Lionel Messi giàu có, nhưng không xa hoa

Minh An
05:53 ngày 21-01-2016
Một nhân vật xuất chúng hiển nhiên luôn đi kèm với những câu chuyện hấp dẫn. Messi không phải là ngoại lệ.
Lionel Messi giàu có, nhưng không xa hoa

MỘT CUỘC SỐNG GIẢN ĐƠN

Cuộc sống của Messi giàu có, nhưng anh không hề xa hoa. Anh chọn nhà ở khu vực sang trọng bậc nhất thành phố không phải để chứng tỏ với bất kỳ ai, mà vì nó mang lại cho anh sự yên bình cần thiết. Nó vừa đủ yên bình, vừa đủ trong lành, vừa đủ thoải mái. Nếu như có một khu khác bình dân hơn mà lại đáp ứng đủ những nhu cầu ấy, Messi cũng chả nề hà gì.

So với rất nhiều siêu sao triệu phú khác, Messi có một cuộc sống hết sức giản đơn. Anh chạy một chiếc Maserati, song song với chiếc Audi do CLB cấp. Anh thỉnh thoảng lại dùng bữa tại Nueve Reinas, một nhà hàng thịt nướng hạng sang ở Barcelona. Nhưng trong phần lớn thời gian, anh đều khước từ những thói quen xa xỉ. Anh là con nghiện của PlayStation và Xbox. Anh là fan nhiệt thành của bóng rổ NBA, đấy là niềm đam mê mà anh thừa hưởng từ người đàn anh Ronaldinho. Anh nghe cumbia, một điệu nhạc có gốc salsa từ Nam Mỹ. Anh đến trường rước con trai Thiago, sẵn tiện cho con gái của Luis Suarez là Delfina quá giang về nhà. 


Anh luôn duy trì thói quen ngủ trưa, sau đó dùng bữa ăn chiều. Dulce De Leche (một món mứt nổi tiếng có nguồn gốc Nam Mỹ) là món khoái khẩu của chàng. Thỉnh thoảng, chàng lại cùng với Antonella hoặc một vài người bạn tham gia một cuốc padel, môn chơi biến thể từ tennis.

Ở Barcelona, anh hay dẫn gia đình đến ăn tại quán Las Cuartetas, giờ đổi tên thành Mikuno, một chỗ ấm cúng theo phong cách Argentina với những bức tường được trang trí bởi áo đấu. Antonella thường xuyên gọi các món lai giữa ẩm thực Argentina và Italia mang đến tận nhà để dùng trưa. 

Ngày trước, Messi cũng thường đến quán này với Pablo Zabaleta, cầu thủ có 3 năm sinh sống ở Barcelona khi còn đầu quân cho Espanyol. Họ cũng là khách mối của quán La Pampa, nơi các phục vụ luôn mặc đồ cao bồi. Anh thỉnh thoảng cũng đến CLB Casanova Beach, nơi chủ quán cũng là một người bạn của gia đình.


Khi ăn thịt bò, anh thích nó chín vừa, đồ sống ngày càng trở nên hấp dẫn hơn với Messi khi anh đang dần trở thành con nghiện của sushi. Sushi là món khoái khẩu mới nhất, bổ sung vào một danh sách gồm những niềm đam mê bất tận dành cho pizza, hamburger và mì Ý. 

Vâng, toàn là những món rất dễ gây béo, trong đó 2 món fast-food đầu được xem là đứng đầu trong danh sách cấm của bác sĩ. Anh không phải là người thích bia rượu, nhưng lại nghiện nước ngọt Sprite. Bất kể anh ăn món gì đi nữa, một ly Spirte là điều không bao giờ thiếu.


MESSI KHÔNG BÌNH THƯỜNG, DÙ CỐ BÌNH THƯỜNG

“Anh ấy đến một tháng một lần,” Manu, người quản lý tại Casanova cho biết. “Chúng tôi luôn nhận điện thoại đặt bàn từ một người bạn của cậu ấy. Khi người ấy gọi, tôi biết chắc chắn là Messi sẽ đến cùng. Mà họ cũng không hề yêu cầu phải có khu vực riêng hay bất kỳ một sự đối xử đặc biệt nào. Nhưng chúng tôi luôn cố thu xếp cho anh ấy một bàn ở khu vực yên tĩnh nhất. 

Nếu lỡ có khách đặc tiệc trước, Messi cũng không nề hà gì. Cậu ấy hiểu chuyện. Bản thân chúng tôi cũng cố hết sức thu xếp để Messi không bị làm phiền. Tôi đến gặp từng khách, nói với họ là Messi đang ở đây, nhưng hãy để cho anh ấy dũng bữa thật ngon lành. Chụp hình hay xin chữ ký, hãy để khi anh ấy kết thúc bữa ăn. Mọi người vui vẻ chờ đợi, và chính Messi sau đó cũng vui vẻ chụp hình với tất cả”.

Messi là một người ẩn dật, có lối sống khép kín. Nhưng chính anh cũng sợ rồi mình sẽ buồn bã trong chính vỏ bọc do mình tạo nên. Thế nên thỉnh thoảng anh lại dắt con chó cưng của mình, Facha, ra ngoài đi dạo, mỉm cười chào những ai nhận ra mình. Anh cũng cắt tóc một tháng một lần, không mời thợ đến nhà mà trực tiếp đến tiệm. Messi vĩnh viễn không bao giờ sống được như người bình thường, nhưng anh cố bình thường nhất có thể.


Đọc cuốn hồi ký của Messi do Guillem Balague viết, ta sẽ ngạc nhiên khi biết Messi có lối tư duy của một đứa trẻ. Ronaldinho là đàn anh, nhưng thực chất không khác gì người bố nuôi của Messi vậy. Cái cách mà Ronnie bảo vệ Messi trước mọi người và công chúng đích thị là dấu hiệu của tình phụ tử. 

Mà nào chỉ có Ronaldinho, Messi cũng thoải mái khi được những Deco và Sylvinho bao bọc. Sau này có thêm Eidur Gudjohnsen và thủ thành Jose Manuel Pinto. Lý do duy nhất khiến Pinto được giữ lại Barca lâu đến thế là vì anh có ảnh hưởng tích cực đến Messi. Messi cũng có một số bạn cùng lứa, chẳng hạn như Cesc Fabregas. Nhưng đa số bạn bè thân thiết của anh đều lớn tuổi hơn.

Đấy là vì cuộc sống của Messi vốn thiếu thốn tình cảm. Mới 12 tuổi anh đã rời xa gia đình sang Barcelona. Cả nhà anh lần lượt sang Tây Ban Nha trong vòng một năm sau đó, nhưng bố của Messi - ông Jorge - chịu không nổi cuộc sống ở châu Âu và đã quay trở về Argentina. Dù vẫn là người quản lý của Messi, lấy tiền lương hẳn hoi từ phần trăm thu nhập của con trai, nhưng ông Jorge vẫn sống ở quê nhà Argentina. Sự thiếu tốn tình cha ấy có lẽ khiến cho Messi cần đến sự bảo bọc của những người bạn lớn tuổi hơn.

Mối quan hệ cha - con kiêm đại diện - cầu thủ giữa hai người vẫn tốt đẹp cho đến năm 2013, khi sở thuế Tây Ban Nha cáo buộc hai cha con Messi trốn thuế 4,1 triệu euro từ 2007 đến 2009. Jorge nhấn mạnh con trai mình hoàn toàn trong sạch, đồng thời phải nộp 5 triệu euro tiền thuế bổ sung vào năm 2013. 

Cả 2 đối diện với án tù giam 22 tháng. Tòa không tin là Messi đã trưởng thành, có con mà lại hoàn toàn không biết gì về chuyện tài chính mà giao hết cho bố mình xử lý. Chỉ có những người đủ thân mới biết đấy là sự thật. Ngoài bóng đá, Messi không giỏi ở bất kỳ lãnh vực nào cả.

Nghiện Pizza và nước ngọt Sprite


Messi vì yêu bóng đá mà sẵn sàng hy sinh tất cả. Cậu ghiền món Sprite kinh khủng, nhưng thỉnh thoảng mới dám uống một chai. Cậu thích ăn Pizza, nhưng cả tháng chỉ dám ăn một lần, và lần ấy thì ăn ngấu nghiến như trên đời không còn món gì ngon hơn. Cậu thích đồ ngọt, nhưng đành phải dặn lòng từ bỏ để giữ thể trạng tốt.

Giấc mơ của cả gia đình
Messi trưởng thành quá nhanh về mặt tài năng. Khi được vùng vẫy trên sân tập Barcelona, anh đang sống giấc mơ của đời mình. Và đấy cũng là giấc mơ của cả nhà. Bởi việc Messi được Barca chọn là một dấu mốc đổi đời cho cả gia đình.


Và vì giấc mơ ấy, Messi sẵn sàng đánh đổi tất cả. Khi khi Gerard Pique, Cesc còn mải cười vui, tán gái đến nhăng nhít thì Messi chỉ vùi đầu trên sân tập. Anh biết mình đến thế giới này để chiến thắng, để trở thành người số 1.

“Leo lúc nào cũng thế,” Llorens nói. “Tôi đã xem rất nhiều video của cậu ấy từ thuở còn ở Argentina. Nhỏ bé, nhưng nghiêm túc vô cùng. Trong một trận đấu ở tuổi 13, Leo nhận bóng, lừa qua 4, 5 cầu thủ rồi ghi bàn, nhưng không ăn mừng. Cậu bé đi bộ lững thừng về vòng tròn giữa sân, sẵn sàng đá tiếp. 

Một số đứa trẻ cần được khích lệ để đá tốt. Leo thì không. Cậu bé không cần lời tuyên dương của ai. Với cậu, ghi bàn chỉ là một phần của trận đấu, không có gì quá sức nghiêm trọng. Vì thế nếu có thể chuyền cậu sẽ chuyền. Cậu không bị ám ảnh bởi việc ghi bàn”.

Ít bạn nhưng toàn bạn thân
Trong vài năm qua, Messi đã phải chứng kiến những người bạn thân nhất rời Nou Camp. Bây giờ, vai trò “người anh, người cha” thuộc về Javier Mascherano. Cùng với Luis Suarez, anh có một tình bạn mới. Hai người rất thích uống mate, một loại trà thảo dược xuất xứ từ Nam Mỹ.


Đấy là một nhóm nhỏ, nhưng mang ý nghĩa quyết định đến cuộc đời của Messi. Cậu có rất ít bạn, nhưng đã là bạn thì vô cùng chân thành. Nó giúp cho Messi cân bằng lại cuộc sống ngoài đời chứ không để suốt ngày vùi đầu vào bóng đá. Những năm gần đây, Barcelona luôn tìm đến anh để hỏi ý kiến trước khi quyết định chiêu mộ một ai đó. Đấy là một thứ quyền lực mềm mà Messi có được sau bao nhiêu năm cày ải cho đội bóng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Việt Nam & Thái Lan dự VCK U23 Châu Á: Đưa bóng đá khu vực vươn tầm Việt Nam & Thái Lan dự VCK U23 Châu Á: Đưa bóng đá khu vực vươn tầm

    Từ xưa tới nay, Đông Nam Á luôn bị đánh giá là “vùng trũng” trên bản đồ bóng đá châu lục. Song với những sự thay đổi toàn diện trong công tác đào tạo trẻ và hệ thống các giải thi đấu, bóng đá Việt Nam, Thái Lan và cả Myanmar đang có những bước tiến rõ rệt trên con đường hướng lên tầm châu lục.

  • Tố chất của một HLV xuất sắc: Đá bóng giỏi hay giỏi bóng đá? Tố chất của một HLV xuất sắc: Đá bóng giỏi hay giỏi bóng đá?

    Một thời, bóng đá đỉnh cao được dẫn dắt bởi các HLV già dặn, khả kính, trông như những nhà mô phạm. Rất nhiều vị tuy không giỏi đá bóng nhưng cực kỳ am hiểu bóng đá. Bây giờ thì khác. Có vẻ như các nhân vật đá bóng giỏi đang chia nhau chi phối làng huấn luyện.

  • Leo Messi - Thiên tài vật lý Leo Messi - Thiên tài vật lý

    Có những khoảnh khắc Messi đi bóng, ở một vị trí dường như vô hại giữa sân, nhưng điều tiếp theo mà đối thủ phải làm là vào lưới nhặt bóng. Làm thế nào mà nó đã xảy ra? Làm thế nào mà mọi thứ thay đổi quá nhanh?

  • Đầu Messi chứa bộ não của... Einstein Đầu Messi chứa bộ não của... Einstein

    Vào năm 1955, nhà khoa học vĩ đại Albert Einstein qua đời. Thế nhưng dường như một thế lực siêu nhiên nào đó đã can thiệp và đặt bộ não thiên tài này vào đầu cậu bé sinh ra sau đó 32 năm ở Rosario. Phải, chúng ta đang nói về Lionel Messi.

  • Lý giải tài năng phi thường của Lionel Messi Lý giải tài năng phi thường của Lionel Messi

    Không cần bạn phải thường xuyên xem bóng đá hoặc bắt buộc yêu mến môn thể thao vua, miễn là có mặt trên Trái đất này đều đã từng nghe nói về Lionel Messi. Và cùng thừa nhận, những gì anh ta làm được cho đến nay thực sự phi thường. Điều gì cho phép cầu thủ người Argentina trở thành trung tâm sản xuất những điều kì diệu là một câu hỏi lớn.

  • Sách “Suarez, Messi, Neymar” (Kỳ 7): Những biểu tượng toàn cầu Sách “Suarez, Messi, Neymar” (Kỳ 7): Những biểu tượng toàn cầu

    Trong nền nhạc rock kích động, một nhân vật trồi lên giữa sân khấu, quần đen, mang ủng, áo da. Anh ta cầm một chiếc guitar điện, vừa đàn vừa hát trong tiếng hò reo của đám đông. Đấy là Luis Suarez trong một đoạn clip quảng cáo cho Pepsi mang tên “Rock & Gol”.

  • Bóng đá Australia: Mối lương duyên 50 năm với bóng đá châu Á Bóng đá Australia: Mối lương duyên 50 năm với bóng đá châu Á

    Mối lương duyên giữa Australia và các đội bóng châu Á đã khởi nguồn từ rất sớm, trước cả thời điểm đội bóng xứ Chuột túi trở thành thành viên của LĐBĐ châu Á cách đây 1 thập kỷ. Và xung quanh mối lương duyên ấy là cả một câu chuyện dài, với niềm vui, nỗi buồn và cả những trải nghiệm sâu sắc.

  • Ấn phẩm đặc biệt: Bóng đá Xuân Bính Thân 2016 Ấn phẩm đặc biệt: Bóng đá Xuân Bính Thân 2016

    Năm 2015 đã khép lại với biết bao bộn bề để mở ra Năm Mới 2016 - năm của khát vọng “Lanh lợi, tinh anh, rực sáng như Hỏa Hầu” và là năm kỳ vọng sự cất cánh của bóng đá trẻ và thể thao Việt Nam.

  • Tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh: Chuyến xuất ngoại đặc biệt cuối cùng Tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh: Chuyến xuất ngoại đặc biệt cuối cùng

    Giờ chỉ còn đang đứng thứ 40 đơn nam thế giới, thất bại liên tiếp tại các giải quốc tế trong hệ thống song tay vợt số 1 Việt Nam vẫn sẽ kiếm được tiền tỷ mỗi năm nhờ nguồn tài trợ. Vừa mới đây, Tiến Minh đã có một chuyến xuất ngoại đấu thuê đặc biệt, bên cạnh hot-girl cầu lông Vũ Thị Trang.

  • Café trên cao Café trên cao

    Những quán café một thời chỉ bán café pha phin. Người uống tràn vỉa hè, nhâm nhi ly café đen hay nâu nóng, nhâm nhi luôn vẻ chậm rãi của nhịp điệu phố phường Hà Nội, người qua kẻ lại, chẳng mấy vội vàng.

  • Những điều thú vị về SCG MuangThong United - đội bóng sắp du đấu Việt Nam Những điều thú vị về SCG MuangThong United - đội bóng sắp du đấu Việt Nam

    Ngày 23/1 tới đây, CLB SCG MuangThong United – nhà đương kim á quân Thai Premier League 2015 sẽ chạm trán B.Bình Dương tại sân Thống Nhất (TPHCM) trong chuyến du đấu mang tên “SCG MTUTD ASEAN Tour 2016”.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x