AFF Suzuki Cup 2014: Những gương mặt cựu vô địch - Rường cột cũ cho sự cất cánh mới

Thủy Nguyễn
10:08 ngày 22-11-2014
Họ là những nhà vô địch AFF Suzuki Cup 2008: Lê Công Vinh, Phước Tứ, Tấn Tài và Thành Lương. Và họ có nhiệm vụ sẽ thổi bùng ngọn lửa chiến thắng như cách đây đã 6 năm trên “chảo lửa” giữa đêm đông Mỹ Đình.
AFF Suzuki Cup 2014: Những gương mặt cựu vô địch - Rường cột cũ cho sự cất cánh mới
Công Vinh hẳn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong thời gian qua. Người ta nhắc tới Vinh bởi mỗi khi AFF Suzuki Cup đến, tất cả lại nhớ đến cú đánh đầu “lịch sử” đưa ĐT Việt Nam lên ngôi vô địch Đông Nam Á 2008. Anh là chứng nhân lịch sử và cũng là dấu gạch nối của thời gian trong sự chuyển giao thế hệ của BĐVN hiện tại.

Công Vinh chia sẻ: “Đây là kỳ AFF Suzuki Cup cuối cùng nên tôi muốn có một cuộc chia tay thật đẹp và thật ý nghĩa”. Nhưng nhiều người lại không nghĩ thế, thậm chí, một số chuyên gia lên tiếng cho rằng: “Công Vinh không còn xứng đáng khoác áo ĐT Việt Nam”. 

Nhưng với quan điểm cá nhân của người viết, dù không có được phong độ tốt trong thời gian qua, nhưng Công Vinh vẫn là một quân bài chiến lược của HLV Toshiya Miura. Nhiệm vụ của ông Miura là, khi sử dụng tiền đạo này, ông phải giúp Công Vinh giải tỏa được áp lực từ tuổi tác, dư luận… Khi ấy, anh sẽ phát huy được tài năng của mình.

Với Tấn Tài, không phải ngẫu nhiên mà anh được giao trọng trách đeo chiếc băng thủ quân. Dễ hiễu, 6 năm trước và bây giờ, ở Tấn Tài người ta không thấy có nhiều đổi thay mặc cho anh đã bước sang 30. Tiền vệ người Nha Trang vẫn thế, anh vẫn là một chiến binh tận tụy, một cỗ máy “san lấp mặt bằng” và cũng là một chân chuyền ở giữa sân.
 
Thật khó đòi hỏi hơn ở Tấn Tài bởi như HLV Phan Thanh Hùng nhận xét: “Tấn Tài là mẫu cầu thủ khó tìm của bóng đá Việt Nam. Cậu ấy luôn giữ cho mình được phong độ ổn định. Đã 6 năm rồi, chưa bao giờ Tài nằm ngoài những tính toán của các HLV. Bây giờ với Miura cũng thế, ông đặt niềm tin vào Tấn Tài là điều xác đáng”.

Tấn Tài luôn là quân bài chiến lược của các HLV

Còn nhắc đến Thành Lương, các CĐV Việt Nam luôn dành cho anh một tình cảm đặc biệt. Tình cảm ấy bắt đầu từ khả năng chơi bóng lắt léo và đầy tinh quái của anh. Năm ấy, ở độ tuổi đôi mươi, Lương đã vô địch Đông Nam Á và bây giờ (và còn hơn thế nữa), anh tiếp tục đóng vai “kép chính” chinh phục đỉnh cao mà chính Lương chưa bao giờ thỏa mãn với bản thân.

Và cuối cùng là trung vệ Lê Phước Tứ - nhân tố chủ chốt trong “bộ tứ” phòng ngự trứ danh 6 năm về trước: Việt Cường, Phước Tứ, Như Thành và Quang Thanh, Họ từng là bức tường thép mà ông Calisto dày công xây dựng. 

Bây giờ, mỗi người đã một nơi, có người sa cơ, có người sa sút phong độ. Thế nên, nhìn Phước Tứ chơi bóng ở tuổi 30, người ta không thoát khỏi sự thán phục. Càng đáng nói, đã hơn 1 lần Tứ đã phải lên bàn mổ và anh cũng đã từng “kinh qua” nhiều CLB.

6 năm, 4 người cũ, không phải quá ít và quá nhiều cho một chu kỳ “thế hệ vàng”, nhưng nó truyền tải rất nhiều thông điệp, trong số ấy chính là việc bóng đá Việt Nam đang chuyển giao giữa cái cũ và cái mới. Tuy nhiên, ở thì hiện tại, những người cũ vẫn là những cỗ xe luân xa chiến và là những thủ lĩnh tinh thần cho những người trẻ noi theo.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x