Cafe tối: Có làn sóng tẩy chay Quả bóng vàng

TRẦN MINH
19:49 ngày 14-01-2014
Một làn sóng phản đối cao như Hy Mã Lạp Sơn đã tràn qua toàn cầu sau khi gala trao giải Quả bóng vàng cho Cristiano Ronaldo, thường được biết đến với những biệt danh như "Rô Điệu", "Rô Bóng", chuyên gia sút phạt đền và ghi bàn từ khoảng cách 5 mét của Real Madrid. Nhiều người nói thôi mang giải thưởng này vứt bỏ sọt rác cho rồi.
Cafe tối: Có làn sóng tẩy chay Quả bóng vàng
Trong 3 ứng viên cho Quả bóng vàng, CR7 là người có thành tích tệ hại nhất. Anh không có lấy một danh hiệu lận lưng. La Liga thuộc về Messi, Cúp Nhà vua thuộc về Atletico, đội bóng đã nhấn chìm Real Madrid trong trận chung kết ngay trên sân Bernabeu. Dấu ấn của CR7 trận ấy là gì? Thẻ đỏ. Còn Champions League? Tất nhiên là thuộc về Bayern Munich của Franck Ribery, người đã có 1 năm bội thu với cú ăn 3 huyền thoại.

Ronaldo đã khởi đầu mùa bóng 2013/2014 rất tốt, cứ như là sợ ai lấy mất Quả bóng vàng của mình vậy. Nhưng bất chấp việc anh ghi vô số bàn thắng, Real vẫn chỉ đang xếp thứ 3 trên BXH Liga. 2 trận đấu mà người ta kỳ vọng ở CR7 nhiều nhất - trận gặp Barca và Atletico - Ronaldo vào vai người tàng hình mà không cần hiệu ứng điện ảnh.

Fan gộc của anh Messi, Phan Cuồng Si, bức xúc: "Si nhận 4 Quả bóng vàng rồi nên người ta mang ra phát cho Đô để làm từ thiện thôi. Nhưng mọi người thấy rồi đó, số bóng vàng của anh Si vẫn cao gấp đôi của anh Đô và gấp 10 vạn 8 nghìn lần anh Ri (bery). À, sẵn tiện cần phải nói thêm là anh Si mặc đồ đẹp nhất gala, nổi nhất gala, độc nhất gala. Anh Si vô đối".


Một fan chơi Facebook với nick Phượng Hoàng Lửa, fan của CLB Liverpool với câu slogan ấn tượng: "Bạn sẽ không bao giờ đi bộ một mình" nhảy vào cuộc tranh luận: "Nếu chỉ ghi bàn thì chấp luôn Si Đô hợp khúc cũng không thể so nổi với cặp Suarez - Sturridge của bọn tôi. Đầu mùa đến giờ, SaS đã ghi 32 bàn trong khi Si Đô gộp lại cũng chỉ có 28 bàn. Đề nghị FIFA đúc một lúc 2 Quả bóng vàng cho bộ đôi sát thủ của Liverpool".

Cuộc tranh luận tiếp tục sôi nổi khi những cái tên như Fernando Torres, Niklas Bendtner, Danny Welbeck cũng lần lượt xuất hiện. Một fan bóng đá có tên Con Đường Màu Xanh, tự nhận mình là fan Chelsea, cho biết: "Anh Torres cố tình không ghi bàn suốt mấy năm trời để đối phương mất cảnh giác. Năm 2014 này Torres đã ghi bàn trong mọi trận đấu mà mình tham gia. Khổ nhục kế kiểu ấy theo tôi không có ai sánh kịp".

Anh Thích Pháo, fan của Arsenal, lại có ý kiến khác: "Không, dứt khoát phải là Lord Bendtner. Khi đá cho Juventus, chỉ cần dự bị thôi anh ấy cũng đủ sức giúp CLB này giành Scudetto. Trở lại Arsenal, anh ấy ngồi dự bị để cho đối phương cơ hội, nhưng khi đội nhà khó khăn anh lập tức vào sân ghi bàn, rồi sợ ghi thêm nhiều bàn nữa khiến đối phương tuyệt vọng anh cố tình ngụy tạo chấn thương để rời sân. Tài năng và nhân phẩm hiếm thấy như thế tôi e cổ kim chưa có. Phải trao Quả bóng vàng cho Bendtner, FIFA cùi bắp".


Đến đây, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter không kềm nổi đành phải đăng đàn. Vừa lấy khăn mù soa lau nước mắt, Blatter vừa nói: "Tụi tui đứng ra tổ chức cái gala cho mấy bạn chơi, chứ có bầu bán gì đâu. Giải Quả bóng vàng thì phóng viên và HLV trưởng, thủ quân bầu. Giải đội hình của năm thì Hiệp hội cầu thủ bầu, giải Puskas thì do CĐV bầu qua mạng. Tụi tui có ăn nhậu gì đâu mà sau mấy bồ cứ lôi FIFA và tui ra chửi chứ hả?"

Ở một góc, Pele cũng khóc. Ông khóc vì mang danh "Vua bóng đá" mà chả có lấy một Quả bóng vàng nào cả. Ngoài ra ông khóc vì đã đoán trúng là Ronaldo sẽ đoạt danh hiệu này, thoát khỏi biệt danh "Thánh trật" mà thế giới vẫn hay mỉa mai. Ronaldo cũng khóc vì quá sung sướng. 

Trong khi đó ở một góc thật buồn của nước Anh, Emile Heskey cũng khóc. Anh đã từng ghi 1.280 bàn trên Play Station nhưng chả được ai trao Quả bóng vàng cả.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
36
-11
48
11
36
-11
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x