HA.GL: Hãy luôn là tờ giấy trắng, nếu có thể

Hiến Lê
16:14 ngày 05-07-2016
Sau khi ngược dòng đánh bại HA.GL 2-1 trên sân nhà, HLV Vũ Quang Bảo của XSKT Cần Thơ thốt lên rằng HA.GL chỉ như những trang giấy trắng. Nhưng nếu có thể, họ cần luôn giữ mình như thế.
HA.GL: Hãy luôn là tờ giấy trắng, nếu có thể
Tối 22/9/2013, người người, nhà nhà cùng nhau bật kênh VTV6 để xem trận chung kết U19 Đông Nam Á giữa chủ nhà U19 Indonesia và U19 Việt Nam. Người ta muốn xem, cái lứa U19 mà nòng cốt là các học viên khóa I của lò HA.GL - Arsenal JMG có gì thực sự đặc biệt không, sau khi đã đánh bại U19 Thái Lan ở vòng bảng. 

Cũng khá lâu rồi kể từ trận chung kết SEA Games 25 tại Lào, bóng đá trẻ Việt Nam mới nhận được sự quan tâm lớn đến thế, dù chủ yếu chỉ là do hiếu kỳ. Nhưng những ai theo dõi trận đấu đó đã không phải thất vọng. Họ được chứng kiến những pha đập nhả tanh tách của Tuấn Anh với đồng đội ở giữa sân, những tình huống chạy chỗ khôn ngoan của Văn Toàn, những pha qua người đẹp mắt của Công Phượng và cả những cú đoạt bóng ngọt như gươm báu của Dương Chí từ Đông Triều.

U19 Việt Nam khi ấy trình diễn một lối bóng đá ngây thơ, trong sáng. Bị đối thủ chơi xấu, họ vẫn lập tức đứng dậy để đuổi theo bóng. Bị trọng tài xử ép, họ không một tiếng khiếu nại mà lại nhanh chóng trở lại cuộc chơi. Để rồi sau trận đấu, không ít người theo dõi các học trò của Guillaume Graechen đều phải thốt lên rằng: "Niềm tin cho bóng đá nước nhà đây rồi!".

Lứa U19 Việt Nam với nòng cốt là các học viên khóa I lò HA.GL - Arsenal JMG đã rực sáng cách đây 3 năm
Lứa U19 Việt Nam với nòng cốt là các học viên khóa I lò HA.GL - Arsenal JMG đã rực sáng cách đây 3 năm

Hai năm sau dấu ấn ban đầu ấy, bầu Đức quyết định đi một nước cờ táo bạo: Đôn toàn bộ các cầu thủ trẻ HA.GL lên chơi V.League. So với các giải trẻ, dù có là cấp quốc tế thì đá V.League với các đàn anh hơn mình ngót chục tuổi cũng là thử thách quá khó khăn với đội bóng phố Núi. Nhiều người đã lo ngại, sự thua thiệt về kinh nghiệm, thể hình, thể lực sẽ khiến những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường phải nhận trái đắng, thậm chí là xuống hạng.

Nhưng bầu Đức vốn chẳng quan tâm đến chuyện đó. Với cha đẻ của học viện HA.GL - Arsenal JMG, thành tích với ông không quan trọng bằng niềm tin. Ông muốn nhào nặn một lứa cầu thủ vừa có tài, vừa có đức để có thể thực sự chinh phục trái tim của NHM. 

Ông Đức từng nói thẳng trước mặt tất cả các cầu thủ HA.GL, những người ông coi như con cái trong nhà, rằng bất cứ cầu thủ nào đá xấu hay tìm cách đôi co với trọng tài, ông sẽ loại hết. Do đó, mỗi khi vào sân, nhiệm vụ của các cầu thủ HA.GL không gì khác chính là một lối chơi tận hiến.

NHM HA.GL luôn muốn các cầu thủ chơi bóng hết mình thế này, chứ không phải ngã xuống để kiếm một quả phạt
NHM HA.GL luôn muốn các cầu thủ chơi bóng hết mình thế này, chứ không phải ngã xuống để kiếm một quả phạt - Ảnh: Anh Tài

Năm đầu tiên chơi V.League, Công Phượng cùng các đồng đội mấp mé xuống hạng. Sang đến năm thứ 2, mọi thứ cũng không khá hơn là bao khi ở thời điểm hiện tại, HA.GL chỉ còn hơn nhóm cầm đèn đỏ có 3 điểm. Không còn Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường nhưng Minh Vương, Văn Toàn và Văn Thanh vẫn duy trì một lối chơi không hề toan tính. 

Sau 1 năm chơi bóng tại V.League, HA.GL không thường xuyên chọc khe trung lộ như thời làm mưa làm gió ở U19 Việt Nam nữa, thay vào đó là xuống cánh, đánh biên nhiều hơn, nhưng sự tận hiến vẫn không hề thay đổi.

Có người nói rằng, HA.GL thất bại vì không biết dùng tiểu xảo. Nếu tiểu xảo là những tình huống nằm ôm mặt đau đớn dù trái bóng còn chưa chạm vào người, nếu tiểu xảo là những tình huống nằm sân câu giờ hoặc lao vào đối phương như thể không còn ngày mai, thì hẳn nhiên những chàng trai phố Núi, hay bất cứ cầu thủ Việt Nam nào khác đều không cần học những điều ấy. Có chăng, họ chỉ nên biết cách tránh đòn của đối thủ, điều tiết nhịp độ trận đấu nhanh chậm tùy nghi, vậy là đủ.

Ông Vũ Quang Bảo không phải người đầu tiên thốt lên rằng dù đã chơi ở V.League 2 năm, các cầu thủ HA.GL vẫn là tờ giấy trắng. Nhưng họ là những tờ giấy trắng được vẽ cẩn thận qua năm tháng, để giữ lại chút niềm tin mong manh của NHM, chứ không phải những tờ giấy để yên cho kẻ khác vò nát giữa vòng xoáy xô bồ của cuộc sống.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x