Dư âm vòng 14 V.League: Những bất ngờ của buồn - vui!

Phan Hồng
06:13 ngày 05-07-2016
Dù nhiều kết quả đúng như dự đoán, nhưng vòng 14 V.League 2016 vẫn có những diễn biến bất ngờ. Và trên hết, màn trình diễn ngoài sức tưởng tượng của những cá nhân và một số đội bóng ở vòng đấu vừa qua báo hiệu một chặng đường không yên ả ở phía trước!
Dư âm vòng 14 V.League: Những bất ngờ của buồn - vui!

Hai nửa cảm xúc 

Hải Phòng đang có dấu hiệu rớt phong độ kể từ khi V-League trở lại sau một thời gian tạm nghỉ để ĐT Việt Nam tập trung. Đến trước cuộc tiếp đón Đồng Tháp, khi Hải Phòng đang trải qua chuỗi 4 trận không thắng, nhiều người tin đội bóng đất Cảng sẽ thắng dễ. Tuy nhiên, khán giả Hải Phòng đã có một phen hú vía và rơi vào nghi hoặc khi đội nhà để đối thủ dẫn trước đến 2 bàn dễ dàng. Cũng may là các học trò HLV Trương Việt Hoàng kịp định thần ở hiệp 2 để đảo ngược thế trận chỉ trong 13 phút. 

Chiến thắng 3-2 giúp Hải Phòng tạm xóa đi những dị nghị nơi NHM. Với Đồng Tháp, thầy trò ông Trần Công Minh có cớ để tiếc rẻ khi chiến thắng đầu tay của HLV - cựu tuyển thủ QG này đã đến rất gần mà lại đánh mất một cách đáng tiếc. 


Đau nhất ở vòng này là khán giả QNK.QN. Họ không hiểu chuyện gì đã xảy ra với đoàn quân của ông Hoàng Văn Phúc khi “cầm vàng lại để vàng rơi”. Việc bổ sung 2 ngoại binh chất lượng hơn đã giúp QNK.QN mơ về cú bứt tốc mạnh mẽ như lượt về V-League 2015. Trước một Sài Gòn FC không quá vượt trội, đội bóng xứ Quảng dễ dàng dẫn trước tới 3 bàn. Dường như chiến thắng quá dễ đã khiến các cầu thủ chủ nhà chủ quan để rồi phải trả giá đắt: Đối thủ san bằng tỷ số 3-3 chỉ trong 6 phút cuối trận! 

Chính trận hòa tức tưởi này đã khiến dư luận xứ Quảng dậy sóng. HLV Hoàng Văn Phúc tâm sự: “Toàn đội rất buồn về kết quả này. Chúng tôi đã xác định, phải thắng để cải thiện thứ hạng. Tuy nhiên, sự chủ quan, thiếu tập trung trong những phút cuối đã khiến chúng tôi trả giá đắt. Đây chỉ đơn thuần là tai nạn về chuyên môn chứ không phải vấn đề tư tưởng”.  

Cảm xác vui buồn ấy cũng thể hiện trên khuôn mặt các thành viên của HN.T&T và Long An. Từng hủy diệt đối thủ tới 5-3 tại Long An, HN.T&T tự tin nắm chắc chiến thắng trên sân nhà ở trận lượt về này. Nhưng bài học muôn thủa “không ghi (thêm) bàn phải trả giá” lại ứng với đội bóng Thủ đô. Hiển nhiên, trận hòa 1-1 trước “đại gia” HN.T&T là kết quả đáng để hài lòng với Long An, trong khi 1 điểm đương nhiên là thất bại với đội bóng Thủ đô. 

Những cú ngã “định mệnh”  

Trước chuyến làm khách trên sân của SLNA, Than.QN đã trải qua chuỗi 6 trận bất bại ở V-League (5 thắng và 1 hòa). Đội bóng xứ Nghệ thì lại đang có dấu hiệu khủng hoảng phong độ. Thế nên, không ai ngờ Than.QN có thể thua dễ đội chủ nhà tới 4 bàn không gỡ. 

Lý giải về thất bại nặng nề này, HLV Phan Thanh Hùng cho rằng, các học trò của ông đã bị vắt kiệt sức quá nhiều trước đó, nhiều người bị ốm nhưng vẫn phải ra sân. Hơn hết, trận thua của Than.QN cùng với việc Hải Phòng giành chiến thắng đã khiến cách biệt giữa hai đội lớn lên rất nhiều sau một thời gian đội bóng đất Mỏ nỗ lực rút ngắn. Cùng với việc không thể bổ sung một tiền đạo ngoại như mong đợi, giấc mơ lần đầu vô địch V-League của Than.QN chắc phải đợi tiếp ít nhất 1 mùa để ông Phan Thanh Hùng có thêm thời gian và sự chủ động hơn trong quá trình chuẩn bị.


Không đến nỗi trắng tay, nhưng một kết quả hòa cũng là nỗi thất vọng với B.BD! Thực ra, Sanna.KH không phải đội bóng dễ bị bắt nạt, thậm chí là “khắc tinh” của đội bóng miền Đông Nam  Bộ. Tuy nhiên, để tiếp tục níu kéo hy vọng bảo vệ ngôi vô địch thì B.BD chỉ còn cách phải thắng đối thủ này. Nhưng rút cuộc họ chỉ có 1 điểm khiến khoảng cách giữa B.BD và đội đầu bảng đã lên đến 12 điểm. Khoảng cách ấy cùng với việc phong độ của chính B.BD có dấu hiệu chững lại khi mất đi “át chủ bài” Moses khiến cơ hội để bảo vệ chức vô địch của thày trò HLV Nguyễn Thanh Sơn nhỏ đi rất nhiều. 

Nhấn mạnh về sự ra đi của Moses là  bởi, ngoại binh này có tầm ảnh hưởng rất lớn trong lối chơi của B.BD. Anh được coi là “buồng phổi” của nhà ĐKVĐ. Mất ngoại binh này, B.BD bị coi như thiếu người cung cấp... ôxy nên sẽ “khó thở”, lối chơi thiếu mạch lạc. Trận thua FLC Thanh Hóa 0-3 ở vòng 13 và trận hòa Sanna.KH 1-1 vừa qua phần nào đã chứng minh điều đó. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x