Cựu tiền đạo Nguyễn Việt Thắng: Anh chưa đủ bản lĩnh để vô địch

Tuấn Thành (ghi)
10:31 ngày 18-06-2016
Sau trận thắng khá chật vật 2-1 của ĐT Anh trước Xứ Wales, cựu tiền đạo Nguyễn Việt Thắng giờ đang là HLV của trung tâm đào tạo bóng đá PVF đã chia sẻ cùng báo Bóng đá rằng: “ĐT Anh khó tiến xa!”.
Cựu tiền đạo Nguyễn Việt Thắng: Anh chưa đủ bản lĩnh để vô địch
Theo tôi, nhìn vào diễn biến trận đấu giữa Anh - Xứ Wales chúng ta sẽ dễ dàng nhìn thấy các học trò của HLV Roy Hodgson hơn hẳn đối thủ về mọi mặt, từ con người đến thế trận. Vì vậy, Xứ Wales buộc phải “đổ bê tông” với lối đá phòng ngự chặt chẽ và chờ cơ hội “rình rập phản công”. Kết quả họ đã tận dụng được cơ hội gần như duy nhất của trận đấu để mở tỷ số ở phút 42, từ cú đá phạt của Gareth Bale. 

Tất nhiên, khi có bàn thắng dẫn trước các cầu thủ Xứ Wales càng tăng cường phòng ngự để bảo toàn lợi thế, khiến Anh lâm cảnh phải cuống cuồng tấn công để san bằng tỷ số. Cần nói thêm, trình độ bóng đá của châu Âu hiện đã không còn quá nhiều khoảng cách như trước, nên một đội bóng dù được đánh giá cao hơn, nhưng gặp đối thủ chơi phòng ngự chắc chắn thì muốn thắng cũng chẳng đơn giản. Nhiều trận đấu ở vòng bảng của EURO năm nay đã chứng minh điều này.

Khi Anh bị dẫn bàn, chúng ta càng thấy rõ lực lượng hùng hậu và đẳng cấp vượt trội của họ so với đối thủ. Chính chiều sâu lực lượng giúp Anh có nhiều phương án thay thế và chỉ cần vài sự thay đổi của HLV trưởng Roy Hodgson ở hiệp 2, lập tức thế trận đã đổi chiều. Nói đâu xa, khi Jamie Vardy vào sân từ đầu hiệp 2, anh ấy đã có bàn cân bằng tỷ số 1-1 ở phút 56. Sau đó, cũng một cầu thủ vào sân từ ghế dự bị ở đầu hiệp 2 là Sturridge đã ghi bàn thắng ở phút bù giờ ấn định chiến thắng chung cuộc cho Anh. Dù hơn hẳn về con người lẫn thế trận, nhưng phải thừa nhận Anh đã có một chiến thắng rất may mắn ở trận đấu vừa qua.


Từ hai trận đấu vừa qua của Anh, nhất là trận gặp Xứ Wales, để nói rằng HLV trưởng Roy Hodgson đã sử dụng con người hợp lý e chưa ổn, bởi nếu ổn thì lối chơi của Tam sư đã không vất vả như thế. Thực tế, HLV Hodgson vẫn không thể thay Rooney bởi cái tên của anh vẫn quá lớn và là thủ lĩnh tinh thần cho các đàn em. Dù tuổi tác khiến phong độ của Rooney không thể như xưa, nhưng phải thừa nhận anh ấy vẫn rất nỗ lực và chơi tròn vai. 

Tôi chỉ lạ một chút là báo chí nước ngoài lại khen rằng, đây là năm Rooney chơi hay nhất kể từ EURO 2004. Bên cạnh đó, những gương mặt trẻ, đặc biệt là các cầu thủ thuộc CLB Tottenham lần đầu góp mặt ở một giải đấu lớn, nhưng thi đấu khá ổn, trừ hậu vệ trái Danny Rose vẫn khiến giới chuyên môn âu lo. Trong các cầu thủ trẻ của Tottenham có mặt ở ĐT Anh, tôi rất thích lối đá của hậu vệ phải Kyler Walker. 

Từng là một tiền đạo, nên hàng công là vị trí tôi quan tâm nhiều nhất. Thế nhưng ở EURO lần này hàng công của Anh gần như không có gương mặt nào nổi trội có thể tạo nên những bất ngờ mang tính đột biến. Người được kỳ vọng nhiều nhất là Harry Kane chơi chưa hiệu quả và phung phí quá nhiều cơ hội. Thay thế cho anh này ở trận gặp Xứ Wales là Vardy dù ghi bàn gỡ hòa, nhưng vẫn mang nhiều yếu tố may mắn. 

Với những gì đã thể hiện, tôi nghĩ ĐT Anh cao lắm là vào đến bán kết, bởi họ vẫn chưa cho thấy bản lĩnh và bóng dáng của một ứng cử viên vô địch.

VIDEO: Anh 2-1 Xứ Wales

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x