U19 Việt Nam đang chiếm được niềm tin và hy vọng rất lớn từ khán giả nước nhà. Bên cạnh những chàng trai, cô gái hay bậc trung niên đầu hai thứ tóc, cũng có không ít những em bé lon ton theo chân bố tới SVĐ QG Mỹ Đình.
Không phải ngẫu nhiên mà nhà báo Khắc Sơn (báo Bóng đá) lại bình luận về trận đấu đêm qua của U19 Việt Nam là một chiến thắng của... chiến thắng. Thật vậy, đã lâu lắm rồi người ta mới được thấy đường phố Hà Nội có cảnh tắc đường vì bóng đá. Thủ đô tối qua rực rỡ và rộn ràng vì U19 Việt Nam; cả nước hồi hộp dõi theo những bước chạy của các cầu thủ trẻ. Và cũng rất lâu rồi người ta mới thấy cảnh người dân nườm nượp xếp hàng để sở hữu một tấm vé theo dõi các cầu thủ U19 thi đấu. Sân Mỹ Đình gần như chật kín, lá cờ Tổ Quốc, băng rôn, đỏ rực cả khán đài.
Trận đấu đêm qua, ống kính máy ảnh của phóng viên BONGDAPLUS cũng đã bắt gặp những hình ảnh đáng yêu, với nhiều khoảnh khắc ngây ngô của những CĐV nhỏ tuổi. Có thể với các em, những hiểu biết về bóng đá, về các cầu thủ chúng ta vẫn còn là non nớt, ngô nghê. Nhưng qua những tiếng cười lanh lảnh, tiếng cổ vũ Việt Nam trong trẻo cất lên hay tiếng hò reo khi Công Phượng ghi bàn thắng, chúng ta có thể cảm nhận được tình yêu bóng đá vô bờ, tinh thần dân tộc lớn lao từ chính những cô cậu bé mới chỉ tầm 5,6 tuổi. Cảm ơn U19 Việt Nam. Các cầu thủ đã thổi lửa niềm tin và tình yêu bóng đá cho người dân Việt.
Cùng BONGDAPLUS nhìn lại khoảnh khắc đáng yêu của các CĐV nhí ở trận đấu tối qua:
Sự hồn nhiên được thể hiện qua nụ cười rạng rỡ của các em
Cậu bé này còn nhỏ nhưng đã có cách cổ vũ rất biểu cảm
Chú bé này nuối tiếc một pha bóng hỏng ăn của U19 Việt Nam chăng?
Ông bố hẳn rất vui nếu truyền được tình yêu bóng đá cho con trai mình
Các em nhỏ nhưng cũng "nhiệt" không kém gì người lớn đâu nhé
Không hề có sự kiêu ngạo, các cầu thủ U19 Việt Nam khiến khán giả ngỡ ngàng về thái độ lễ phép của mình. Họ thực sự làm các "cầu thủ thứ 12" nể trọng về thái độ sau 1 đêm bùng nổ, sống trong cảm xúc.
Quá choáng trước màn trình diễn của của U19 Việt Nam và có phần bị sốc khi đội nhà thua cuộc, HLV Paul Okon của U19 Australia đã không giữ được bình tĩnh dẫn đến việc “nổi đóa” sau trận đấu.
Trước đội U19 Australia được tổ chức khoa học, bài bản, cả hiệp 1, U19 Việt Nam gần như không thực hiện được ý tưởng của BHL. Ngay cả HLV Graechen cũng thừa nhận, các học trò của ông đã bế tắc.
Báo chí nước ngoài đã hết lời khen ngợi siêu phẩm của Công Phượng vào lưới U19 Australia giúp U19 Việt Nam ra quân thắng lợi ở giải U19 ĐNÁ 2014 - Cúp Nutifood. Thậm chí, họ còn cho rằng màn trình diễn đó có thể thuyết phục HLV Arsene Wenger mang cầu thủ này đến với nước Anh.
Lâu nay, Công Phượng được coi là một trong những cầu thủ nhận được nhiều sự quan tâm nhất của U19 Việt Nam khi anh là chủ nhân của chiếc áo số 10 cùng tấm băng thủ quân. Bàn thắng vào lưới Australia đã giúp Phượng chứng minh, anh hoàn toàn xứng đáng với những vinh dự đó.
Sau chiến thắng của U19 Việt Nam trước U19 Australia, HLV Graechen cho biết: “Tôi rất vui khi U19 Việt Nam có sự khởi đầu tốt tại giải đấu này. Đây là chiến thắng quan trọng và tạo ra nhiều lợi thế trong việc cạnh tranh tấm vé vào bán kết của U19 Việt Nam”.
Những khán đài đỏ rực. Những dòng chia sẻ đầy ắp trên các trang mạng cá nhân. Và ngoài đường phố, lâu lắm rồi mới có cảnh tắc đường vì bóng đá. Hôm qua, Hà Nội rực rỡ và rộn ràng vì U19 Việt Nam. Hôm qua, cả nước hồi hộp dõi theo những bước chạy của các cầu thủ trẻ. Và hôm qua, tất cả như muốn nổ tung sau bàn thắng siêu đẳng cấp của Công Phượng.
Dưới thời HLV Toshiya Miura, ĐT Việt Nam đã có những tín hiệu lạc quan trong lối chơi. Vì thế, NHM đang chờ đợi xem Công Vinh và các đồng đội thể hiện những bước tiến về chuyên môn trong trận giao hữu với ĐT Hong Kong (Trung Quốc) chiều nay...
Thông báo từ VCT Malaysia & Singapore cho biết tuyển thủ Wong "jayH" Jia Heng nhận lệnh cấm tạm thời. Theo đó, tuyển thủ này bị báo cáo đã tham gia hoạt động dàn xếp tỷ số từ trước khi gia nhập hệ thống giải Challengers.
Sau khi kết thúc giai đoạn vòng bảng VCT Pacific Stage 1, HLV của Paper Rex là Alexandre “alecks” Sallé đã trả lời phỏng vấn, đặc biệt tập trung vào sự thay đổi nhân sự từ Cahya “Monyet” Nugraha thành Wang "Jinggg" Jing Jie.
MU săn tiền đạo đang được PSG theo đuổi; Lehmann không tin Arsenal vô địch Premier League mùa này; Thiago Silva học lấy bằng HLV... là những tin tức nổi bật tối ngày 30/4.
Cựu tiền đạo ĐT Anh là Wayne Rooney vừa tiết lộ mình đã có công việc mới kể từ lúc bị Birmingham City sa thải. Về cơ bản, nhiệm vụ của Rooney rất khác so với hồi "gã Shrek" còn nắm quyền ở Birmingham City hay thi đấu cho đội bóng cũ MU.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn