PREMIER LEAGUE 2016/17 - VÒNG 13 - SÂN OLD TRAFFORD

Nhận định bóng đá M.U vs West Ham, 23h30 ngày 27/11: Đi tiếp con đường hồi sinh

Minh Việt
06:56 ngày 27-11-2016
M.U đã bất bại 3 trận liên tiếp. Trong đó, chiến thắng 4-0 trước Feyenoord hôm giữa tuần được coi là một trong những trận đấu tốt nhất của Quỷ đỏ trong 2 tháng trở lại đây. Những dấu hiệu hồi sinh bắt đầu manh nha và chừng đó đủ để giúp M.U tin vào chiến thắng trước một West Ham đã sa sút rất nhiều…
* BongdaPlus tường thuật trận đấu này từ 22h30 ngày 27/11

Dấu hiệu trở lại 
M.U đang trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc mùa này. Họ mở đầu mùa giải rất hứng khởi, đủ để tạo ra niềm hy vọng về một chu kỳ thành công mới sau 2 năm chìm trong bóng tối cùng Van Gaal. Nhưng rất nhanh, sự kỳ vọng đó đã tiêu tan, thay vào đó là nỗi thất vọng. Có thời điểm, M.U của Jose Mourinho bị cho là tăm tối chẳng khác gì Quỷ đỏ của thời Van Gaal. 

Nhưng rồi thì dần dần mọi thứ đang trở lại quỹ đạo. Những tín hiệu tích cực dần xuất hiện ở Old Trafford trong 3 tuần trở lại đây. Đúng thời điểm chịu áp lực nặng nề nhất, Mourinho cùng các học trò lại đang biết cách thể hiện bản lĩnh. 

Bằng chứng là 3 trận gần nhất, họ đều bất bại. Họ đã đánh bại Swansea một cách đầy thuyết phục với tỷ số 3-1 ngay ở Liberty, trong trận đấu mà cả Paul Pogba và Zlatan Ibrahimovic cùng bùng nổ dữ dội. Họ suýt thắng nốt cả Arsenal nếu không bị vận may ngoảnh mặt, nếu không bị Olivier Giroud gỡ hòa 1-1 ở phút 89. Nên nhớ, đó là lần dứt điểm trúng đích đầu tiên và duy nhất của Pháo thủ cả trận. Hay mới nhất là chiến thắng 4-0 trước Feyenoord để mở toang cánh cửa đi tiếp vào vòng knock-out tại Europa League. 90 phút trước Feyenoord chính là màn trình diễn mà Mourinho cần “nhân bản” nhiều hơn nữa, khi M.U chơi thứ bóng đá đầy đam mê và tốc độ. 


Những bài toán nhân sự cũng dần được Mourinho tìm ra lời giải. Michael Carrick và Ander Herrera giờ là cặp tiền vệ trung tâm số 1 của M.U. Sự xuất hiện của Carrick sẽ giúp Pogba được giải phóng. Cần biết là siêu phẩm vào lưới Swansea của Pogba được thực hiện khi Carrick có mặt trên sân. Henrikh Mkhitaryan cũng dần cho thấy dấu hiệu hoà nhập khi đã chơi tuyệt vời ở trận gặp Feyenoord. Đó là trận đấu mà tốc độ, kỹ thuật của tân binh trị giá 26 triệu bảng này tất cả đều được phô diễn. Thậm chí, báo chí Anh còn nhận xét một cầu thủ như Mkhitaryan chính là chất bôi trơn mà M.U còn thiếu để cỗ máy của họ thêm đột biến và tốc độ. 

Dĩ nhiên, chưa thể khẳng định Quỷ đỏ đang thăng hoa. Nhưng ít ra, đó cũng là tín hiệu tốt để CĐV M.U lại thêm một lần nữa đặt kỳ vọng vào sự hồi sinh. 

West Ham không còn là “thợ săn ông lớn” 
West Ham mùa giải trước từng là “ngáo ộp” của các ông lớn. Bản thân M.U cũng nếm mùi thất bại 2-3 trước West Ham ở lần gần nhất đụng độ tại Ngoại hạng Anh. Hay ở FA Cup, M.U cũng cần phải tới trận đấu lại mới vượt qua được đoàn quân của HLV Slaven Bilic. Tuy nhiên, đó là chuyện của quá khứ. Bây giờ, West Ham đã sa sút quá nhiều. Hiện tại, họ mới có vỏn vẹn 11 điểm/12 vòng và nằm ở nhóm cuối BXH. 

Chấn thương hàng loạt của các trụ cột, từ hàng phòng ngự đến hàng công là nguyên nhân khiến West Ham đang chìm trong khủng hoảng. Mùa này, họ cũng đá sân khách cực tệ khi thua tới 5/7 lần xa nhà gần nhất. Chẳng nói đâu xa, vòng trước thì West Ham còn thua ngược Tottenham 2-3 bởi 2 bàn thua trong 2 phút cuối trận. 

Trước một đối thủ không còn là chính mình thì M.U có cơ hội rất tốt để đi tiếp con đường hồi sinh. 

Mourinho rất có duyên với West Ham
Lịch sử đang chỉ ra West Ham là đối thủ yêu thích của Jose Mourinho. Bằng chứng là ông đã thắng tới 7, hoà 1 và chỉ thua 1/9 lần đụng độ West Ham tại Premier League trong sự nghiệp. Trong khi đó, West Ham đã thua tới 8, hoà 2/10 lần gặp nhau gần nhất ở Old Trafford trên mọi đấu trường kể từ sau tháng 5/2007. Đêm nay, cái duyên của Mourinho trước West Ham rất có thể sẽ tiếp tục phát huy?

HLV Jose Mourinho (M.U): “Mọi thứ đang dần đi vào quỹ đạo. Tôi đã nói là tôi cần thời gian để đưa M.U trở lại quỹ đạo chiến thắng. Chúng tôi cần duy trì phong độ như ở trận thắng Feyenoord hôm giữa tuần”. 

HLV Slaven Bilic (West Ham) : “Riêng mùa giải trước chúng tôi đã gặp M.U 4 lần, giành 1 trận thắng và chỉ để thua 1 trận. Điều đó cho thấy West Ham chẳng ngại gì M.U. 1 điểm là điều nằm trong tầm tay chúng tôi”. 



THÔNG TIN 
- M.U thắng theo châu Á 3/5 trận sân nhà gần nhất.
- 4/5 trận gần nhất của M.U có tổng bàn thắng là số chẵn.
- 5/7 trận sân nhà gần nhất của M.U không có bàn thắng nào trong hiệp 1.
- West Ham thua theo châu Á 12/20 trận gần nhất.
- 5/8 trận sân khách gần nhất của West Ham có tổng bàn thắng là số chẵn. 

ĐẶC BIỆT 
Tối đa 2 bàn: 14/20 trận sân nhà gần nhất của M.U có tối đa 2 lần lưới rung. 5/7 trận gần nhất của West Ham có kịch bản tương tự. Trận này nhiều khả năng khó có nhiều hơn 2 bàn thắng. 

DỰ ĐOÁN: 2-0

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO? 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x