Ước gì, đất quê ta cũng rộng như ở Nga

CÙ THỊ HẬU VỆ
Từ 09:21 ngày 11-06-2018
Gờ-ráp-xư-vưi-che cả nhà! Ahihi, em chào cả nhà bằng tiếng Nga đấy chứ không phải gọi Grab hay Uber gì đâu. Sau cơn say do bất đồng ngôn ngữ hôm qua, em phải ôn lại ngay tí tiếng Nga bồi để tự tin giao tiếp.
Nghĩ mà tiếc, hồi xưa làm công nhân, thời gian rảnh rỗi chẳng chịu học tiếng Nga cho đến nơi đến chốn, chỉ nhăm nhăm học mấy từ: áo bay, tủ lạnh, dây mai so, bàn là, chậu nhôm, xoong chảo…  với lại mấy mẫu câu xin xỏ phòng khi cảnh sát, hải quan khám đồ giấu, ahihi. 

Eo ơi, tiếng Nga đọc méo cả mồm cả nhà ạ, từ nào cũng dài ngoằng như rau muống luộc, nói được một câu thì mệt vắt cả lưỡi. Mà em đề nghị hội bình đẳng giới thế giới phải can thiệp chứ, ai đời lại có ngôn ngữ gì mà chia ra cả giống đực, giống cái với giống trung. 

Thật là phân biệt giới tính quá đi, chẳng trách dân số Nga mất cân bằng giới tính, cứ 1 chàng Sergei là bị 4 nàng Tanhia kèm sát. Sau này, mấy thằng con trai nhà em mà ế vợ vì thói “trọng nam khinh nữ” ở Việt Nam, thì kiểu gì em cũng chạy suất xuất khẩu lao động sang Nga để kiếm 4 em làm con dâu. 

Sau khi bỏ vốn liếng tiếng Nga tạm tạm vào mồm, em mạnh dạn đi thăm thú nước Nga. Không tranh thủ bây giờ, 3 hôm nữa khai mạc World Cup rồi, thì vắt chân lên cổ mà làm, làm gì có thời gian mà phượt phiếc. Với lại, đến hôm nay, dân Nga vẫn hờ hững với World Cup lắm ạ, chỉ có cánh tình nguyện viên hay những người có liên quan là sốt sắng thôi. Chả bù cho ở ta, hội làng tháng Ba thì rộn ràng từ tháng Chạp.

Quyết định đi phượt Nga của em đúng là chuẩn không phải chỉnh, bởi đến giờ mới biết nước Nga rộng như thế nào. Hồi xưa cứ ru rú ở nhà máy chẳng thể nghĩ nước Nga rộng thế và chỉ quẩn quanh thủ đô Mát-xơ-cơ-va. Ahihi, đúng là nhà quê đi xuất khẩu lao động nhỉ. 

Theo em tình nguyện viên đứng tại bến metro nói, diện tích bề mặt của nước Nga là 17 triệu km2, trong khi diện tích nước ta chỉ là 330.000 km2. Ối giời ôi, giá mà nước ta cũng có diện tích như thế này nhỉ, dân ta sẽ giàu phải biết. 


Đây nhé, mọi người thử tính mà xem, giá đất trung bình ở Hà Nội hiện nay cũng phải trung bình 30 triệu đồng - 40 triệuđồng/m2. Giá đất chung cư cao cấp dễ cháy cũng dao động từ mức 16 triệu đồng - 40 triệu đồng, tuỳ theo mức độ tiện nghi và dễ cháy. Thế mà một đất nước nhỏ bé như ở ta cũng sản sinh vô số tỉ phú tiền đô rồi. 

Giá như, chúng ta có diện tích to rộng như của nước Nga thì tha hồ mà xây chung cư cao ốc, khu biệt thự, resort, trung tâm thương mại. Thử tưởng tượng, chúng ta xây được 1 triệu khu trung tâm thương mại, 1 triệu khu biệt thự cao cấp thì chỉ ngồi rung đùi trông xe máy thôi cũng thu được vài tỉ đồng mỗi tháng. Tiêu nhòe. Gã chồng em, riêng thu nhập từ tiền photocopy giấy tờ làm sổ đỏ cho phòng nhà đất phường cũng thừa nuôi cả họ ấy thứ. Èo, nghĩ mà thèm quá cả nhà ạ. 

Càng nghĩ, em càng thấy dân Nga làm kinh tế kém. Đất đai rộng như thế mà không biết chuyển đổi mục đích sử dụng, san lấp mặt bằng mà xây nhà kiếm tiền, mà chỉ để cho rừng mọc hoang hoặc làm trồng lúa mỳ, bắp cải. 

Đầu óc tính toán thế kém cả mấy tay nông dân ở quê em, cứ làm cục tiền đền bù là lập tức bỏ kiếp trồng lúa bón phân, suốt ngày ăn chơi hát lượn. Cần gì lo gạo ăn khi mà siêu thị mọc đầy làng, chỉ cần có tiền thôi, mà nông dân nhận đền bù nhà có gì khác ngoài tiền nhỉ. 

Ngồi tính toán, máu đầu cơ đất trong người em lại bốc lên. Thôi em xin dừng phím tại đây để chạy đi xem có mảnh nào găm được không. Giá đất thì chỉ có thổi lên chứ không bao giờ thổi xuống. Em không sang đây ở được thì dành sẵn cho 4 thằng con trai thất nghiệp, ế vợ sang đây an cư lạc nghiệp. 

Đồng tiền đi trước luôn khôn hơn đồng đi sau là thế. Mấy hôm nữa, nhà mình có ai sang đây xem World Cup kết hợp xem đất thì alo em nhé, em chỉ mối cho. 

Đô-xi-da-nhi-a, à nghĩa là tạm biệt cả nhà!
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x