Vì sao Barca vẫn chưa hồi sinh?

Bình Khang
15:44 ngày 28-10-2014
Mặc dù đã có tới bảy khuôn mặt mới ở mùa bóng hiện nay, FC Barcelona vẫn chưa hồi sinh thực sự sau mùa bóng 2013/14 trắng tay. Đâu là những lý do khiến đội bóng xứ Catalunya vẫn không thể lấy lại phong độ đỉnh cao ?
Vì sao Barca vẫn chưa hồi sinh?
Ngày 28/5/2011, Barcelona giành được chiếc Cúp châu Âu gần đây nhất sau chiến thắng 3-1 trước Manchester United tại trận chung kết. Trận đấu này thực sự là một bài học về bóng đá, của đội bóng được đánh giá là hay nhất thế giới vào thập niên đầu tiên của thế kỷ 21. Nhưng chỉ một năm sau, Pep Guardiola đã rời băng ghế chỉ đạo của đội bóng xứ Catalunya, bởi 4 năm đứng trên đỉnh cao là một sự hao tổn lớn cả về trí lực và thể lực. Và cũng bởi ông thấy chưa thể tạo ra một cuộc thay máu sâu sắc vào lúc đó. Pep đã nhìn thấy trước sự xuống dốc không phanh của một số cầu thủ của mình.

Barca đã trì hoãn công cuộc cải cách đội bóng. Guardiola ra đi, nhưng họ lại chỉ mang về Jordi Alba và Alex Song. Chức vô địch Liga với 100 điểm đã làm hỏng nhu cầu đổi mới cấp thiết, sau thất bại tại Champions League trước Bayern. Họ chỉ đem về có Neymar. Kết quả là ở mùa bóng vừa qua, Barca lần đầu tiên đã trắng tay sau hơn một thập kỷ. Kết cục này buộc BLĐ của Barca tung ra 162 triệu euro để mua về bảy cầu thủ mới.

Tuy nhiên, trong trận Siêu kinh điển hôm thứ Bảy vừa qua trên sân Santiago Bernabeu của Real Madrid, tân HLV Luis Enrique lại đưa ra trong đội hình thi đấu có tới 7 cầu thủ đã từng góp mặt trong trận chung kết Champions League ở Wembley năm 2011. Vẫn là nhóm người đó nhưng họ đã có thêm 3 năm rưỡi tuổi và sau khi chi gần 300 triệu euro trong 3 kỳ chuyển nhượng mùa hè. Thực là quá bảo thủ.



Một số cầu thủ là nạn nhân của một lối chơi đã mất hiệu lực
FC Barcelona từng được coi là đội bóng hay nhất thế giới, không chỉ bởi 14 danh hiệu giành được chỉ trong 4 năm mà còn bởi một lối chơi độc đáo, đó là giữ bóng với thời lượng thường lên tới 70% trong một trận đấu, bật nhả với tốc độ chóng mặt ở cự ly ngắn và trung bình khiến các đối thủ phải hết hơi đuổi theo, được gọi là tiqui-taca. Lối chơi này đòi hỏi các cầu thủ phải ở phong độ đỉnh cao và Barca đã có điều đó trong những năm tháng dưới thời Guardiola, với những Messi, Xavi, Iniesta, Busquets.

Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi. Sau 4 năm, phần lớn các trụ cột của Barca hồi đó đã không còn tốc độ, tính sáng tạo, sự ngẫu hứng và biến ảo như trước. Các đối thủ cũng đã nghiên cứu kỹ tiqui-taca và đã tìm ra những phương thuốc đặc trị để hóa giải. Tata Martino đã muốn tạo ra một sự thay đổi, với cách chơi trực diện hơn và có nhiều đường chuyền dài hơn, nhưng dư luận culé lại bóp nghẹt ý đồ của chiến lược gia người Argentina.

Sau một mùa bóng trắng tay, Barca mới hoàn toàn nhận ra sự thay đổi là cần thiết. Luis Enrique được đưa về sân Nou Camp cùng 7 cầu thủ mới, mà biểu tượng rõ nhất là Rakitic ở tuyến giữa. Sự đổi mới đã đem lại kết quả tốt ở Liga. Tuy nhiên, chẳng hiểu vì lý do gì, trong trận gặp Real Madrid, HLV Enrique lại cất tiền vệ người Croatia trên băng ghế dự bị để quay lại với bộ khung cũ gồm Busquets-Xavi-Iniesta và lối chơi cầm bóng. Kết quả là thảm bại 3-1. 



Không được chuẩn bị cho áp lực lớn
Khống chế và giữ bóng với thời lượng lớn cho phép Barca tránh được những áp lực trong nhiều năm. Tuy nhiên, một khi đánh mất con bài này thì các cầu thủ của Barca, phần lớn thấp bé và không mạnh về thể lực, lại phải chịu một áp lực khủng khiếp. Cuộc đọ sức với Real Madrid cho thấy Barca giờ đây không có thể cầm bóng nhiều hơn đối thủ, thậm chí họ phải đuổi theo, trong khi những Xavi, Iniesta và Messi không còn đủ sức để cướp lại bóng như trước. Năm tháng trôi qua, khát vọng chiến thắng giảm đi cùng thể lực mỗi ngày một xuống, khiến Barca không đủ khả năng để chịu những áp lực lớn.

Xavi và Iniesta khổ nhất khi mất bóng
Hai tiền vệ này là những người bị thiệt hại nặng nhất khi mất bóng. Có hai thí dụ điển hình trong trận Madrid-Barca vừa qua. Xavi bị Marcelo dễ dàng lừa qua. Vấn đề không chỉ ở điểm này mà ở chỗ tiền vệ của Barca đã bất lực và không thể đuổi theo hậu vệ cánh người Brazil để cướp lại bóng. Đây không phải lần đầu diễn ra những tình huống như thế này. Iniesta cũng trải qua một pha bóng tương tự, khi để Isco cướp bóng từ chân mình, dẫn đến bàn thua thứ ba. Đó là những hình ảnh sống động về giới hạn thể lực của hai cầu thủ trụ cột của Barca.

Vẫn là cặp trung vệ chắp vá Pique-Mascherano
Một bất ngờ khác là Luis Enrique vẫn xếp Mascherano và Piqué đá ở giữa hàng thủ, mặc dù cả hai đều không có phong độ đỉnh cao, đặc biệt là chồng của cô ca sỹ Shakira. Barca đã mua về hai trung vệ mới, nhưng vị truyền trưởng mới của Barca lại xếp Mathieu đá cánh, thay Alba, trong khi Vermaelen vẫn còn nằm trong bệnh viện. Cả Pique và Mascherano đã phạm những sai lầm nghiêm trọng trong phòng thủ. Pique để bóng chạm tay và Barca phải hứng một quả phạt đền.



Messi sứt mẻ thể lực vì thi đấu quá nhiều
Tiền đạo người Argentina là cầu thủ có số phút thi đấu cao nhất ở Barca. Tin mới nhất cho hay, trước trận đấu, Messi đã phải tiêm giảm đau để có mặt trong trận Siêu kinh điển. Đó là lý do người ta thấy Messi lại thiếu sức sống như vậy trước Real Madrid, một đối thủ mà "số 10" của Barca luôn muốn hạ gục. Messi bắt đầu trận đấu tốt, nhưng thời gian tỏa sáng của ngôi sao này không kéo dài. Anh bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn rõ ràng trước Casillas. Ở mùa bóng này, đã có vài ba lần chủ nhân của bốn Quả bóng Vàng đánh tuột cơ hội làm bàn, khác hẳn với thời đỉnh cao, hễ cứ ra chân là hầu như có bàn thắng.

Nhiều sai lầm về bố trí đội hình
Đội hình 11 người của Barca trên sân Bernabeu là lạ lùng. Đầu tiên là viêc Mathieu bị xếp đá hậu vệ cánh trái, thay Alba, trong bối cảnh họ hầu như không có vấn đề gì lớn ở cánh này trong những năm lại đây. Tiếp theo là việc Pique đang ở phong độ thấp thảm hại lại được đá chính. Tương tự như vậy, Luis Enrique lại mạo hiểm khi để Busquets đang có vấn đề về thể lực vào sân. Do đó, tiền vệ trụ này chỉ chịu đựng được 20 phút đầu tiên, sau đó thi đấu kém hẳn, không còn nhanh nhạy và có sức cản phá như trước.

Luis Suarez chưa lấy lại được phong độ đỉnh cao
Tiền đạo người Uruguay thi đấu nhiệt tình, nhưng cho thấy 4 tháng bị cấm chơi bóng do cắn vai Chiellini đã làm cầu thủ này mất đi sức rướn cần thiết và sự chính xác trong những cú dứt điểm nhiều như thế nào. Giá Pedro được thi đấu lúc đầu, sau đó Luis Suarez vào thay thì tốt hơn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Suarez: "Tôi cắn người, ăn vạ, chứ không phân biệt chủng tộc" Suarez: "Tôi cắn người, ăn vạ, chứ không phân biệt chủng tộc"

    Tiền đạo Luis Suarez, tân binh của Barca không phiền khi bị gắn mác “ăn thịt người hay ngã vờ”, nhưng anh không bao giờ chấp nhận bị coi là kẻ phân biệt chủng tộc.

  • Real Madrid: Lột xác chóng vánh trong 42 ngày Real Madrid: Lột xác chóng vánh trong 42 ngày

    Sau chưa đầy một tháng rưỡi kể từ khi mùa bóng mới bắt đầu, Real Madrid đã thay da đổi thịt hoàn toàn. Vượt qua 2 trận thua trước Real Sociedad và Atletico, đội bóng Hoàng gia đã trở lại thắng như chẻ tre mà mới nhất là tại Kinh điển, trước đại kình địch FC Barcelona. Bây giờ các madridistas lại có quyền mơ tới một cú ăn ba lịch sử.

  • La Liga bớt nhàm chán nhờ Sevilla La Liga bớt nhàm chán nhờ Sevilla

    Ở vòng 9, Sevilla đã ngược dòng thắng Villarreal 2-1. Họ trở thành hiện tượng tại La Liga mùa này khi chỉ chịu xếp sau đội đầu bảng Barca do kém về hiệu số bàn thắng thua.

  • Zidane bị cấm hành nghề 3 tháng Zidane bị cấm hành nghề 3 tháng

    Do không có đủ chứng chỉ huấn luyện cần thiết, Zinedine Zidane đã bị tước quyền chỉ đạo đội Real Madrid Castilla đến hết năm 2014.

  • Ronaldo xuất sắc nhất La Liga 2013/14 Ronaldo xuất sắc nhất La Liga 2013/14

    Siêu sao Cristiano Ronaldo của Real Madrid đã được vinh danh ở 3 hạng mục cá nhân xuất sắc tại La Liga mùa giải năm ngoái, trong đó có danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất”.

  • Mandzukic giúp Atletico quên đi "ác mộng" ở Mestalla Mandzukic giúp Atletico quên đi "ác mộng" ở Mestalla

    Tiền đạo Mario Mandzukic đã trở thành người hùng của Atletico trong trận đấu trên sân Getafe cuối tuần qua. Anh có pha ập vào rất nhanh dứt điểm cận thành tung lưới đối phương, sau đường kiến tạo của tiền vệ Arda Turan. Đó là pha lập công thứ 3 của Mandzukic trong màu áo đội bóng thủ đô Madrid ở La Liga mùa này.

  • Mathieu ngỡ ngàng khi phải đá hậu vệ trái ở trận El Clasico Mathieu ngỡ ngàng khi phải đá hậu vệ trái ở trận El Clasico

    Hậu vệ Jeremy Mathieu thừa nhận đã chơi không tốt ở trận thua 1-3 của Barca trước Real. Nguyên do là bởi anh bị bất ngờ chuyển sang chơi hậu vệ trái (vốn là sở trường), thay vì đá trung vệ như thường lệ ở những trận đấu trước.

  • Iniesta cần 1 tháng để dưỡng thương Iniesta cần 1 tháng để dưỡng thương

    Chấn thương của tiền vệ Iniesta gặp phải ở cuộc đụng độ với Real tại La Liga đêm thứ Bẩy vừa qua nặng hơn chẩn đoán ban đầu. Theo đó, tiền vệ của Barca gần như sẽ phải vắng mặt ít nhất 4 trận đấu, và chỉ có thể trở lại trong trận tiếp Sevilla vào ngày 22/11.

  • Dư âm El Clasico: Đừng quá mơ mộng, Carletto! Dư âm El Clasico: Đừng quá mơ mộng, Carletto!

    Với việc giúp Real Madrid giành cú Decima (Cúp C1/Champions League thứ 10) mùa trước và vừa thắng thuyết phục tại El Clasico, HLV Carlo Ancelotti được kỳ vọng sẽ cùng đội bóng Hoàng gia TBN thiết lập một kỷ nguyên vĩ đại. Tuy nhiên, thực tế, đây là viễn cảnh… còn xa vời!

  • Messi phải tiêm thuốc giảm đau để đá trận El Clasico Messi phải tiêm thuốc giảm đau để đá trận El Clasico

    Giới truyền thông Tây Ban Nha loan tin, tiền đạo Lionel Messi của Barcelona đã gặp vấn đề với mắt cá và anh buộc phải tiêm thuốc giảm đau để được góp mặt trong trận Siêu kinh điển vào cuối tuần qua.

  • Góc nhìn: El Clasico đến quá sớm với Suarez Góc nhìn: El Clasico đến quá sớm với Suarez

    Trước trận Siêu kinh điển thứ 229 giữa Real Madrid và Barcelona, hẳn rất nhiều người mừng cho tiền đạo Luis Suarez, bởi anh vừa kịp mãn án treo giò để góp mặt trong trận chiến được cả thế giới mong đợi. Tuy nhiên, thực tế thì có vẻ như trận El Clasico đã đến quá sớm với tiền đạo trị giá 75 triệu bảng của Barca.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x