Bình Luận: Khi cơn bão qua đi
Thời gian gần đây, dư luận hay nói về bão. Những cơn bão đua nhau đổ vào biển Đông, rồi tấn công đất liền. Bão mang đến thiệt hại. Nhưng đối diện và chống chọi với bão, người ta nhận ra đâu là tình người, đâu là trí, là dũng, là sự hy sinh cao cả?
Tôi bỗng nhớ về HN.T&T khi nghĩ tới những cơn bão vốn thường xuyên “thăm hỏi” dải đất hình chữ S. Họ đã có một chuyến đi bão tố tới Nghệ An ở vòng đấu vừa qua. Gọi là bão, bởi đội hình của HN.T&T “thủng lỗ chỗ” do kẻ bị chấn thương, thẻ phạt, người có thể thi đấu thì tung cờ trắng vì không thể vượt qua những ân tình trong quá khứ. Và quan trọng hơn, sức tấn công của SLNA khi thi đấu ở sân Vinh thì khủng khiếp như gió giật trên cấp 12 của bão vậy. Đó là chưa kể đến cả biển người hừng hực lửa như muốn thiêu cháy đội bóng đến từ Thủ đô.
Căng mình chống bão, cuối cùng, HN.T&T đã trụ vững và bảo vệ được thành quả trong suốt thời gian qua. Họ đã đến gần hơn với chức vô địch. Thậm chí, có người còn cho rằng, không đội bóng nào xứng đáng vô địch hơn HN.T&T trong mùa giải này.
HN.T&T đã có được rất nhiều thứ vì dám đi vào tâm bão với tất cả sự tự tin. Nhưng cái được lớn nhất chính là việc, họ giải mã được sự chuyên nghiệp, ý thức màu cờ sắc áo của từng cầu thủ. Có thể, HLV Phan Thanh Hùng sẽ buồn, vì đúng lúc khó khăn nhất ông không nhận được sự tận hiến của hai học trò cưng là Dương Hồng Sơn và Nguyễn Hồng Tiến. Nhưng ông Hùng và lãnh đạo đội bóng sẽ không cảm thấy cô đơn, bởi trong trận đại chiến trên sân Vinh, họ vẫn có được sự tận lực, tận trung của nhiều ngôi sao khác. Và những cầu thủ như Thành Lương, Ngọc Duy, Văn Quyết, thậm chí cả Văn Công, Ngọc Đức… mới chính là những chiến binh mà HN.T&T đang cần.
Có câu rằng, “qua cơn hoạn nạn mới hiểu lòng nhau”. Điều đó đúng với HN.T&T sau trận gặp SLNA. Và chắc chắn, chiến lược nhân sự của đội bóng này sẽ có những thay đổi trong tương lai.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn