Diego Maradona đã suýt chút nữa nói chuyện bằng nắm đấm với cậu học trò cũ Juan Sebastian Veron nếu như không có sự can thiệp của nhân viên an ninh sau khi kết thúc hiệp 1 trận đấu từ thiện do Giáo hoàng Francis tổ chức tại sân Olimpico vừa diễn ra. Thậm chí, Cafu - cựu thủ quân của ĐT Brazil đã phải lao đến để giúp Maradona giải tỏa cơn giận trên đường tiến vào đường hầm.
Nguyên nhân của vụ việc trên bắt nguồn từ thời điểm Maradona vấp vào chân Veron trong một tình huống tranh chấp. Sau khi tiếng còi hết hiệp 1 vang lên, "Cậu bé Vàng" của bóng đá Argentina đã đến chỗ Veron nói chuyện. Ông cho rằng Veron đã chơi xấu mình và tranh cãi bắt đầu nổ ra từ đây.
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn