Muôn vẻ chuyển nhượng của thế giới bóng đá: Hợp đồng bằng quả bóng, áo đấu và... 15 cân thịt

Ngọc bình
15:48 ngày 03-09-2013
Ánh đèn của truyền thông đã dát vàng cho các cầu thủ, nhưng ở những nơi nó không rọi đến, thì giá trị cầu thủ lại bị rẻ rúng và được định đoạt rất đơn giản, có khi là ngay trên xe hoặc sát thời điểm thị trường chuyển nhượng đóng cửa, và có thể chỉ là một hợp đồng giá bằng… 15 cân thịt.
Muôn vẻ chuyển nhượng của thế giới bóng đá: Hợp đồng bằng quả bóng, áo đấu và... 15 cân thịt
“Tottenham và Fulham đã đồng ý các thỏa thuận vào 9h45 phút tối, thế là chúng tôi vội vàng đi xúc tiến các thủ tục, và bản fax được gửi đi vào 10 giờ 59 phút và 30 giây” - Lyle Yorks, một người đại diện có tiếng tăm trong giới bóng đá, tiết lộ với tờ New York Times. 

Đó là vụ chuyển nhượng Clint Dempsey, khi ấy là đội trưởng của Fulham, sang Tottenham vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Hạn cuối để gửi bản fax đồng ý đàm phán là 11 giờ đêm, và Lyle Yorks đã hoàn tất nó chỉ 30 giây trước thời hạn.

Số phận cầu thủ giờ được định đoạt rất nhanh. Lyle tiết lộ thêm rằng ông đã từng thuyết phục thân chủ ký vào một hợp đồng trong khi đang ngồi trên xe tới văn phòng, hoặc trên xe lửa từ Paris  đến London: “Chúng tôi còn hoàn tất nó trước khi tàu chui vào đường hầm”.

Nhưng ít ra, Dempsey còn rất may mắn, vì anh chơi ở giải Premier League và phí chuyển nhượng 6 triệu bảng còn cho thấy sự tôn trọng. Zat Knight, một trung vệ hạng khá ở Premier League, đã được Fulham mua từ Rushall Olympic năm 1999 với phí chuyển nhượng là… 30 bộ quần áo thể thao. 10 năm sau, anh chuyển sang Aston Villa với giá gần 4 triệu bảng. Có cái mác chơi ở Premier League vào là khác ngay!


Zat Knight đã được Fulham mua từ Rushall Olympic năm 1999
với phí chuyển nhượng là… 30 bộ quần áo thể thao


Danh tiếng sẽ quyết định xem một cầu thủ đáng giá bao nhiêu. Gary Pallister là một huyền thoại ở Man United, nhưng khi anh chuyển từ Billingham Town đến Middlesbrough năm mới 19 tuổi, giá chuyển nhượng chỉ là… vài bộ quần áo đấu, một vài quả bóng và tấm lưới giăng khung thành. John Barnes, huyền thoại của Liverpool, thậm chí từng chỉ đáng giá… 1 bộ quần áo thi đấu. Watford đã trả cho Sudbury chừng ấy để mua anh về, năm Barnes 17 tuổi.

Ở những nơi thị hiếu không chạm đến, giá cầu thủ còn rẻ mạt hơn. CLB Jiul Petrosani của Romania có thói quen bán cầu thủ lấy hiện vật: Năm 1998, họ đã bán Ion Radu sang Valcea đổi lấy… 2 tấn thịt, và bán Liviu Baicea sang UT Arad lấy 10 quả bóng đá. Năm 2006, Marius Cioara đã chuyển từ CLB hạng Hai Romania, UT Arad, sang đội hạng dưới Regal Horia với giá chuyển nhượng là 15 kg thịt (trị giá khoảng 33 bảng).

Nhưng sau đó, Cioara bất ngờ… giải nghệ, không lý do. Regal đã yêu cầu Arad trả lại thịt, nhưng bị từ chối. Một quan chức của đội bóng tỏ ra tiếc rẻ: “Chúng tôi rất buồn, vì thiệt hại là gấp đôi. Đầu tiên, chúng tôi mất một cầu thủ tốt” - ông ngập ngừng, rồi tặc lưỡi: “Mất luôn cả chỗ thịt có thể cho cả đội ăn trong một tuần”.

HỌ ĐÁNG GIÁ NHƯ THẾ NÀO?
Hernan Crespo (từ Parma đến Lazio năm 2000): Mua vé cả mùa của Chelsea
Chi phí chuyển nhượng của “kỷ lục gia” năm 2000, 35,5 triệu bảng, có thể được sử dụng để mua lại hơn một nửa số vé cả mùa của Chelsea (tổng giá vé cả mùa là 85 triệu bảng), đội bóng đã từng ruồng bỏ anh. Mua xong, nhưng… không đi xem có thể là một kiểu trả đũa “đáng yêu” của Crespo!

Luis Figo (từ Barcelona sang Real Madrid năm 2000): Mua… thủ lợn
Với 37 triệu bảng tiền chuyển nhượng, Luis Figo có thể mua được 3,7 triệu cái… thủ lợn (10 bảng/cái), có thể ngăn ngừa “thảm họa thủ lợn” năm 2002 (CĐV Barcelona đã ném một cái đầu lợn xuống đường piste để phản đối anh). Số thủ lợn ấy có thể chất đầy mặt cỏ sân Camp Nou lẫn các khán đài của nó.

Zinedine Zidane (từ Juventus sang Real năm 2001): Nuôi đội trẻ Madrid
Zizou, một người rất giàu tâm huyết với các cầu thủ trẻ, có thể sẽ sử dụng số tiền 53 triệu bảng mà Madrid đã bỏ ra mua anh để “nuôi” lò Castilla của Real Madrid. Hiện tại, lò đào tạo của Madrid ngốn khoảng 5 triệu bảng/năm, và có thể chạy “êm ru” trong 11 năm với chừng ấy tiền.

Kaka (Từ AC Milan sang Real Madrid năm 2009): Mua đất ở Madrid
Kaka đang thiếu “đất diễn” trầm trọng ở Real Madrid, nhưng anh còn một lựa chọn khác: Giá nhà đất ở khu vực sang nhất lại Madrid là 377,5 bảng/m2, tức là nếu được sử dụng toàn bộ số tiền 56 triệu bảng Madrid từng bỏ ra mua anh để đầu tư bất động sản, Kaka sẽ mua được… 15 héc-ta đất ở khu vực thượng lưu ấy!

Cristiano Ronaldo (Từ M.U sang Real năm 2009): Mua thêm… 6 Ronaldo nữa
Tất nhiên, đây là Ronaldo thời còn ở S.Lisbon khi anh chuyển sang M.U với giá 12,24 triệu bảng năm 2003. Ronaldo là một cầu thủ có cái Tôi lớn, và thường tỏ ra khó chịu với các đồng đội nếu họ không chuyền bóng cho anh. Thế nên, tốt nhất là anh nên tự mua thêm 6 người nữa và chờ “họ” trưởng thành để thi đấu là vừa!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
36
-11
48
11
36
-11
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Câu chuyện chuyển nhượng: Khi thợ mộc còn đắt hơn cả Vua bóng đá Câu chuyện chuyển nhượng: Khi thợ mộc còn đắt hơn cả Vua bóng đá

    Pele có thể đã có mọi thứ, nhưng ông vẫn còn một điều để ước ao: Được điền tên vào danh sách những kỷ lục chuyển nhượng trong lịch sử bóng đá. Nếu một cầu thủ vô danh cách đây 100 năm vẫn nổi danh theo cách ấy, thì tại sao “Vua bóng đá” lại không làm được? Nhưng có không ít huyền thoại sân cỏ phải chịu nỗi ấm ức như Pele…

  • Chuyển nhượng: Bao giờ “bong bóng” giá cầu thủ vỡ? Chuyển nhượng: Bao giờ “bong bóng” giá cầu thủ vỡ?

    Bong bóng ấy đã từng được người Anh bơm căng suốt nửa thế kỷ, trước khi xì hơi và được chuyển cho người Ý đến tận thập niên 1990 (sau đó là tiếp tục xì hơi), rồi phiêu lưu qua Tây Ban Nha và ở lại với Real Madrid một thập kỷ qua. Đội bóng Hoàng gia vẫn đang mắm môi mắm lợi bơm nó lên, và không hiểu khi nào thì bong bóng tan vỡ?

  • M.U vs Chelsea: Táo và lê, trên cây tiền Premier League M.U vs Chelsea: Táo và lê, trên cây tiền Premier League

    Đó là hai đội bóng tiêu biểu của Premier League trong một thập kỷ qua, nhưng lại đi theo hai con đường trái ngược. Manchester United là Đế chế kiếm tiền, còn Chelsea là Đế chế tiêu tiền.

  • M.U "ăn đứt" Chelsea về mặt hình ảnh M.U "ăn đứt" Chelsea về mặt hình ảnh

    Khả năng kiếm tiền của M.U luôn song hành với khả năng quảng bá hình ảnh của họ, và ở khía cạnh này, Chelsea không thể bì với đội chủ sân Old Trafford.

  • 10 năm Roman Abramovich bằng 40 năm M.U? 10 năm Roman Abramovich bằng 40 năm M.U?

    Có một giai thoại nổi tiếng về vụ Abramovich thâu tóm Chelsea đã lan truyền khắp nước Anh: Một hôm, Abramovich vận động phía dưới, và cất tiếng hỏi: “Cái gì thế kia?”. Một trong số những “tùy tùng” đi theo trả lời: “Chelsea”. Thế là đội bóng áo xanh đổi đời.

  • M.U hậu Ferguson: Thương hiệu  3,5 tỷ USD còn không? M.U hậu Ferguson: Thương hiệu 3,5 tỷ USD còn không?

    Vào cái ngày Sir Alex Ferguson (SAF) tuyên bố nghỉ hưu, một câu hỏi lớn xuất hiện: Thương hiệu trị giá 3,5 tỷ USD của M.U liệu có còn tồn tại không?

  • Tự truyện của Mourinho (Kỳ 6): Bình thản ra đi khi thấy mình chỉ là "con bài hỏng" Tự truyện của Mourinho (Kỳ 6): Bình thản ra đi khi thấy mình chỉ là "con bài hỏng"

    Nhiệm kỳ 2 của Mourinho tại Chelsea sẽ được thử thách bằng cuộc đọ sức với đại kình địch M.U ngay ở vòng thứ 2 Premier League 2013/14. Nhưng người ta chưa bao giờ thấy Mou tự tin như bây giờ. Điều này chỉ có được sau nhiều kinh nghiệm đau thương.

  • Lý Xuân Phú: Ông chủ lưng gù của 1 tiệm vàng, 2 CLB thể thao Lý Xuân Phú: Ông chủ lưng gù của 1 tiệm vàng, 2 CLB thể thao

    Một cú ngã định mệnh trên sân bóng đá thời sinh viên đã khiến ông trở thành người tàn tật với cái lưng "gù" đến mức chỉ cao ngang với bàn bóng. Vượt lên nỗi đau, ông Phú "gù" giờ đã là một nhà vô địch bóng bàn khuyết tật nổi tiếng khắp Đông Nam Á, ông chủ của 2 CLB thể thao tại gia và đặc biệt hơn 1 công ty kinh doanh vàng bạc - vận tả

  • Vợ Thanh Bình - nàng Wag không muốn "dựa hơi" chồng Vợ Thanh Bình - nàng Wag không muốn "dựa hơi" chồng

    Tuần qua, cư dân mạng phát sốt với sự kiện cựu tiền đạo của ĐT Việt Nam Phan Thanh Bình “hộ tống” cô vợ xinh đẹp, Huỳnh Thảo Trang đi thi Vietnam’s Next Top Model 2013 (Tìm kiếm siêu mẫu Việt Nam).

  • Posh bình thường hay phi thường? Posh bình thường hay phi thường?

    Tâm sự với tạp chí Vogue, Victoria Beckham cho rằng mình cũng giống như những người phụ nữ “bình thường”. Thậm chí bà mẹ 4 con này còn làm nhiều người ngạc nhiên khi cho rằng: “Tôi và Beckham có cuộc sống bình thường như mọi người”.

  • Bà Becks và nỗi buồn chẳng mấy khi “thỏa mãn” Bà Becks và nỗi buồn chẳng mấy khi “thỏa mãn”

    Khi Victoria Beckham trải lòng về “đời sống tình dục” (sex life) trên tạp chí Vogue thì từ nước Anh, tờ Mirror bình luận như một cái thở dài thườn thượt của bà Becks hay của người hâm mộ nhà Beckham, rằng hóa ra, đời sống tình dục của cặp Becks-Posh không thú vị, không hừng hực lửa tình như những tấm poster rất… sex mà họ quảng bá cho đồ lót Armani

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x