-
World Cup 2022 khó tăng lên 48 đội
Nhiều quốc gia mong muốn việc tăng số đội tuyển tham dự từ 32 lên 48 nên được áp dụng ngay từ World Cup 2022 tại Qatar. Tuy nhiên, chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định điều này khó có thể xảy ra.
-
Ibrahimovic ghi bàn, hét vào mặt đối thủ ăn mừng
Zlatan Ibrahimovic vẫn đang sống rất khỏe ở MLS khi anh liên tiếp đạt phong độ cao và mới nhất là tỏa sáng trong chiến thắng trước Real Salt Lake. Tuy vậy, màn ăn mừng của anh mới đáng chú ý.
-
-
Nhật Bản là niềm hy vọng số 1 của châu Á
So với các đại diện còn lại của châu Á, Nhật Bản có lẽ là đội bóng mà tôi đặt niềm tin nhiều nhất ở World Cup 2018. Ở bảng đấu khá vừa tầm, chỉ cần đội bóng xứ Mặt trời mọc xây dựng được lối chơi hợp lý, biết mình biết người, họ hoàn toàn có thể đem đến những bất ngờ ở giải đấu trên đất Nga.
-
Coleman thế chỗ Pellegrini tại Hebei China Fortune
Chris Coleman đã được CLB Hebei China Fortune ở giải VĐQG Trung Quốc bổ nhiệm làm HLV trưởng. Coleman sẽ thay thế vị trí của Manuel Pellegrini.
-
ĐT Senegal trông cả vào Mane
Tiền đạo Sadio Mane vừa trải qua mùa giải xuất sắc trong màu áo Liverpool. Anh được CĐV nhà kỳ vọng sẽ trở thành người hùng trên đất Nga, giúp ĐT Senegal tiến sâu như tại World Cup 2002.
-
ĐT Morocco: Đội bóng châu Phi sinh ra ở... châu Âu
Morocco là một đội tuyển kỳ lạ tại World Cup 2018. Họ thậm chí có thể ra quân gặp Iran (15/6) với cả đội hình chính được sinh ra ở... châu Âu.
-
Ước gì, đất quê ta cũng rộng như ở Nga
Gờ-ráp-xư-vưi-che cả nhà! Ahihi, em chào cả nhà bằng tiếng Nga đấy chứ không phải gọi Grab hay Uber gì đâu. Sau cơn say do bất đồng ngôn ngữ hôm qua, em phải ôn lại ngay tí tiếng Nga bồi để tự tin giao tiếp.
-
ĐT Pháp: Pogba là điểm sáng
Paul Pogba quả là một trường hợp khó lí giải. Khi Pháp chơi tốt, anh bị xem là một nhân tố lạc lõng trong đội hình. Sau trận Pháp thắng Italia 3-1, người ta còn đòi Didier Deschamps phải đẩy anh lên băng ghế dự bị. Nhưng cũng chính Pogba ấy là người chơi tốt nhất trong trận hòa với Mỹ rạng sáng qua là trận đấu mà Pháp bị đánh giá là chơi tệ.
-
Tổng quan bảng H: Cục diện khó lường nhất
Bảng H là bảng đấu “đặc biệt” ở World Cup 2018 khi không có một đội tuyển siêu sao nào. Nhưng cũng bởi thế, đây là bảng đấu khó lường nhất khi cả 4 đội là Ba Lan, Senegal, Colombia và Nhật Bản đều có cơ hội đi tiếp. Ngoài ra, đây còn là bảng đấu của các ngôi sao tấn công.
-
Iago Aspas, 'số 9' đích thực của La Roja
Cuối cùng thì HLV Julen Lopetegui cũng đã tìm ra được “số 9” cho đội tuyển Tây Ban Nha, đó là Iago Aspas, trung phong chỉ xuất hiện ở phút 75 của trận giao hữu gặp Tunisia, nhưng đã giúp La Roja phá vỡ thế bế tắc bằng bàn thắng duy nhất của trận đấu.
-
Salah lỡ buổi tập gần nhất, khó dự trận mở màn cùng Ai Cập
Tiền đạo Mohamed Salah đã sang Nga để chuẩn bị tham dự World Cup 2018. Tuy nhiên, anh vừa phải bỏ lỡ buổi tập mới nhất của ĐT Ai Cập trên xứ sở bạch dương.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn