Quỷ Đỏ” định giá 16 triệu bảng, chỉ cao hơn 1 triệu so với cái giá Everton bỏ ra năm 2008 để đưa anh về từ Standard Liege.
Thậm chí trường hợp của Baines còn khó khăn hơn, khi ban lãnh đạo Everton cho biết anh không phải để bán, chứ đừng nói tới mức giá 12 triệu “bèo bọt” David Moyes đưa ra cho cậu học trò cũ.
Nhưng M.U cũng không phải không có những thuận lợi. Chính Martinez đã phải thừa nhận rằng ông lo ngại các học trò sẽ bị lung lạc trước sức hấp dẫn từ Old Trafford, dù vẫn khẳng định họ hiểu mức giá Moyes đưa ra đối với CLB là không thể chấp nhận.
“Các cầu thủ (Fellaini và Baines) hiểu tình hình hiện tại. Nếu M.U đưa ra một lời đề nghị hợp lý, chúng tôi sẽ chấp nhận lắng nghe. Nhưng cho đến giờ điều đó chưa xảy ra.” Martinez tiếp tục. “Họ rất chuyên nghiệp, trung thực và tôn trọng CLB. Họ hiểu Everton đã mang lại cho họ vinh quang hôm nay và họ sẽ không bao giờ tỏ thái độ bất mãn với CLB, các cổ động viên và bất kì ai tại đây.”
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Tottenham đã có những thương vụ ấn tượng vào mùa hè cho thấy tham vọng lớn của họ, như Paulinho và Roberto Soldado. Nếu bán Bale để thu về 93 triệu bảng, đội bóng áo trắng còn có thể đầu tư nữa và qua đó, sẽ tiến xa hơn ở Premier League.
Hector và Mateo, 2 đứa con sinh đôi năm nay đã 7 tuổi của Raul, thỉnh thoảng lại hỏi bố chúng: “Có thật là bố đã từng chơi cạnh chú Cristiano Ronaldo không?”.
Chelsea đang sở hữu Fernando Torres, Demba Ba và Romelu Lukaku, nhưng HLV Mourinho vẫn chưa hài lòng và rất quyết tâm chiêu mộ thêm Wayne Rooney hoặc Samuel Eto'o.
Theo thông tin từ truyền thông Croatia và Anh, cả 2 mục tiêu hiện tại của M.U cho hàng tiền vệ là Luka Modric và Marouane Fellaini đều đã lên tiếng bày tỏ mong muốn gia nhập Old Trafford.
Hạ gục Aston Villa 2-1 vào rạng sáng qua, Chelsea đã leo lên ngôi đầu BXH Premier League 2013/14, một khởi đầu tuyệt vời cho The Blues. Tuy nhiên, chiến thắng của Chelsea sẽ hoàn hảo hơn nếu họ không lộ ra một chút trục trặc nơi hàng thủ. Hóa ra, người khổng lồ The Blues cũng có điểm yếu.
Arsenal đang tích cực tham gia thị trường chuyển nhượng cuối mùa Hè 2013. Theo tiết lộ, "Pháo thủ" London đang cân nhắc bán Lukas Podolski và chiêu mộ Diego Capel.
Giải đấu số một Italia đang trở thành “siêu thị” được yêu thích bậc nhất trên TTCN mùa Hè năm nay. Các đội bóng Serie A đang đi theo mô hình của những CLB Bồ Đào Nha, khi cứ được giá là bán, dù cầu thủ đó đang là trụ cột cũng… bán.
Trận chung kết FA Cup với Man City vào ngày 25/5 này chính là cơ hội duy nhất còn sót lại để MU có vé dự cúp châu Âu mùa sau. Nhưng họ có gì để chống lại đội bóng vừa lên ngôi vô địch bóng đá Anh lần thứ tư liên tiếp ấy?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn