Hoàng Đình Tùng (FLC Thanh Hóa): 'Chỉ về nhà tôi mới thấy tự tin ghi bàn'

Sau 3 năm trôi nổi ở đất Cảng trong màu áo Hải Phòng, tiền đạo Hoàng Đình Tùng đang hồi sinh mạnh mẽ khi về thi đấu cho đội bóng quê hương. Không những thế, giờ đây Tùng “con” đang đứng trước cơ hội lịch sử trở thành chân sút nội đích thực ghi được nhiều bàn thắng nhất trong 1 mùa giải. Tất cả đã diễn ra như giấc mơ với cầu thủ này.
Hoàng Đình Tùng (FLC Thanh Hóa): 'Chỉ về nhà tôi mới thấy tự tin ghi bàn'
“TÔI ĐÃ SAI LẦM KHI VỀ HẢI PHÒNG”
- P/V: Đang ghi bàn đều đặn nhưng mỗi khi nhắc đến anh, người ta vẫn không thể quên những pha xử lý bóng vụng về khi đá ở Hải Phòng trước đây. Đó là những tháng năm quá tồi tệ với Đình Tùng?
+ Hoàng Đình Tùng: Thực sự cho đến bây giờ tôi vẫn không quên được những tháng ngày khó khăn tại Hải Phòng. Khi tôi rời Thanh Hóa đến Hải Phòng, tôi đã nghĩ đến viễn cảnh mình sẽ có những bước phát triển trong sự nghiệp của mình, vì tôi nghĩ rằng bao năm rồi mình cứ ở mãi đội bóng quê nhà thì cần một sự thay đổi để mang lại sự đột phá. Nhưng không ngờ, mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng ngược lại.

- Có người nói rằng ở Hải Phòng anh không còn là trái tim trên hàng công và nhiều người không chuyền bóng cho anh dẫn đến sự ức chế, không có nhiều cơ hội ghi bàn như ở FLC Thanh Hóa trước đây?
+ Không hẳn là như vậy. Ở Hải Phòng, tôi có những người anh em rất thân thiết chứ không có chuyện cục bộ, chia rẽ đoàn kết, không có ai chuyền bóng cho mình. Có lẽ mọi chuyện xuất phát từ tâm lý, sự căng cứng của mình. Rất nhiều thời điểm tôi có cơ hội để thể hiện mình nhưng sau vài pha xử lý bóng hỏng, dứt điểm hụt đã chi phối đến tâm lý của tôi. Chuyện này kéo dài suốt thời gian dài và tôi không tài nào bước qua được nên trong 3 năm đá cho Hải Phòng, tôi chỉ ghi được vỏn vẹn 11 bàn. Đấy là những tháng ngày đáng quên với tôi.


- Mọi chuyện đã diễn ra quá tệ ở đất Cảng nên anh mới quyết định hồi hương về xứ Thanh?
+ Cuối mùa giải trước, tôi được một số đội bóng mời về đầu quân nhưng quả thật FLC Thanh Hóa vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của mình. Tôi không muốn phạm thêm sai lầm trong việc lựa chọn bến đỗ của mình nữa. FLC Thanh Hóa trân trọng tài năng của tôi và có cảm giác chỉ về quê hương chơi bóng thì tôi mới trở lại là chính mình nên tôi quyết định ký hợp đồng 3 năm với đội bóng quê nhà.

“VỀ QUÊ MÀ ĐÁ KHÔNG HAY DỄ BỊ CHỬI”
- Như anh đã từng nói, 3 năm ở Hải Phòng anh chỉ ghi được 11 bàn thắng, còn bây giờ khi mùa giải còn 6 vòng đấu nữa mới kết thúc, Đình Tùng đã có 13 bàn thắng. Vậy, đâu là nguyên nhân giúp anh chơi thăng hoa đến như vậy?
+ Về quê chơi bóng thì có nhiều lợi thế mà chẳng nơi nào có được. Khi đá cho đội bóng quê nhà, có bố mẹ, anh em, người thân, hàng xóm đi xem thì không có lý do nào mình chơi kém được. Tôi nhận thấy rằng, khi đá ở FLC Thanh Hóa, nếu đá kém dễ bị “ăn chửi” lắm nên cứ phải cố gắng để còn sau trận đấu ra khỏi sân nhận được những lời chúc mừng, chứ mà nếu đá kém ra đường không dám nhìn mặt hàng xóm, bạn bè. Mặt khác, đá ở quê nhà tôi cảm thấy tự tin lên rất nhiều, mỗi đường bóng đến chân tôi cảm thấy rất hưng phấn và bàn thắng cứ thế đến.

- Có một thực tế rằng đá ở FLC Thanh Hóa, bóng được dồn đến vị trí của anh rất nhiều. Phải chăng anh là “đại ca” ở đội bóng này nên các “đàn em” mới chuyền bóng nhiều đến như vậy?
+ Tôi không phải đại ca hay quyền lực đen gì cả, có chăng chỉ là ở FLC Thanh Hóa có nhiều anh em thân thiết, họ rất hiểu phong cách chơi bóng của tôi nên luôn có những đường chuyền thuận lợi để từ đó có cơ hội ghi bàn. Trong bóng đá, điều đó rất quan trọng giúp mình có được tư thế thuận lợi để xé lưới đối phương chứ chuyền bóng mà như “ném gạch” vào chân thì có đẳng cấp, giỏi đến mấy thì cũng rất khó ghi bàn. Tôi may mắn khi được chơi bóng cùng những đồng đội hiểu mình.


- Năm nay, hầu hết các đội bóng tại V.League đều rất ít khi sử dụng hậu vệ ngoại. Điều đó có phải là lợi thế để tiền đạo nội như anh có nhiều cơ hội ghi bàn?
+ Mùa giải này, việc các đội bị siết chặt suất ngoại binh và cầu thủ nhập tịch buộc các CLB phải cân đối về việc sử dụng “Tây”. Chúng ta dễ nhận ra hầu hết các đội đều dành 2 ngoại binh cho hàng công và tuyến dưới đều do các hậu vệ nội đảm trách. Điều đó cũng góp phần giúp các tiền đạo nội “dễ thở” hơn trong các pha tranh chấp hay xử lý bóng, bởi nói gì thì nói trung vệ ngoại rất đáng gờm về thể lực, thể hình nên những pha tranh chấp tay đôi tiền đạo nội thường thất thế hơn. Nhưng giờ đây, việc các đội sử dụng các trung vệ nội cũng đem đến nhiều lợi thế hơn cho những tiền đạo nội như chúng tôi.

- Đình Tùng đã có được 13 bàn thắng và chỉ còn kém Công Vinh 2 bàn nữa để san bằng kỷ lục tiền đạo nội đích thực (không tính cầu thủ nhập tịch) ghi được nhiều bàn thắng nhất trong 1 mùa giải. Anh có tự tin sẽ vượt qua người đồng nghiệp Công Vinh?
+ Tôi không nghĩ rằng mình cố gắng thi đấu rồi ghi bàn để san bằng thành tích với người khác vì điều quan trọng nhất với tôi đó là mình làm được gì cho đội bóng mình đang khoác áo mới là điều tôi hướng tới. Nếu mình đoạt danh hiệu “Vua phá lưới” hoặc đi vào lịch sử V.League nhưng đội mình đang khoác áo không giành chiến thắng, đoạt thứ hạng cao thì cũng chẳng để làm gì cả. Với tôi, nếu giành danh hiệu cá nhân cũng là điều may mắn nhưng đội bóng vẫn là điều lớn lao hơn cả. Tôi sẽ chiến đấu đến cùng vì tập thể mà cụ thể ở đây là FLC Thanh Hóa.

- Xin cám ơn anh về cuộc trao đổi này!

Mơ một lần giành chức vô địch V.League
Năm 2009, Đình Tùng đã chơi rất hay trong màu áo U23 Việt Nam nhưng sau đó thầy trò HLV Calisto hụt mất chiếc HCV trong gang tấc khi thua 0-1 trước U23 Malaysia tại trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 25. “Đi đá bóng thì ai cũng mong đội bóng mình thi đấu giành chiến thắng, năm 2009 tôi rất buồn khi U23 Việt Nam không thể giành HCV”. Suốt bao năm qua Đình Tùng mơ một lần được chạm tay vào chiếc cúp vô địch V.League và bây giờ anh đang cùng FLC Thanh Hóa đứng trước cơ hội truất ngôi số 1 của B.BD. Đình Tùng chia sẻ: “Lãnh đạo FLC Thanh Hóa nói rằng các bạn cứ chơi hết mình và tôi cảm thấy rất thoải mái khi nhận được tín hiệu đèn xanh để vươn đến chức vô địch. Chúng tôi sẽ chơi bằng tất cả khả năng của mình để lần đầu vươn đến chức vô địch bởi suốt bao năm qua, bóng đá xứ Thanh chưa bao giờ có được vị thế như hiện tại”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x