M.U vs Chelsea: Táo và lê, trên cây tiền Premier League

AN NGỌC LINH
19:32 ngày 26-08-2013
Đó là hai đội bóng tiêu biểu của Premier League trong một thập kỷ qua, nhưng lại đi theo hai con đường trái ngược. Manchester United là Đế chế kiếm tiền, còn Chelsea là Đế chế tiêu tiền.
M.U vs Chelsea: Táo và lê, trên cây tiền Premier League
VỊ KHÁCH BÍ ẨN
Đó là một ngày cuối tháng 4/2003, Graeme Souness, khi ấy là HLV của Blackburn Rovers, được nhờ đi đón một nhân vật đặc biệt ở sân bay và đưa ông ta đến sân Old Trafford xem trận Manchester United - Real Madrid. 

Vị khách bí ẩn, cũng như hơn 75 nghìn CĐV có mặt ở Nhà hát của những giấc mơ hôm ấy, có lẽ đã cảm thấy rất hài lòng. Hai đội cống hiến một trận đấu không thể nào quên, kết thúc với chiến thắng nghẹt thở 4-3 nghiêng về M.U. Tan trận, đích thân trung vệ Rio Ferdinand làm tài xế cho vị khách đặc biệt ra sân bay. Ông ta phấn khích đến mức đã trêu đùa và hát cùng đứa em cùng cha khác mẹ mới 4 tuổi của Rio trên xe.

Vị khách ấy là Roman Abramovich, lần đầu tiên đặt chân đến Anh xem một trận bóng đá, và đang nung nấu ý định mua lại một câu lạc bộ ở Premier League. Đội bóng đầu tiên mà tỷ phú Nga có ý định tiếp cận chính là M.U.

Lịch sử của đội bóng áo đỏ và Chelsea, thậm chí là cả Premier League, có thể đã rẽ sang một ngả khác, từ những ấn tượng ban đầu rất tốt đẹp ấy. Nhưng rốt cục, Abramovich đã mua lại Chelsea chỉ sau 45 phút đàm phán với cựu Chủ tịch CLB, Ken Bates, trong một tiệm rượu nhỏ, và một chương mới của đội bóng được mở ra. Một chương hoàn toàn tương phản với M.U.


CÂU CHUYỆN GIỮA TÁO VÀ LÊ
Cựu tuyển thủ Anh Steve McManaman đã tóm tắt sự khác biệt giữa M.U và Chelsea giống như “táo và lê”. Anh mô tả: “Một đội thì sử dụng những cầu thủ lớn tuổi như là phụ tá của HLV, người sẽ hô hào các cầu thủ trẻ, giữ cho mọi việc luôn nằm trong tầm kiểm soát và đóng vai trò là người cầm đầu (ám chỉ M.U). Đội kia coi các HLV như một dàn diễn viên luôn thay đổi, còn các lão tướng không đóng vai trò kết nối, mà nắm trong tay quá nhiều quyền lực và có thể ảnh hưởng xấu đến tinh thần đội bóng”.

Vào tháng Năm năm nay, trước khi quyết định giải nghệ, Sir Alex Ferguson đã trao cho tiền vệ 39 tuổi Ryan Giggs thêm một bản hợp đồng một năm, và tuyên bố anh “có thể chơi ít nhất hai mùa nữa”. Sự tôn trọng tương tự được dành cho Paul Scholes, 38 tuổi và Rio Ferdinand, 34. Thời điểm ấy, tương lai của Frank Lampard tại Chelsea đang bị đặt dấu hỏi. Mùa Hè này, đến lượt John Terry. Với Chelsea, họ là thế lực để dẹp yên phòng thay đồ khi ở đỉnh cao phong độ, và cũng sẵn sàng bị phế bỏ khi không còn hữu dụng.

Ở Stamford Bridge, mọi thứ đều mang tính nhất thời. Abramovich đã thay HLV đến 10 lần trong một thập kỷ qua, trong khi M.U chỉ bổ nhiệm tổng cộng 19 HLV qua hơn… 120 năm (từ 1892). 26 năm dẫn dắt M.U, Sir Alex Ferguson mua hơn 100 cầu thủ với tổng chi phí “chỉ” là 531 triệu bảng. 10 năm làm ông chủ Chelsea, Abramovich đã móc hầu bao cho 76 cầu thủ, tốn 704,5 triệu bảng.

Cách tiêu tiền phóng tay ấy có lẽ đã tác động đến “văn hóa” CLB. John Terry, đội trưởng và là người được coi là biểu tượng của Chelsea, từng mở dịch vụ tham quan... “chui” phòng thay đồ của đội để kiếm hoa hồng vài nghìn bảng, trong khi lương tuần của anh là 150 nghìn bảng. Một kiểu “chộp giật” có thể hủy hoại hình ảnh của đội bóng.




M.U không có kiểu kiếm tiền ranh mãnh và đứng trên CLB như thế, ngược lại là đằng khác. Hai trong số những cầu thủ kiếm tiền giỏi nhất thế giới, Cristiano Ronaldo và David Beckham, đều từng chơi cho M.U và hết lòng vì hình ảnh của đội bóng. 4 tháng trước, 4 ngôi sao Robin Van Persie, Michael Carrick, Ryan Giggs và Shinji Kagawa đã phải mắm môi mắm lợi tu hết lon nước ép cà chua chỉ với một hơi trong một đoạn clip trên truyền hình, dù đây chỉ là hợp đồng quảng cáo chớp nhoáng trong chuyến du đấu Nhật Bản.

Những ví dụ nhỏ cho thấy sự khác biệt giữa một đội bóng kiếm tiền chuyên nghiệp và một đội từ trước đến giờ chỉ quen tiêu tiền. M.U chinh phục khán giả trước khi kiếm tiền từ họ, và duy trì hình ảnh để kiếm tiền. Chelsea tiêu tiền để giành lấy vị thế, nhưng mới chỉ bắt đầu quan tâm đến khía cạnh chinh phục khán giả. Bóng đá yêu mến M.U, trước khi giúp nó sinh lời. Chelsea đã được bóng đá tôn trọng, nhưng vẫn đang đi tìm sự yêu mến. 

Trận đấu cuối tuần này giữa họ không chỉ là trận chiến của hai đội bóng, mà còn của hai triết lý trái ngược. Như hai mặt của một đồng xu. Mùa giải đã tung nó lên, và sân cỏ sẽ tìm ra cho chúng ta câu trả lời: Con đường nào dẫn đến vinh quang.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • M.U "ăn đứt" Chelsea về mặt hình ảnh M.U "ăn đứt" Chelsea về mặt hình ảnh

    Khả năng kiếm tiền của M.U luôn song hành với khả năng quảng bá hình ảnh của họ, và ở khía cạnh này, Chelsea không thể bì với đội chủ sân Old Trafford.

  • 10 năm Roman Abramovich bằng 40 năm M.U? 10 năm Roman Abramovich bằng 40 năm M.U?

    Có một giai thoại nổi tiếng về vụ Abramovich thâu tóm Chelsea đã lan truyền khắp nước Anh: Một hôm, Abramovich vận động phía dưới, và cất tiếng hỏi: “Cái gì thế kia?”. Một trong số những “tùy tùng” đi theo trả lời: “Chelsea”. Thế là đội bóng áo xanh đổi đời.

  • M.U hậu Ferguson: Thương hiệu  3,5 tỷ USD còn không? M.U hậu Ferguson: Thương hiệu 3,5 tỷ USD còn không?

    Vào cái ngày Sir Alex Ferguson (SAF) tuyên bố nghỉ hưu, một câu hỏi lớn xuất hiện: Thương hiệu trị giá 3,5 tỷ USD của M.U liệu có còn tồn tại không?

  • Tự truyện của Mourinho (Kỳ 6): Bình thản ra đi khi thấy mình chỉ là "con bài hỏng" Tự truyện của Mourinho (Kỳ 6): Bình thản ra đi khi thấy mình chỉ là "con bài hỏng"

    Nhiệm kỳ 2 của Mourinho tại Chelsea sẽ được thử thách bằng cuộc đọ sức với đại kình địch M.U ngay ở vòng thứ 2 Premier League 2013/14. Nhưng người ta chưa bao giờ thấy Mou tự tin như bây giờ. Điều này chỉ có được sau nhiều kinh nghiệm đau thương.

  • Lý Xuân Phú: Ông chủ lưng gù của 1 tiệm vàng, 2 CLB thể thao Lý Xuân Phú: Ông chủ lưng gù của 1 tiệm vàng, 2 CLB thể thao

    Một cú ngã định mệnh trên sân bóng đá thời sinh viên đã khiến ông trở thành người tàn tật với cái lưng "gù" đến mức chỉ cao ngang với bàn bóng. Vượt lên nỗi đau, ông Phú "gù" giờ đã là một nhà vô địch bóng bàn khuyết tật nổi tiếng khắp Đông Nam Á, ông chủ của 2 CLB thể thao tại gia và đặc biệt hơn 1 công ty kinh doanh vàng bạc - vận tả

  • Vợ Thanh Bình - nàng Wag không muốn "dựa hơi" chồng Vợ Thanh Bình - nàng Wag không muốn "dựa hơi" chồng

    Tuần qua, cư dân mạng phát sốt với sự kiện cựu tiền đạo của ĐT Việt Nam Phan Thanh Bình “hộ tống” cô vợ xinh đẹp, Huỳnh Thảo Trang đi thi Vietnam’s Next Top Model 2013 (Tìm kiếm siêu mẫu Việt Nam).

  • Posh bình thường hay phi thường? Posh bình thường hay phi thường?

    Tâm sự với tạp chí Vogue, Victoria Beckham cho rằng mình cũng giống như những người phụ nữ “bình thường”. Thậm chí bà mẹ 4 con này còn làm nhiều người ngạc nhiên khi cho rằng: “Tôi và Beckham có cuộc sống bình thường như mọi người”.

  • Bà Becks và nỗi buồn chẳng mấy khi “thỏa mãn” Bà Becks và nỗi buồn chẳng mấy khi “thỏa mãn”

    Khi Victoria Beckham trải lòng về “đời sống tình dục” (sex life) trên tạp chí Vogue thì từ nước Anh, tờ Mirror bình luận như một cái thở dài thườn thượt của bà Becks hay của người hâm mộ nhà Beckham, rằng hóa ra, đời sống tình dục của cặp Becks-Posh không thú vị, không hừng hực lửa tình như những tấm poster rất… sex mà họ quảng bá cho đồ lót Armani

  • David Beckham - liều viagra cho phụ nữ hiện đại David Beckham - liều viagra cho phụ nữ hiện đại

    Tháng 7/2012, David Beckham gây sốc khi xuất hiện một mình ngay trên trang nhất của tạp chí Elle ấn bản nước Anh. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử của cuốn tạp chí dành cho phái đẹp mang nghĩa tiếng Pháp là “cô ấy” lại in hình ảnh một gã đàn ông. Bà Lorraine Candy, Tổng biên tập Elle lý giải: “Vì Beckham là liều viagra cho phụ nữ hiện đại”.

  • Tự truyện của Mourinho (Kỳ 5): Vừa huấn luyện, vừa nơm nớp họa sa thải Tự truyện của Mourinho (Kỳ 5): Vừa huấn luyện, vừa nơm nớp họa sa thải

    Trận thứ 2 của HLV Jose Mourinho trong vai trò HLV trưởng cũng là trận đầu tiên ở Cúp châu Âu. Benfica tiếp đội bóng Thụy Điển Halmstads tại Cúp UEFA khi đã bị dẫn 2-1 ở lượt đi. Kết quả trận ấy là 2-2 và Benfica bị loại. “Đấy là điều tồi tệ nhất” - Mourinho nói – “Nhưng điều tích cực là đội bóng đang cải thiện”.

  • HLV tại Premier League 2013/14: Ai sẽ là “Ông Trùm”? HLV tại Premier League 2013/14: Ai sẽ là “Ông Trùm”?

    Mùa bóng 2013/14 được báo chí Anh gọi là mùa của các HLV, với hàng loạt những chiếc ghế nóng đổi chủ. Lần đầu tiên sau 4 thập kỷ, cả 3 đội dẫn đầu Premiership đều sẽ bắt đầu mùa giải mới với một HLV mới, và ai trong số những người mới đến sẽ là “Ông Trùm” của giải?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x