Từ Fellaini tới Falcao, Man United đã đổi vận ra sao

Chiêu Văn
20:36 ngày 15-09-2014
1 năm trước, Manchester United trở lại sau kỳ nghỉ đầu tiên của các CLB cho ĐTQG tập trung với một chữ ký lớn đầy hy vọng. Marouane Fellaini có màn ra mắt ngắn ngủi trong chiến thắng 2-0 trước Crystal Palace sau khi tới Old Trafford với cái giá 27,5 triệu bảng từ Everton. Đó là chiến thắng đầu tiên trên sân nhà cho tân HLV David Moyes.
Từ Fellaini tới Falcao, Man United đã đổi vận ra sao
12 tháng sau, một loạt bản hợp đồng mới của M.U đã ra mắt trên sân Old Trafford khi đánh bại một QPR bạc nhược với tỷ số 4-0. Đó là chiến thắng đầu tiên cho tân HLV Louis van Gaal, người thậm chí đã để một chữ ký mới khác trị giá 33 triệu bảng, Luke Shaw, trên ghế dự bị.

Tuy nhiên, sự giống nhau của Man United mùa trước và mùa này dừng lại ở đó. Lần này, bầu không khí tại "Nhà hát của những giấc mơ" hoàn toàn khác. Nếu ở trận mở màn thua Swansea, Van Gaal đã nói ông lo lắng rất nhiều về sự “hồi hộp” mà các cầu thủ của ông thể hiện, thì trước QPR, Old Trafford tràn ngập một bầu không khí lạc quan và tin tưởng.

VIDEO: Man Utd 4-0 Queens Park Rangers



Tràng pháo tay vang dội chào đón màn chào sân của Radamel Falcao vào giữa hiệp 2 cho thấy các CĐV áo đỏ bỗng nhiên trở nên phấn khích ra sao. Đội bóng của họ dẫn trước 4 bàn, chiến thắng đã là chắc chắn, thời điểm lý tưởng để chào đón siêu sao mới từ Colombia, và Falcao đã vẫy tay đáp lại bầu không khí bùng nổ ở phần khán đài Stretford End.

Dù Falcao không tận dụng được cơ hội rõ ràng duy nhất mà anh có, bữa tiệc ở Old Trafford vẫn tiếp diễn. Khi hồi còi chung cuộc vang lên, các CĐV áo đỏ hẳn đều thấy họ vừa được chứng kiến sự hồi sinh đích thực đầu tiên của Man United sau một năm đáng quên.

Tuy nhiên, không nên tô hồng quá nhiều một bức tranh trước đó còn rất ảm đạm. Phát biểu sau trận đấu, HLV Harry Redknapp của QPR tin rằng Man United “hoàn toàn có thể đứng trong tốp 4”, nhưng nghi ngờ về khả năng họ có thể sánh được với Chelsea.


Những sơ suất ở hàng thủ là điều mà nhiều người sẽ nhận ra. Điều này không mới với Man United, vốn cũng hay phạm sai lầm dưới thời Sir Alex Ferguson để rồi vượt qua bằng cách ghi bàn nhiều hơn đối thủ, đặc biệt là những thời điểm cuối trận. Nhưng đây là một thời đại mới, một triết lý mới, như Van Gaal đã nhiều lần chỉ ra. Các chữ ký mới như Daley Blind và Marcos Rojo được đưa về với nhiệm vụ gia cố cho tuyến sau.

Van Gaal cũng thừa nhận sau đó: “Chúng tôi đang trong quá trình xây dựng đội bóng. Điều quan trọng nhất là phải đi đúng hướng. Kết cục, tôi hy vọng chúng tôi sẽ trở thành nhà vô địch Premier League, nếu không phải năm nay, thì năm tới hay năm tới nữa”. Dẫu vậy, Man United đã bắt đầu ngày mới với vị trí áp chót bảng xếp hạng và kết thúc với việc chỉ còn kém Liverpool và Arsenal 1 điểm, Tottenham và Manchester City 2 điểm.

Và với Angel Di Maria, họ đã có một người truyền cảm hứng thật sự. Anh là cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Anh, 59,7 triệu bảng, nhưng cho tới giờ, cầu thủ 26 tuổi này cho thấy anh xứng đáng với cái giá đó. Không có lời khen ngợi nào giá trị hơn những tràng pháo tay vang dội khắp Old Trafford mỗi khi Di Maria có bóng, rất giống với những gì dành cho Cristiano Ronaldo cũng ở sân bóng này trong quá khứ.

HLV Louis van Gaal

Với một CLB xây dựng trên nền tảng di sản của những George Best, Ryan Giggs và Ronaldo... Di Maria là sự gợi nhớ tương xứng về quá khứ hào hùng. Nửa giờ sau khi ra mắt trên sân nhà, anh đã ghi bàn đầu tiên cho Man United và bắt đầu tạo ra những tràng hô vang “Argentina” từ các CĐV áo đỏ, điều gần như không tưởng ở Anh, và đã không đến với những người hùng Argentina khác của Old Trafford trong quá khứ, như Gabriel Heinze hay Carlos Tevez.

Van Gaal đã quá lời khi nói rằng Di Maria ghi 1 bàn và kiến tạo 3 bàn cho Man United, nhưng anh quả thật có tham gia vào tất cả các bàn thắng. Và việc cả sân đứng lên vỗ tay chào Di Maria khi anh rời sân nhường chỗ cho Adnan Januzaj vào thời điểm trận đấu còn 7 phút nữa là hết giờ cho thấy anh đã trở thành một "thần tượng" ở Old Trafford nhanh đến như thế này.

Trong khi đó, Juan Mata có thể sẽ phải lo lắng về vị thế ngôi sao đang gặp nhiều thách thức của anh. Ngay cả khi đã từ bỏ hệ thống 3-5-2, đội hình mới của Van Gaal cũng chỉ có 1 cầu thủ chơi số 10 đằng sau 2 tiền đạo, vị trí ưa thích nhất của Mata. Falcao không thể ngồi dự bị quá nhiều, như ở trận gặp QPR, nên với đội trưởng Wayne Rooney có thể được bố trí lùi lại, Mata sẽ là người bị đe dọa.

Di Maria nhanh chóng hòa nhập được với M.U

Tiền vệ người TBN tỏ ra quá bận rộn vào giai đoạn đầu trận, và cũng để lại dấu ấn trong hiệp 2, khi ghi bàn từ cự ly gần khép lại chiến thắng 4-0 cho Man United. Pha lập công đó hoàn tất một màn trình diễn cá nhân đáng hài lòng, kiểu trận đấu mà đội chủ sân Old Trafford luôn chờ đợi ở Mata khi anh chuyển tới từ Chelsea với già 37,1 triệu bảng hồi tháng 1 vừa rồi.

Dẫu vậy, anh vẫn phải là người rời sân khi Falcao có màn ra mắt. Mata thất vọng với điều đó, dù phản ứng ban đầu của anh là một nụ cười lớn và cú đập tay thông lệ với người vào thay anh. Giống như Mata, một người sẽ cảm thấy vị trí bị đe dọa là Januzaj, một trong vài điểm sáng của Man United mùa trước.

Ở tuổi 19, tuyển thủ Bỉ từng dự World Cup ở thời điểm trẻ hơn Mata 7 tuổi và sẽ phải học tính kiên nhẫn. Dù là một triển vọng lớn, Januzaj đã cho thấy anh vẫn còn nhiều điều phải học hỏi để xứng đáng với một vị trí đá chính trong đội hình của Van Gaal hiện giờ.  Nhưng ít ra, giờ đây Januzaj không còn phải chơi bên cạnh những "nỗi thất vọng" Tom Cleverley và Fellaini nữa.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Diego Costa xứng đáng phải nhận thẻ đỏ vì chơi xấu? Diego Costa xứng đáng phải nhận thẻ đỏ vì chơi xấu?

    Tiền đạo Diego Costa vừa trở thành người hùng của Chelsea khi anh đóng góp 3 bàn giúp The Blues đánh bại Swansea City với tỷ số 4-2. Tuy nhiên, người ta dành cho Costa quá nhiều lời khen ngợi mà quên mất rằng, cầu thủ người Tây Ban Nha gốc Brazil này đã gặp may khi không phải nhận thẻ đỏ trong hiệp 1.

  • Tân binh M.U gây ấn tượng mạnh với khả năng ban chuyền Tân binh M.U gây ấn tượng mạnh với khả năng ban chuyền

    Ngay trong trận đấu đầu tiên ra mắt M.U, tân binh Daley Blind đã khiến tất cả phải ấn tượng bằng khả năng chuyền bóng đẳng cấp. Tiền vệ người Hà Lan đã có tới 107 đường chuyền trúng đích, trên tổng số 112 cú phất bóng mà anh tạo ra.

  • M.U có Di Maria, Arsenal cũng có Sanchez! M.U có Di Maria, Arsenal cũng có Sanchez!

    Alexis Sanchez và Angel Di Maria là 2 cá nhân xuất sắc nhất trong loạt đấu cuối tuần qua, trực tiếp mang về những điểm số quý giá cho lần lượt Arsenal và M.U.

  • Balotelli không hợp "cô độc" trong vòng cấm đối phương Balotelli không hợp "cô độc" trong vòng cấm đối phương

    Ở trận đấu vừa qua với Aston Villa, HLV Brendan Rodgers đã thử nghiệm tiền đạo Mario Balotelli ở vị trí đá cắm của Liverpool. Tuy nhiên thực tế trận đấu cho thấy, chân sút người Italia đang gặp vấn đề với nhiệm vụ này.

  • Tổng quan vòng 4 Premier League: Dấu ấn tân binh Tổng quan vòng 4 Premier League: Dấu ấn tân binh

    Trong phiên chợ Hè vừa qua, Premier League đã đón chào hàng loạt tân binh đình đám như Diego Costa, Cesc Fabregas, Angel Di Maria, Radamel Falcao hay Alexis Sanchez. Những ngôi sao hàng đầu thế giới này đã thổi một làn gió mát lành vào giải Ngoại hạng Anh, điều đó vừa được thể hiện rất rõ trong những trận đấu thuộc vòng 4.

  • Mourinho ca ngợi nhãn quan của Fabregas Mourinho ca ngợi nhãn quan của Fabregas

    Không lâu sau khi dành những lời khen "có cánh" cho Diego Costa, Jose Mourinho tiếp tục “tâng bốc” một tân binh khác của Chelsea, lần này là Cesc Fabregas.

  • Đánh giá màn ra mắt các tân binh của M.U Đánh giá màn ra mắt các tân binh của M.U

    Những CĐV ở Old Trafford tối hôm qua đã được chứng kiến màn ra mắt của 4 ngôi sao mới trên sân nhà. Dưới đây là đánh giá của cựu danh thủ Martin Keown về những người hùng mới của Man United.

  • M.U: Thắng một trận chưa thể quẳng hết gánh lo M.U: Thắng một trận chưa thể quẳng hết gánh lo

    Chơi trên sân nhà và sở hữu dàn sao “khủng”, M.U đã nắm chắc chiến thắng trước QPR… trước khi trận đấu diễn ra. Tuy nhiên, cách mà họ thắng chưa đem lại cảm giác an tâm cho NHM.

  • Chelsea: Chẳng cần lưỡng toàn kỳ mỹ Chelsea: Chẳng cần lưỡng toàn kỳ mỹ

    Cuộc so tài “thuợng đỉnh” giữa 2 đội cùng toàn thắng sau 3 vòng đầu ở Premier League cho kết quả không nằm ngoài dự đoán của giới hâm mộ: “hàng hiệu” Chelsea thắng đậm “hàng nhái” Swansea 4-2.

  • Man City hòa trên thế thắng trước Arsenal: Đẳng cấp của nhà vô địch! Man City hòa trên thế thắng trước Arsenal: Đẳng cấp của nhà vô địch!

    Với việc ghi 2 bàn vào lúc đối thủ còn đang hăng say tấn công, Man City đã cho thấy khả năng tận dụng cơ hội vào loại bậc thầy của họ.

  • Đại gia liên tục "mở cửa" cho Chelsea Đại gia liên tục "mở cửa" cho Chelsea

    Chelsea đang được hưởng lợi từ sự sa sút của các đại gia khác trong chặng khởi đầu Premier League 2014/15.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x