CÂU CHUYỆN THỂ THAO
360 độ thể thao Việt Nam 2014
Xạ thủ Xuân Vinh hai lần bắn vượt kỷ lục thế giới, kình ngư Ánh Viên lập kỳ tích đoạt tới 18 HCV tại Đại hội TDTT toàn quốc, đô cử Kim Tuấn mất HCV thế giới vì nặng hơn đối thủ 40 gram, nhiều ngôi sao quốc tế về nước thi đấu thất bại… Đó là những nét chấm phá trong một năm đầy ắp sự kiện, chiến tích của thể thao Việt Nam.
XUÂN VINH LẦN THỨ 2 VƯỢT KỶ LỤC THẾ GIỚI
Hồi đầu năm, xạ thủ đang là Đại tá quân đội này đã gây chấn động làng bắn súng quốc tế khi giành HCV tại Word Cup trên đất Mỹ nội dung 10m súng ngắn hơi với một thành tích phá kỷ lục thế giới (202,8 so với 202,2). Anh đã trở thành tuyển thủ Việt Nam thứ hai sau 61 năm, kể từ huyền thoại Trần Oanh cũng môn bắn súng xô đổ được cột mốc đỉnh cao. Thành quả này sáng giá đến mức vừa được bầu chọn làm 1 trong 10 sự kiện văn hóa- thể thao & du lịch của năm, và là sự kiện duy nhất dành cho một cá nhân.
Càng quá đặc biệt hơn bởi mới đây, Xuân Vinh lại tiếp tục bắn vượt rất xa kỷ lục thế giới do mình đang giữ tại Đại hội TDTT toàn quốc, với 208 điểm, có nghĩa là hơn tới 5,8 điểm. Dù không được công nhận mới song nó cũng chứng tỏ khả năng siêu việt của anh như thế nào, bởi ngay cả quốc tế hiếm khi mới có một xạ thủ bắn vượt kỷ lục thế giới tới 2 lần trong 1 năm.
ÁNH VIÊN ĐOẠT NHIỀU HCV HƠN… 57 ĐOÀN
Như ví von nếu coi kình ngư số 1 Việt Nam là một đoàn riêng thì đoàn thể thao mang tên Ánh Viên ấy xếp hạng 8 trên bảng tổng sắp Đại hội TDTT toàn quốc 2014, hơn thành tích của 57 tỉnh, thành, ngành. Tại giải bơi Đại hội, tài năng 18 tuổi đã tạo nên một kỳ tích vô tiền khoáng hậu, đoạt tới 18 HCV, trong đó có 17 HCV cá nhân.
Viên đã thâu tóm toàn bộ HCV của các đường bơi cá nhân nữ, cho dù thực tế chỉ mới cần thể hiện mình giống như trong những buổi tập. Gần như chắc chắn, từ trường hợp của Viên, các nhà quản lý sẽ phải xem xét để thay đổi điều lệ, đưa vào quy định khống chế về số nội dung tối đa mà một VĐV được tham dự.
Trước đó, “báu vật” quê Cần Thơ cũng đã đóng góp cho bơi Việt Nam 1 tấm HCV Olympic trẻ cùng 2 tấm HCĐ quý hơn vàng ròng tại ASIAD 17. Chị đã giúp cho môn này lần đầu có huy chương ASIAD, sau nhiều kỳ chỉ mơ lọt vào Top 8 cũng không nổi.
KIM TUẤN MẤT HCV THẾ GIỚI VÌ… 4 GRAM
Đây vẫn là một năm thành công vượt bậc của đô cử 20 tuổi với 1 tấm HCV cử giật hạng 56kg giải vô địch thế giới – chiến tích vàng đầu tiên của Việt Nam ở một môn cơ bản như cử tạ.
Tuy nhiên, đáng ra năm của Tuấn sẽ còn hoàn hảo hơn nhiều nếu như anh không để vuột tấm HCV tổng cử danh giá nhất ở hạng cân này theo một cách không thể tức tưởi hơn: thua sít sao về chỉ số trọng lượng. Cụ thể, cả Tuấn và Om Yun Chol đều có mức tổng cử 296 kg, song tuyển thủ TP.HCM đã phải ngậm ngùi đứng thứ 2 do nặng hơn đối thủ người Triều Tiên đúng… 4 gram.
Trong năm, Tuấn từng xếp hạng số 1 ở hạng 56kg, và được chọn làm hình ảnh cho trang bìa kèm một chuyên đề sâu của tạp chí chuyên ngành danh giá của Liên đoàn Cử tạ Thế giới (BWF).
3 VÕ SĨ, 2 TRẬN THẮNG & 2 TẤM HUY CHƯƠNG ASIAD
Xét về tập thể, boxing nữ xứng đáng là đội tuyển số 1 trong năm của thể thao Việt Nam với hiệu suất thành công hiếm có khó tìm tại đấu trường ASIAD lại có được theo cách vô cùng lạ.
Chỉ cử đúng 3 võ sĩ sang Hàn Quốc tranh tài song họ đã mang về tới 2 tấm HCĐ trong bối cảnh trước đó môn này chưa từng dám mơ có thành tích.
Do kết quả bốc thăm nên cả Lừu Thị Duyên (ảnh) và Lê Thị Bằng được vào thẳng tứ kết. Ở đó, Duyên xuất sắc hạ đối thủ người Tajikistan từng giành HCĐ Olympic còn Bằng đánh bại đối thủ sừng sỏ cùng khu vực Philippines để tiến vào bán kết. Dù ở bán kết đều thua song họ đã làm nên lịch sử với 2 tấm HCĐ, bởi theo quy định hai người thua bán kết mỗi hạng cân đều nhận HCĐ.
VĐV, HLV MÔN VẬT "TUNG CHƯỞNG" VỚI TRỌNG TÀI
Môn này đã tạo nên một “vết đen” trong năm khi để xảy ra hai sự cố ẩu đả tại Đại hội TDTT toàn quốc mới đây trong hai ngày liên tiếp, và đều liên quan đến trọng tài. Ở ngày đấu áp chót, vì cho rằng trọng tài đã thiên vị và xử ép, đô vật Lê Duy Hợi (Cần Thơ) từ ngoài sân đã lao vào trước bàn Ban Tổ chức nạt nộ rồi xô xát với trọng tài Nguyễn Trung Kiên.
Đến ngày cuối, sự tồi tệ tái diễn, thậm chí còn tồi tệ hơn khi HLV Đinh Văn Kiên (Thừa Thiên Huế) còn lao vào thảm đấu khi trận đấu đang diễn ra để lăng mạ rồi thượng cẳng chân hạ cẳng tay với trọng tài Nguyễn Đức Thọ. Không giữ được bình tĩnh, trọng tài Thọ cũng có lời lẽ, hành vi trả đũa, tạo nên một cảnh rượt đuổi bi hài đến tụt cả giày ngay trước hàng nghìn khán giả (ảnh).
NỮ HOÀNG CỜ THẤT TRẬN KHI VỀ NHÀ
Chưa bao giờ các ngôi sao tầm cờ quốc tế lại trở về nước tranh tài đông kỷ lục như năm nay, gắn với sự kiện Đại hội TDTT toàn quốc 4 năm mới có 1 lần. Thậm chí, nữ kỳ thủ Hoàng Thanh Trang hạng 25 thế giới đang là ĐKVĐ châu Âu cũng tái xuất sau 12 năm.
Thế nhưng đa phần trong số đó đều có một màn trình diễn bất thành, một số còn thảm bại. Chính “nữ hoàng” cờ Thanh Trang đang sinh sống, lập nghiệp tại Hungary cũng phải vào phút chót mới giành được 1 tấm HCV trong số 3 nội dung cá nhân mà chị tham dự. Siêu Đại KTQT Quang Liêm đang du học tại Mỹ còn thảm hơn nhiều. Anh thất bại ở cả cờ chớp và cờ nhanh cá nhân, rồi áp lực đến nỗi phải rút lui sớm khỏi giải, không dự nốt cờ tiêu chuẩn.
Tương tự như thế, tượng đài quần vợt Minh Quân từ Mỹ, hay đội trưởng ĐTQG bóng chuyền Ngọc Hoa bỏ dở chuyến du đấu tại Thái Lan, đều gây thất vọng.
Nguồn Bongdaplus
- 08:02 Tin nóng BĐVN 1/5: Dàn trợ lý thầy Park có thể tái xuất giúp HLV mới hồi sinh bóng đá Việt Nam
- 08:06 Ansu Fati: Từ 'Messi đệ nhị' đến quãng đường tăm tối nhất sự nghiệp
- 01:23 Dortmund vs PSG sẽ dùng đội hình mạnh cỡ nào cho bán kết Champions League
- 08:40 Vinicius & Kane thi nhau ghi bàn, rượt đuổi tỉ số nghẹt thở giữa Bayern vs Real
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn