SE PHA - LỰC SĨ THỂ HÌNH NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐẦU TIÊN DỰ SEA GAMES

Lực sĩ Se Pha: Bỏ nương, bỏ rẫy đi tập thể hình

KIM TUYẾN
09:56 ngày 27-11-2013
Dân Chu Ru chơi thể thao đã là chuyện xưa nay hiếm vậy mà một chàng trai đến từ bản Pa Rér (Lâm Đồng) như Se Pha còn tập luyện, thi đấu ở một môn thể thao nhà giàu thì quả thật quá lạ.
Lực sĩ Se Pha: Bỏ nương, bỏ rẫy  đi tập thể hình
 Càng đáng nể hơn vì lực sĩ này còn đoạt cả huy chương châu Á, trở thành người Chu Ru đầu tiên, cũng là lực sĩ thể hình người dân tộc thiểu số đầu tiên giành quyền tham dự SEA Games 27

LỜI HỨA CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG CHU RU 
Tên đầy đủ của lực sĩ 26 tuổi này là Chăm In Se Pha. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo tại bản Pa Rér, cậu bé của núi rừng Tây Nguyên đã sớm phải theo cha vào rừng bẫy thú, cày cuốc trên nương. Mới 15 tuổi, anh đã là nhân lực chính, với sức vóc, ý chí hơn người. 
Cuộc sống của anh chàng hiền lành ít nói chắc hẳn sẽ gắn chặt với cái cày, cái bẫy nếu như không ngẫu nhiên được một người anh rủ đi tập thể hình. Lúc đầu cũng chỉ vì thử xem thế nào, cũng như tận dụng thời gian rảnh rỗi song Se Pha đã mê mẩn cái món lạ này lúc nào chẳng hay. 
Trong suốt 2 năm ròng rã, ngay cả khi người anh sớm rời cuộc chơi thì một mình Se Pha ngày nào cũng như ngày nào, đi bộ cả chục cây số từ bản ra phố huyện để tập. Anh thấy hứng thú đặc biệt với những quả tạ, các động tác luyện cơ rèn ngực, và quan trọng hơn thấy sức mạnh, hình thể của mình khác, đẹp lên nhanh chóng. 

Một bước ngoặt quyết định đã đến với Se Pha khi các HLV của thể hình Lâm Đồng trong một lần ghé qua CLB với con mắt nhà nghề phát hiện ra ngay một “viên ngọc thô”. Họ đã tìm đến đề nghị gia đình Se Pha cho con lên tỉnh làm… VĐV thể hình trong sự kinh ngạc của cả bản, vì cái thằng “lành như trâu mà giỏi thật”. Chỉ sau mấy tháng rời bản lên thành phố Đà Lạt ăn tập, niềm tự hào của bản Pa Rér đã gây tiếng vang với tấm HCB giải trẻ CLB toàn quốc 2004.

Trong mắt của giới chuyên môn, Se Pha khi ấy là một nhân tố ngời ngời triển vọng. Chỉ có điều, nó hoàn toàn mang tính tự nhiên, hoang dã, và anh đã gặp vô vàn khó khăn khi bước vào hành trình chuyên nghiệp, đòi hỏi sự kiêng khem khắc nghiệt. 

Khổ nhất là chuyện ăn uống, đang thả phanh tùy thích giờ phải nhịn đủ thứ nên lúc nào anh cũng cảm thấy nhạt miệng, thèm ăn đến mức bức bối. Do hiểu biết còn có hạn chế nên Se Pha còn đinh ninh rằng các thầy ghét nên mới bỏ đói mình. 

Se Pha đã đánh liều trốn đội bỏ về bản với suy nghĩ đơn giản được ăn uống, được làm như ý thích. Các HLV lại phải lặn lội về tận nhà ở cùng Se Pha mấy ngày để giảng giải, phân tích mọi nhẽ với cậu học trò bướng bỉnh. Khi đã hiểu ra, Se Pha chỉ nói đúng một câu “Em sẽ không bao giờ bỏ cuộc nữa” đủ để các thầy thở phào vì hiểu rằng đó là lời hứa đúng tính cách của một người đàn ông Chu Ru. 


MẤT ĐÚNG 4 NĂM ĐỂ LÊN ĐỈNH CHÂU Á 
Trở lại đội tuyển, Se Pha cũng phải mất thêm một thời gian vật vã với chứng thèm ăn, nhạt miệng, nhưng chính ý chí sắt đá đã giúp anh vượt khó thành công. Đưa được mình “vào khuôn khổ”, tất nhiên những tố chất của hiếm ở chàng trai núi rừng ấy đã được phát huy tối đa, liên tiếp đoạt HCV giải trẻ toàn quốc, rồi thêm một tấm HCĐ giải vô địch Quốc gia 2006.

Nhờ chiến tích ấy, Se Pha đã được triệu tập vào đội tuyển trẻ quốc gia dự giải châu Á ngay trên sân nhà. Chỉ có đúng 2 tháng chuẩn bị, mới lần đầu được thọ giáo các HLV hàng đầu quốc gia, song chàng trai dân tộc Chu Ru 19 tuổi đã làm nên điều kỳ diệu khi đoạt ngay một tấm HCB ở hạng 70kg. 

Bài thi phô diễn cơ bắp sắc nét, vẻ đẹp hình thể riêng của anh đã thực sự chinh phục được ban giám khảo. Nếu như có thêm kinh nghiệm trình diễn để đạt tới sự liên hoàn cao hơn, anh đã có thể giành Vàng. Khi ấy, ngay cả HLV trưởng ĐTQG Huỳnh Anh cũng phải thốt lên thán phục vì thể hình Việt Nam chưa có lực sĩ nào lại chinh phục đỉnh cao châu lục chỉ sau đúng 4 năm ăn tập. Ông cũng dành cho Se Pha một suất đặc cách ở ĐTQG. 

Cũng kể từ đó, Se Pha đã có những bước tiến vượt bậc để đóng một vai trụ cột cho thể hình Việt Nam tại các giải quốc tế. Tại SEA Games 27 , trong bối cảnh thể hình bị cắt giảm nhiều nội dung, Se Pha vẫn là 1 trong 5 lực sĩ được chọn vào đội hình chính thức bên cạnh những cái tên lẫy lừng như 3 nhà vô địch thế giới Văn Mách, Văn Lâm, Anh Thông. 

Chàng trai của núi rừng Tây Nguyên đã trở thành VĐV người Chu Ru đầu tiên dự tranh một kỳ SEA Games, cũng là lực sĩ dân tộc thiểu số đầu tiên của môn thể hình.

Se Pha đang quyết tâm để có được tấm huy chương đầu tiên cho thể thao Việt Nam để làm món quà dành tặng gia đình và người dân ở bản Pa Rér. Bởi cũng giống như lần anh đoạt HCB giải trẻ châu Á cách đây 5 năm, cả bản đã mở hội ăn mừng và chàng lực sĩ đã dùng tất cả số tiền thưởng để khao mọi người. 

Vài nét về Se Pha 
- Sinh 1987 tại bản Pa Rér (xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng)
- Tập luyện và thi đấu thể hình từ 2002
- Thành tích nổi bật: HCB giải trẻ châu Á, HCĐ giải vô địch Đông Nam Á
- Hạng cân sở trường: 70kg
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
35
-9
49
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x