Mario Goetze - Bi kịch tình yêu của Dortmund

ĐỨC ANH
13:58 ngày 25-11-2013
Lần đầu tiên ở mùa này, Mario Goetze giành được trận thắng quan trọng cùng Bayern. Điều đáng nói, đó là chiến thắng trước đội bóng cũ Dortmund.
Mario Goetze - Bi kịch tình yêu của Dortmund
Dường như sự căm giận mà CĐV đội bóng vùng Ruhr dành cho anh càng khiến tiền vệ này mạnh mẽ hơn trong lần đầu trở lại Signal Iduna Park (S.I.P). Chính “Super Mario” là người ghi bàn quan trọng nhất để mở màn cho chiến thắng của Bayern.

Trong cuốn phim “Bản tango cuối cùng tại Paris” của đạo diễn Bertolucci, có một cảnh phim in sâu vào tâm trí người xem. Đó là khi nhân vật chính Brando lăng mạ cô vợ sau khi bị phản bội. Những lời lăng mạ của Brando thoạt đầu như tát nước nhưng sau đó nhỏ dần, nhỏ dần và anh bắt đầu cầu xin, khóc lóc. Cảnh phim khiến người xem cảm nhận rõ ràng tình yêu lớn mà Brando dành cho vợ. Nhưng đó cũng là lúc anh nhận ra rằng vợ mình đã chết.

Trước trận derby nước Đức giữa Dortmund và Bayern  vừa qua, CĐV Dortmund tuyên bố sẽ biến S.I.P, nơi từng là mái ấm của Goetze trở thành địa ngục với anh. Họ huýt sáo phản đối khi Goetze khởi động, ném chuối khi tiền vệ này vào sân thay người và rồi tiếp tục huýt sáo trong mỗi lần anh chạm bóng. Nhưng những tiếng huýt sáo đó bỗng chốc câm lặng để thay cho những giọt nước mắt khi Goetze ghi bàn. Đó là lúc mà các CĐV áo vàng cảm nhận được rằng đội bóng vẫn cần anh, và rằng Goetze của Dortmund chỉ còn là quá khứ.


Khi nhận lời đầu quân cho kình địch Bayern vào tháng 4/2013, Goetze luôn phải thanh minh rằng anh đến Munich là vì HLV Pep Guardiola và vì những tham vọng trên sân cỏ. Nhưng thời điểm đó, không ai nghe Goetze. Tất cả đều tin Goetze ra đi là vì tiền và chính điều này đã tạo nên một làn sóng phản ứng dữ dội tại Dortmund. Tuy nhiên sau những gì diễn ra tại S.I.P rạng sáng qua, ít nhiều NHM Dortmund sẽ hiểu hơn về quyết định của Goetze . “Super Mario” đến Bayern bởi đây là nơi lý tưởng hơn để anh khẳng định tài năng.

Trước sự tiếp đón đầy thù địch, Goetze vẫn tỏ ra lạnh lùng để đâm nhát dao trúng tim CĐV Dortmund. Nhưng cái cách mà Goetze ứng xử sau đó cũng rất đáng nói: anh giơ hai tay lên, không ăn mừng bàn thắng. Đó chính là sự tôn trọng lớn mà Goetze dành cho Dortmund và các CĐV. 

Bàn thắng đó, cách ăn mừng đó cho thấy Goetze giờ đã khác. “Super Mario” không còn là một cậu bé, chơi bóng với cảm hứng trong tình yêu đích thực mà CĐV dành cho anh. Goetze giờ đây đã trưởng thành, biết cách để vượt qua những thời khắc khó khăn nhất của sự nghiệp. Tất cả cho thấy Goetze đang đi đúng hướng trên con đường trở thành một ngôi sao lớn của bóng đá thế giới, trong màu áo đỏ của Bayern.

Goetze từ chối trả lời phỏng vấn
Sau trận đấu, Mario Goetze đã từ chối mọi lời đề nghị phỏng vấn từ truyền thông Đức. “Đó là một trận đấu đặc biệt với Goetze. Cậu ấy chưa sẵn sàng để trả lời phỏng vấn” -  Giám đốc truyền thông Markus Hoerwick của Bayern giải thích.

“Lewy rồi cũng là người của Bayern”
Trong cuộc trả lời phỏng vấn xung quanh trận derby nước Đức, GĐĐH Heribert Bruchhagen của Frankfurt khẳng định chắc như đinh đóng cột: “ Lewandowski rồi cũng theo chân Goetze sang Bayern. Là cầu thủ, rất khó để từ chối lời mời của một CLB như Bayern”. Bruchhagen cũng cho biết tiền vệ trẻ tài năng Sebastian Rode của Frankfurt đã nhận lời đầu quân cho đội bóng xứ Bavaria.

Trước đó, Goetze tiết lộ Lewandowski từng gọi điện cho anh để hỏi thăm về tình hình tại Bayern. Tiền đạo người Ba Lan khẳng định anh đã chọn được đích đến sau khi hết hợp đồng với Dortmund vào cuối mùa.  Đích đến đó giờ đây đã có thể khẳng định là Bayern?!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x