Giờ thì bầu Đức và học viện bóng đá của ông đang là thương hiệu gây sốt trong dư luận. Thế nhưng, bất ngờ ở chỗ, người ta thấy ông Đức rất lạnh và đúng mực khi nói về những kế hoạch cho ĐT U19 Việt Nam. Thậm chí, đến bây giờ, bầu Đức vẫn chưa trực tiếp gặp gỡ, chúc mừng “gà nòi” của mình. Dường như, ông Đức muốn truyền tải thông điệp đến các cầu thủ rằng, những trận đấu ấn tượng vừa qua mới chỉ là thành công bước đầu và họ còn phải nỗ lực, phấn đấu hơn nữa trong chặng đường phía trước.
Vẫn biết rằng, trong men say chiến thắng, con người ta thường rất lạc quan về tương lai. Nói một cách thẳng thắn, trong cuộc đời này, có ai không muốn được khen? Ấy vậy mà, thật bất ngờ khi bầu Đức chính là người dội gáo nước lạnh vào một bộ phận dư luận vốn đang tự tin thái quá về khả năng của ĐT U19 Việt Nam. Rằng, có lập đại công thì với bầu Đức, các tuyển thủ U19 Việt Nam vẫn là “đám nhỏ” cần được bao bọc, dạy dỗ trước khi tung ra trận mạc.
Thẳng thắn mà nói, với trường hợp của U19 Việt Nam, chúng ta đã tìm ra được con đường đến tương lai. Nhưng trên hành trình đến đích, còn nhiều lắm chông gai và bóng đá Việt Nam không bao giờ được phép ảo tưởng về sự siêu việt của mình.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn