Trở về Việt Nam làm việc với bằng tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin ở trường đại học Paris 5 danh tiếng, Nguyễn Hữu Trí lập nghiệp trong vai trò của một nhà quản lý khách sạn và thẩm mĩ viện. Tuy nhiên, cái duyên và niềm đam mê với bóng đá đã đưa chàng trai Sài Gòn đến với học viện Scavi Rocheteau. Năm 2012, khi cùng đội lên Gia Lai thi đấu, tình cờ Nguyễn Hữu Trí gặp HLV Guilaume Graechen.
Tiếng Pháp, văn hoá Pháp, ẩm thực Pháp và sự am hiểu về bóng đá là chiếc cầu nối hai người đàn ông này lại với nhau và chỉ sau vài phút, họ đã trở thành đôi bạn thân. Bẵng đi một thời gian, trước Tết âm lịch vừa rồi, Trí nhận được cuộc gọi từ HLV Guilaume: “Tôi cần một trợ lý ngôn ngữ bởi những buổi tập luyện sẽ là vô ích nếu ý tưởng, những sự điều chỉnh của tôi không được truyền tải một cách trọn vẹn đến cho các học trò vào thời điểm quyết định nhất”. Rất khó khăn, Trí phải từ chối lời mời của vị HLV người Pháp bởi công việc lúc đó của anh quá bận rộn, gần như đã lấy đi của anh tất cả thời gian.
Ngay sau Tết, HLV Guilaume gọi cuộc điện thoại thứ 2 với lời thuyết phục tương tự nhưng mức độ cần thiết tăng gấp đôi. Cũng như lần đầu, Trí lại phải miễn cường từ chối bởi… công việc! Trước khi U19 Việt Nam lên đường sang Indonesia, thêm một cuộc gọi nữa và Trí đành xin nghỉ phép, tạm dừng các kế hoạch để lên đường.
Tình yêu với bóng đá của Trí xuất hiện từ rất sớm. Khi còn là cậu nhóc, bố thường đưa cậu bé đi xem Cảng Sài Gòn đá. Cũng từ đó, Trí đam mê với trái bóng, đá chân trần, chơi banh nhựa, không kể là giữa trưa nắng gắt hay mưa dầm. Rất buồn khi biết mơ ước trở thành cầu thủ chuyên nghiệp không thành như cậu bạn học Lưu Ngọc Hùng, Trí sang Pháp du học và tiếp tục chơi bóng ở đây cho đội Galaxy, FC78 của sinh viên trường Kiến trúc.
Những chuyến đi bổ ích và thú vị cùng đội U19 Việt Nam đã cho Trí cái nhìn sâu hơn về bóng đá. Đến lúc này, chàng trai 31 tuổi chưa vợ phải đấu tranh rất quyết liệt giữa tương lai của một ông chủ, một chuyên gia công nghệ thông tin và một HLV. Trí tâm sự: “Thu nhập rất quan trọng, làm theo ngành mà mình đã theo đuổi bao nhiêu năm cũng cực kỳ quan trọng, nhưng tôi cũng muốn chuyển hướng để đi học HLV. Tôi học được thêm một điều từ chính đội U19 Việt Nam rằng, cứ làm việc vô tư, không tính toán, nhiệt huyết và đam mê như các em U19, thành công sẽ đến”.
Tại khách sạn 5 sao Grand Blue Wave ở Malaysia, nơi ĐT U19 Việt Nam đóng quân, tiền internet rất đắt, với 30 USD/suất sử dụng. Nhưng Nguyễn Hữu Trí, với tư cách là một chuyên gia công nghệ thông tin, đã mua một suất rồi phát wifi cho cả đội dùng. Lẽ ra, chi phí cho 30 người, đội U19 Việt Nam phải trả 900 USD nhưng với sáng kiến của Trí, cả đội chỉ phải trả 30 USD!
Sinh ngày: 18/12/1982, tại TP.HCM
Đại học: Paris 5 ngành công nghệ thông tin, quản lý khách sạn
Đam mê: Bóng đá, công nghệ thông tin và du lịch
Ngưỡng mộ: Mark Zuckerberg, Ryan Gigss và Tuấn Anh của đội U19 Việt Nam
Các công việc đã qua: Quản lý khách sạn, quản lý thẩm mỹ viện, học viện bóng đá Scavi Racheteau.
Ngoại ngữ: Pháp, Anh, Hoa
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn